Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

To love you more!!!!!!
Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn
 
cài avatar, thay sign, hi vọng (lại hi vọng ^^!) cái gì mới cũng sẽ đến chăng? :)
 
Hôm nay, e đẹp lắm. :) A khen thật lòng đấy. :D
A mới chỉ là con thương gia, ko phải con đại gia, như em.
Hôm nay chỉ được nhìn lướt qua e thôi. Nhưng đỡ nhớ hơn nhiều lắm. :) Thứ 6 này a sẽ đến.
A tặng e đôi cốc, để 1 cái e dùng. Cái còn lại a sẽ dùng khi nào đến nhà em chơi. E nhớ giữ đấy. :"> ;))
 
Em yêu mọc sừng trên trán quá trời :P
 
Anh ngủ r... chưa kịp mừng niềm vui lớn với em !~
Nhưng anh ốm mà... fải để anh ngủ chứ !~
Mau khỏe anh nhé :*
 
anh không nhớ em
và mỗi lần nghĩ đến em ... anh chỉ cảm thấy thật khó chịu ... thật khó chịu ...
thật mỏi mệt
biến đi ....
 
Thằng quỷ ZING nhiều khi nó nói đúng lắm nhé :|
 
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về .....
 
Viết quá chừng xong cho đã rùi bị server busy, điên ghê X(

Chúc mừng sinh nhật anh - Xuioilaxui (22-10-1984 / 22-10-2009)

Quen anh gần 3 năm trời, làm bx của anh trên TSonline cũng lâu, rùi quen ngoài đời nữa, nhưng vì tính cách khác nhau quá nên ko thể ở gần nhau :D nhưng rốt cuộc vẫn làm bạn, vẫn là anh em tốt, em vẫn là pé nhóc của anh, của anh Lit, ss Vy,ss Diaochan, của Dế, của Rùa, vẫn rất vui ^^

26.jpg
25.jpg


Anh 25t rồi, đi làm rùi, cố lên anh nhé, chúc anh tuổi mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, sớm tìm dc người yêu thương anh, để ba mẹ anh còn có cháu nữa chứ :P
 
Nhớ em nhiều hơn...
Ôi sao thấy trống trải quá.
 
Quên làm 4 cái quizzes, gửi mail cho bà cô rồi, đếk biết sống chết thế nào.
Sáng làm exam láo nháo mấy cái cuối ko biết hỏi ở đâu nữa, 73% :(
Sáng đón bus dầm mưa cả ngày, ướt lại khô, khô lại ướt :|
 
Vừa có nhiều người quanh mình vừa ko có, có ai hiểu đc cảm giác này là như nào ko
 
Anh biết tình cảm anh dành cho em không thể nhiều bằng tình cảm em dành cho anh được.
Anh còn phải tập trung học, sự nghiệp và gia đình. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Thương lắm, nhiều khi anh sợ mình không biết cách quan tâm đến người khác sẽ làm em cảm thấy chán nản, nói sao nhỉ... tình cảm cho đi thì nhiều nhưng nhận lại ít quá...
Ngày dài, trôi, trôi, trôi vẫn cảm thấy rất dài...

P/s: anh yêu em :)
 
Bao giờ mới đến ngày mai đây. :(
Dù có là yêu một con ma thì a cũng chịu. :)
Never leave, never quit, never stop.
 
Hôm nay đã biết thế nào là cay đắng :(
 
Stress ngập cả cái đầu.
Bài vở thì ngập tràn, tốn não
Bạn bè thì xích mích chia rẻ
Ba mẹ thì vẫn cứ nghĩ là mình đang hạnh phúc lắm.
Đứa bạn nào cũng nghĩ là số mình may mắn lắm.

và còn

biết bao nhiêu là chuyện khác xảy ra chỉ trong vài giờ...

Ngày chả ra ngày, người cũng chả ra người nữa.
 
Back
Top