Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Tuy nhiên, để hạn chế spam và chat chit, nay Pooh chính thức thông báo đối với riêng topic Nhật kí sẽ chỉ được viết nhiều nhất là 2 bài/ngày. Những bài mang tính chat chit sẽ bị phạt thẻ đỏ.
[-(.
Hôm nay chạy xe mà cứ cảm giác không bao giờ tới vì kẹt xe :((. Chạy bên này rồi lại chạy bên kia :((.
Gấu đi HN vui vẻ nha :).
 
giờ chắc công đoạn "khám nghiệm sinh thi" sis Pu đã xong và sis đã an tọa trên máy bay :"> nghe bảo phải mua hai ghế kề nhau mới đủ chỗ ngồi >:)

T6N13 gì mà chán chết chả có gì đặc biệt :))
 
Đơ đơ .
Đọc xong thấy nhảm nhảm =)
Hình như ở đâu cũng có những chuyện như thế xảy ra .
Có điểm sơ hở là đâm ngay =)
Cười :))
Khó lường :)


 
Lại sắp đến deadline, ôiiiiiiii mệt. Em vẫn cứ lấp lửng như thế ,mệt thật, muốn rõ ràng mọi chuyện quá, ko thik thì em nói hản là ko thik để anh còn dừng lại, thik thì nói là thik để anh còn ôm em vào lòng, yêu quá cơ.
 
4 tiếng nữa.......
A sẽ về với em.......
Chờ a.....
Yêu em........
 
Bị giựt điện thoại

Mất hết danh bạ >> kiếm lại sau

Còn 400k trong Sim >>> tiền là phù du

CÁi điện thoại là quà sinh nhật của ông bà già >>>> thôi cũng ko sao , có sinh nhật một lần thì còn sinh nhật lần sau .

1 tin nhắn chưa bao giờ mình xóa được , có lẽ là ý trời (tiên sư bố cái thứ 6 ngày 13)

tất cả đã xong , tin nhắn ấy mình sẽ giữ mãi trong đầu mình , chúc mừng sinh nhật :)

^ trùng hợp thế , hôm nay cũng sinh nhật " ấy " của mình :-?
 
lại thêm 1 tháng nữa đã trôi qua, 4 tháng sóng gió đã qua đi, và bây giờ là những thay đổi đầu tiên, ôi sao mà việc chờ đợi nó khó nhọc vậy
 
____như con tép nằm trên mép con mèo............oải
 
vừa nhận được lá thư đầu tiên , mặc dù là trong lớp còn đến 2 thằng nữa cũng nhận được, nên vui hay buồn đây nhỉ ? Gửi tin nhắn trả lời rồi thì ngồi đợi cả đêm chẳng thấy hồi âm =((
 
Mới phát hiện ra là chỉ có m và kết quả tốt trong những việc phải làm mới có thể khiến a hạnh phúc thực sự. :)
Từ giờ cái mặt này :) là thật lòng hết sức. Nhớ nhá. ;)
 
Buồn vãi sầu :((
Còn Pháp nữa lại bảo tạch tiếp đi =((
 
I want nobody nobody , but you \m/ :-*
 
Tự kiếm được những gì mình MUỐN mà KO có mới là giỏi. :D
Tiếp tục nhớ. ;))
 
Cuối cùng mình cũng nói dối rồi , mà thôi kệ ..... cứ vậy đi .... sao cũng được mà !!!
 
Đêm khó ngủ gớm nhỉ :)
Chắc lại lo nghĩ cái gì đấy, lúc nào cũng nghĩ, ko bắt đầu óc thư giãn đc, hèn chi nhức đầu mất ngủ liên miên ...
Tương lai tươi sáng và hạnh phúc thì phải đổi bằng những lúc như thế này mới có được chứ :)
 
hức , ăn chơi đã quá mà quên mất là trường mở cửa được 2 ngày rùi ...= ="
dạo này mau quên quá :(
 
Back
Top