• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Đêm nay lại nhớ về em. Lòng ta vẫn không yên :-*
 
Nốt mai là xong thảo luận, tập trung ôn thi thôi :(
Giữa tháng 12 trở đi sẽ là khoảng thời gian rất đẹp và nhiều điều thú vị ;;)
 
Cuộc sống hiện tại của ta là sao vậy?
Vui thì lúc nào cũng có người làm ta vui, nhưng buồn thì không ai làm gì ta cũng thấy buồn, huống chi là chuyện rủi ro trong cuộc sống chung qui là không tránh khỏi!
Tại ta suy nghĩ tiêu cực hay tại ta vui quá trớn nên khi nhìn thấy tương lai vốn dĩ mù mờ nay lại càng khó lường lại thấy bất an chăng?
 
điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn, cuộc đời khốn nạn biết kết bạn cùng ai ....
 
Đêm trắng ... ~
Ở nơi xa nhớ giữ ấm nhé ^.^
 
tim đang bị ai đó bóp nghẹt, chưa bao giờ có cảm giác này cả. Nhận ra thái độ của em trong 2 ngày hôm nay khác lạ, gặp và hỏi em thì em nói: "em vẫn đang dành tình cảm cho một người khác, bấy lâu nay em chỉ coi anh như một chỗ dựa tin cậy cho em, giờ em phải nói thẳng với anh, em không muốn anh là người thế thân và em cũng không muốn phải bất công với anh như vậy. Xin lỗi và mong anh bỏ qua"
Hụt hẫng, nghẹn đắng cổ không nói được câu nào, nếu trời cho anh là một con người khốn nạn, chắc chắn lúc đó mặt em sẽ không còn nguyên hình dạng. Giờ anh chỉ biết cười trừ, vẫy tay chào và thầm hỏi: Con gái bây giờ là vậy sao!?
 
Tởm :))
bố tiên sư lại cứ làm chòe :))
 
Rét
ngủ nướng
đói nhưng chả muốn nấu cơm :(:(:(:(
Nhớ............
 
:-w bực bội quá !

vãi hàng, làm sao mà em có được cái ngày gia nhập khủng vậy? =))

WTF:
Khỉ thật, mình thì coi nó như em gái, ấy vậy mà nó lại nói từ khi quen tới giờ chỉ coi anh là vật thế thân, chỉ muốn có một chỗ dựa để khi đủ lông đủ cánh là bùng:-w
 
Em để tay lên đầu thế làm anh cũng để tay tương tự. :|
Mad about you!! :|
 
Làm j mà cứ mất tiền mãi nhỉ ? Mình thì mình nghi bà chủ tiệm làm , chứ chạ nghi ai được =)) . Dù j thì cũng chạ làm nên đc nghỉ càng tốt \m/ . Nhân dịp này nghỉ lun , hehe.
Chủ nhật chưa biết vác theo cái j để ăn =.=
 
Mình cũng giỏi phết
Hơn 1 ngày rồi nha :x:x
 
anh ôm máy tính, ôm ĐT chờ 1 chút tín hiệu của ai đó... Ôi phải chi anh có thể đến ngay bên em lúc này, lòng cứ bồn chồn mãi không nguôi...
 
Hớ....
Đói mà không ăn được :))
Sắp èo :))
:))
 
có tiếng chuông tin nhắn, mừng vội mở ra xem, hóa ra không phải là từ số ĐT mà mình đang chờ...
 
Và em chờ anh ... :(
 
...
Ăn cơm với máu
:))
 
Sài Gòn vẫn thế khi không em, và anh vẫn sống, vẫn vui cười. Không phải vì anh không yêu em, mà vì anh biết đã đến giới hạn thì sẽ không còn như xưa nữa, vì vậy anh quên em, em nhé!
 
Back
Top