Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Hôm nay buồn ngủ. :|
KO dưng lại phải kê thảm làm hỏng kế hoạch Kaiten nage của mình với :">. =((
Có khó đến cỡ đấy đâu chứ. b-( Cảm giác cứ nhìn m là mặt đông cứng lại ko biểu cảm nổi. :| Bây giờ thấy thực sự hối hận về 4 năm+1 năm xa cách mà chẳng vì lí do gì chính đáng. :|
Chúa là một trong số những người thích đùa. :|
 
1 ngày đẹp trời,heheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mỏng manh [-(
 
Mấy ngày rồi ko được nghe tiếng anh nhỉ ? Mấy đêm trước toàn gọi muộn, ngỡ anh đi ngủ, đêm nay rút kinh nghiệm, gọi sớm, vậy mà cũng ko thấy anh nghe máy >"<

Buồn sao ấy :( tự nhiên muốn khóc quá chừng :( Nếu ko có ai trong phòng, chắc mình cũng đã khóc như một con ngốc rồi :-<

"Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo" >_<
 
Để có cái banner kỉ niệm sao tạ bay như mưa vậy ta [-x

Thấy chưa [-x

Giờ thì lấy mông ra mà hứng tạ đê [-x

Cuối tuần sau kiếm cái góc nào ngồi ... chơi MS và ngắm heo :">
 
Mình làm việc này không biết có gọi là khờ không nhỉ?
 
Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng...
 
lại lên đây type vài dòng vậy ...

tôi cũng đến sợ con người em rồi đấy , có những sự thât tôi ko nên biết thì hơn ...

tôi cảm thấy buồn , quá buồn , vì dành cho em nhiều tình cảm , cho 1 ng` con gái chẳng ra gì như em ... em nói đúng , quen em chẳng có gì vui , tôi đã cố chấp , tôi phải chịu thôi =)

thôi thì , hi vọng công việc , bạn bè ... sẽ làm tôi quên được em , ng` con gái tôi đã từng rất yêu ...
 
Mong sao anh em ko còn khổ vì tình nữa :(
Từ hôm nay mình sẽ là 1 tấm gương, phản chiếu lại những gì người khác đối xử với mình.
 
Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan.
Nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chúng mình.
(Trích Sang ngang)
 
1 bài kt , 1 bài luận, 1 bài thuyết trình =.=
triết ơi ta hận mi :-<
 
I love you more and more each day, as time goes by.......................
 
một ngày mệt mỏi đã lại qua đi ......................




.
 
Lúc nào cũng nặng trĩu. Sẽ cố giải quyết trước khi đi học tiếng Anh. :|
 
I'm not good

Anh xa r còn e trong thương nhớ... Ôm tình yêu mà ta đắp xây...
 
Hôm nay mình lại thức khuya -

Cứ hễ mình thức khuya là nhiều thứ sẽ loạn cả lên ::) -
 
Thấy chưa [-x

Giờ thì lấy mông ra mà hứng tạ đê [-x

Cuối tuần sau kiếm cái góc nào ngồi ... chơi MS và ngắm heo :">
Banner vẽ bằng tay của 2 người thì tạ bay đỡ bằng mông của 2 người [-x
Đêm thức khuya, sáng dậy sớm tập thể dục, không thấy buồn ngủ :(
Có lẽ để dành, ngủ trong lớp Triết học :">
 
080529i.jpg
 
Tứ quý 7 lần thứ 5 koi nào, rệu quá :|
 
Back
Top