Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
Yêu thương của anh... sẽ mãi mãi là của anh !~
 
SG hôm nay lạnh lạnh sướng thế. Học trên lầu 3 gió thổi run hết cả người. :x
Sắp sn FL. Quà gì đây nhỉ? :-?
Nghĩ nhanh còn gửi cho kịp. :-w
 
Quyết định đem đi rô ti >:)
Sao mà hùi hụp quá 8->
Li kì hấp dẫn nhiều tình tiết quá 8->
Yêu cầu người có nhiệm vụ điều tra :))
 
Chết men !~

Say nữa hả ? :-o

Thôi tha cho con đi Chúa ơi :((
 
Sao mình lười theeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeế!
=((
 
Nguy cơ tạch hiện tại khá là cao =((
 
Ta cũng lười quá đi, huhu :(( Đăng kí học dc 2 ngày rùi mà ngày nào cũng trốn :(( còn 1 buổi trong tuần nữa, phải quyết tâm thôi :( ko đi nữa là nghỉ lun áh >"<

@Bình yên về lại trong tim <3
 
Khí khí ;))
Ai mà có cả theme riêng thế này ;))
[spoil]
img0524.png
img0523.png
img0522.png
[/spoil]

Ắc khì !~ Khịt khịt !~
:-*:-*:-*
 
Mới bệnh dậy mệt quá trời à! :(

Mà cũng mừng vì bạn bè vô thăm nhiều và tự nhiên được ối tiền. :x
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy , cho ta một ngày nữa để yêu thương
 
Bây giờ bắt đầu mới hiểu tại sao bọn trẻ con nó sướng...
 
Toàn là xl cả thôi ấy mà :-j Nhát gan thì vẫn là nhát gan :-j
Thui ta k xử tử 2 em ấy nữa :-j Nó k có tội :-j
Thax anh chọn giùm em 2 bé dễ thương :x
Làm mất công chờ sáng giờ , rút cuộc k có j quan trọng =((
 
Em ấy đẹp thật , chưa bao giờ gặp 1 người như vậy , quá đẹp:-*:-*:-*
 
Em chỉ là một thoáng qua trong cuộc đời tôi thôi :|
 
Thất vọng quá! Vì có người hiểu mình mà lại đi theo người khác. :)) Người ta bảo nếu người khác chịu tìm hiểu thì sẽ biết mình tốt. Thế nhưng em hiểu a rồi sao em lại bỏ a đi. :)) Để anh ở đây một mình thế này. :))
 
Đói bụng !~
 
Chỉnh sửa cuối:
Có những lúc đam mê phải nhường chỗ cho trách nhiệm. :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top