• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình đúng là 1 thằng ngu , dầm mưa về nhà , đã lạnh thì chớ lại còn dầm mưa , ngu thật . Tưởng tượng có con ng yêu đứng đợi ở cửa lại còn ngu hơn nữa =)) . Cái ngu cuối cùng là vào phòng sờ cái dt thấy chả có cái quái gì cả , ngu ơi là ngu :)) . Thôi đi ngủ sớm , nốc viên thuốc ngủ vào , may ra ko phải làm 1 thằng ngu thức đến 3h sáng như hôm qua nữa :-*
 
Ngủ lấy sức để mai bước vào trận đánh wan trọng nào I-)
 
Đã nói hết những bức xúc trong lòng .
Theo được tới đâu thì tới .
Thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa .
Ôi hay cho cái gọi là chân tình .
Ta đã quá mong mỏi vào cái gọi là tình yêu đích thực :-<
Bởi còn nhiều cái quan trọng hơn cả trái tim :-<
 
định mệnh buồn vui đều do ta giữ lấy !
 
buồn, sầu, nản...tìm đến rượu bịa và tập tành bập bè vài điếu thuốc...
 
Hey big b, didn't want to disappointed you this much. What i have to do to make it easier for me to leave?
 
:) Chỉ thế thôi hả em,vớ vẩn lắm ......chưa ăn thua đâu !
 
Vẫn là thằng thỏ đế :(
..............................
 
Chỉ có em làm cho anh bình tâm trở lại thôi.
 
Hnay ngồi đọc trn ma :(( Sợ chết đi đc :(( Trời thì mưa mưa :(( Con Heo thì cứ gặm chuồng lục cà lục cục :((
 
Ôi chào ngày mới lúc 4h30 sáng.
Hà Nội đang mưa và lạnh lắm các bạn ạ.
Tuy vậy đừng để nó làm chùn bước bạn nhé.
Có người bảo ngày mưa buồn lắm vì chả làm được gì, lắng nghe mưa rơi sẽ gợi nhớ lại những chuyện muốn quên từ lâu.
Ngày mưa không phải cớ để bạn buồn, trong tâm hồn có nắng thì dù đứng dưới cơn mưa tháng 1 vẫn cảm thấy ấm áp.
Thế nhé, cho những bạn nào đang chờ nỗi buồn tới vì Hà Nội mấy hôm này mưa quá.
Hãy vui lên nhé. Thứ 7 vui vẻ :)
 
Nhẹ nhõm , bình yên về lại trong tim rồi :P
Mưa lạnh lắm , đừng dầm mưa như thế nữa nhé >_<
Gia đình bé nhỏ - cái tên nge thật là thik ^.^

Cảm giác bình yên này làm ko ngủ đc ~'___'~
Lên viết vài dòng nhật kí :D
H đi ngủ đây :( , ko có ng biết mình chưa ngủ ngay , mắng cho xem :((

<3 lắm :-*
 
Chào em =((
Chắc chẳng còn dịp gặp lại nữa đâu nhỉ
A biết những lời hứa của e chỉ là hứa rồi để đấy mà thôi
À mà a chỉ gọi e là Hồng Anh thôi nhé a chưa bao giờ gọi e là Hồng nhé 2 cái khác nhau nhiều lắm đấy :)
 
đã 1 tuần rùi chưa nt cho em nó, em nó cũng chẳng nhắn lại cho mình.
sao mình thấy mình ngu quá vậy, hum trước em nó bị cảm mà còn phân vân ko dám nt hỏi thăm nữa :((:((:(( chán quá đi mất, kiểu này không bít còn tiếp diễn đến bao giờ đây
I hope .......... someday I will tell you.................sorry I love you
 
I will be staying here, only for the sake of drying your flowing tears...
 
Ừ ... bắt đầu đếm lịch từ chủ nhật tuần trước :> ...hà thêm ngày mai nữa là tròn 1 tuần không 1 tí nào gọi là liên lạc với em cả :"> , nhẹ cả người
 
hmm...
20 ngày nữa ^^
.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top