Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

thấy nàng mà k dám hôn hận mình nhút nhát x_X
 
Trên đời này có những người lạnh lùng vô đối !
 
Đm những con chó vàng giao thông. Hết người lại đi xin đểu 1 thằng sv như mình.
Dạo này gặp những chuyện dek đỡ được .
Bưa lắm rồi .
 
Cảm giác bất an :-ss Lo lắng mà ko biết lo về thứ gì :-< Cứ buổi trưa là cảm thấy lo lo :-< Ko tài nào ngủ nổi

Còn về học hành :-< Căng thẳng :-< Cảm thấy dường như mọi thứ đang chống lại mình, cảm thấy mình đang lùi lại trong khi bạn bè đang tiến lên :-<

Mai có bài kt :-< Ko hiểu mai sẽ ntn :-< Đầu óc không thể tập trung :-< Mong cho ngày mai đi qua 1 cách yên bình :)

Muốn khóc cho đỡ buồn :((
 
Chỉnh sửa cuối:
I hate you
100 lần I hate you
You, arrogant !
I hate you
I extremely hate you
I hate you
I hate you
Hate you
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
I hate you
 
Đau khi nghe em nói lời vô tình nhưng cũng sẽ cầu mong em hạnh phúc.

Vì hạnh phúc của em là món quà tốt nhất thượng đề cho anh để rửa sạch sai lầm của mình
 
một cảm giác rất lạ đang bao trùm lấy mình ... mình ko muốn có bạn gái, mình hận con gái, nhưng sâu trong mình vẫn nhớ hình ảnh đó, và rất muốn đc bên người đó :-<
 
Thử đi, mất gì đâu nhỉ? :-?
 
Mưa có về qua lối xưa
Trôi đi ngàn dấu vết còn, anh nhớ em.. ♥
Nhói đau khi duyên tình đã vỡ tan :)
Tình như vút bay...
Anh đau con tim, cuốn trôi đi ngàn nỗi nhớ.
Sáng nay ai ngồi xa xăm, lá rơi khi nào thu tới ?
Viết riêng cho mình anh thôi…


20081006073738141895484.Jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Xưa giờ vẫn thế. Vẫn cứ một mình. Và ai đó cũng thế. Không thay đổi với thời gian. Luôn là 1 hằng số với những định kiến, định nghĩa và nhận thức không bao giờ thay đổi với thời gian. Tôi luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ai như thế. Nhưng có cơ à? Tôi có thể xử lí mọi việc một mình từ rất lâu lắm rồi nhưng sao giờ lại thích xin ý kiến của ai đó =)) . 4 năm nữa, có lẽ không ngắn cũng không quá dài. Ráng lên thôi. Nếu ai đó thật sự là người tôi cần thì 4 năm là bao lâu đâu nhỉ?
 
Nằm mơ thấy bị đưa lên giàn hỏa thiêu x_x
 
Đang ko biết là mình làm vậy đúng hay sai .
Nhưng mà dù gì thì cũng lỡ rồi , ko quay đầu lại đc rồi =)
Mà cũng ko có ai kéo mình quay lại , thôi thì kệ luôn :))
Tin buồn là em iu đã đứt cáp , đau lòng nhìn em ko hoạt động :((
Thôi !!!! Ko nghĩ nữa !!!
Chấm dứt .
 
Một ngày với tinh thần thoải mái...có lẽ anh đã thực sự bước ra khỏi đời em ^^
 
Bắt cóc bỏ dĩa, cóc lại nhảy ra :)) bạn bè gì mà cứ thích mấy con teen tiếc rồi giờ muốn chia tay lại không đủ trình để nói. Chán, khuyên ngay từ đầu không nghe đâu. Lì thì cho mày chết.
 
Nhìn bầu trời mà ngỡ gương mặt em vẫn còn đâu đây
 
đúng là mình dễ tin người, bị lão làng trên gvn này lừa mới ghê =)) Thôi kệ, dù gì người ta cũng giúp mình vài thứ, coi như là trả công. Rút kinh nghiệm lần sau vậy :)
@someone: mình ko trách gì ty đâu nhé, coi như mình ẩu thôi :) mà ty chẳng cần phải làm thế đâu, tiền bạc của mình thì ko sao, dính tới credit card của bà chị mình thì hơi phiền :)
 
Back
Top