Bỏ bà rồi. Cứ ở nhà ru rú một mình thì ai cũng bảo mày thế ai dám chơi. Đi chơi vài bữa lại có chuyện. Holy s***! Mình hoàn toàn bình thường còn các bạn cứ thích bất thường thôi trời ơi.
Khuya hôm đó, nhìn trời rồi tự hỏi lòng , mình đã làm j mà ngta lại có thể nói những lời đó với mình ? Trong phút nóng giận có thể nói như vậy ? Ai là người k tôn trọng ai ? Ngta đã làm thế, rồi xin lỗi làm j ? Người có biết làm mình đau lòng lắm k ? Thức trắng đêm nhưng vẫn bảo là đi ngủ. Làm thế để được j ? Xa xôi, vô vọng và ảo tưởng ...
Yêu là tin tưởng , chân thật và tôn trọng lẫn nhau . Từng thứ rơi rớt theo sau lời ngta nói . Có biết là t buồn đến mức nào ? Có biết đến giờ trong t chỉ còn nỗi thất vọng ? T vẫn nói vẫn cười, vẫn vui vẻ , nhưng có lẽ lòng t đã khác . Chai rồi . Kỉ niệm là , nếu mỗi khi t nói đến, ngta chỉ trloi : " lâu rồi nhắc lại làm j ? " .
Quá khứ rồi :) chôn nó đi, đừng đêm đêm tự kỉ tự moi rồi sỉ vả mình nữa
Lol
Đen như mực
Mũ bảo hiểm để ngoài nhà cũng hư, 2 tuần phải dắt bộ xe máy 2 lần một quãng đường dài để đi tìm chỗ vá xe, 2t5 bị bay trong 3,4 ngày , tự nhiên lại phải nộp phạt cho mấy con chó vàng xin đểu , bị đỏ mắt đến 2 tuần, người yêu thì đá mình thẳng cẳng ... 2 tuần này quả là vãi xoài . .. và còn điều gì đến nữa thì cứ đến đi . Ta đợi mi, xui xẻo!!
Kết thúc tháng 9 khốn nạn, nhẹ cả người @@
Giờ áp lực học hành của học sinh ghê thật, hồi xưa mình đã khổ rồi mà giờ nhìn bọn nó ko thấm vào đâu
Sau này có con sẽ ko bao giờ ép nó chạy sô học thêm kiểu như này, lại tự hứa tiếp =)
Bắt đầu làm những việc ý nghĩa và thiết thực dù ko biết kết quả sẽ ra sao. Ít ra là còn hơn vào FB chém gió =,,=
Có lẽ cũng đến lúc cần trưởng thành hơn rồi, mình vẫn trẻ con quá :)