Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Ngày đầy gió với những suy tư trầm lặng ....
Mất phương hướng :(
 
Những lúc tâm trạng không được vui thì âm nhạc là cái mà mình cần nhất \m/
 
đang có cơ hội ko biết có thành công ko :)
 
Nàng sướng;)) hoan hô mình:X:X:X
 
Đang đợi đến 7h tối
Hy vọng có điều gì sẽ làm mình vui , bất ngờ hay đại loại vậy !

Ừ , có lẽ hy vọng nhiều thì cũng thất vọng nhiều .
Hôm nay vẫn xui : 1 mình + 5 đứa lên chép từ vựng anh văn . Mình k thuộc bài mấy nhưng vẫn làm khá tốt . Hệ quả là có 2 người đứng chép theo . Hồi sau chấm điểm thì cả 2 đứa đó đều có lỗi y chang giống mình , thậm chí nặng hơn vậy mà đc 8đ , trong khi mình đc 7đ . Chả hiểu công bằng nằm ở đâu nữa . Mún nói với cô nhưng lại sợ làm 2 người kia kéo điểm theo nên đành chấp nhận vậy . Mấy khi có cơ hội đc điểm cao hơn mà k đc. Ức quá :(
 
Vừa mất xe máy...

khổ thân ông bác có mỗi cái xe đi làm ::(
 
Chúc mừng sinh nhật mặc dù vẫn chưa đến 12pm
 
bực cái mình, ăn nhìu, học nhìu bik nhìu, rồi jờ lại bảo sống nhàn làm nhà nước ko chịu, ko fải laọi người ko có chí, ko có cầu tiến, cực kỳ cầu tiến, cực kỳ muốn cái mình học và cái mình mà mình học, chứ ko fải học ra rồi ngồi đó, cuối tháng lạnh lương, ko fải laọi người bik nịnh nọt, cũng ko fải laọi người nói nhìu, ko fải loại người thik ngồi 1 chỗ, đinê cái đầu :|
 
quãng đường phía trước sao gian nan quá xá :( thôi phải tự cố lên chứ sao h :-s

nyyyya :((
 
Đốt bỏ quá khứ :-"
Mình cần có một sự bắt đầu mới
Sống tốt hơn ...
Cái gì đã qua chỉ là quá khứ mà thôi.
 
Buồn và thất vọng dù biết trước làm như thế thì sẽ có kết quả như hôm nay.
 
Happy birthday to you, the one who always cares for me most
Wish u all the best and happiness no matter what you do...

~ BLV II ~
 
=))

Đến khổ, đời là vậy mà .
 
Thiệt khùng ... h này lên facebook xem ảnh của nhỏ với bf. Nhưng dù có thế nào thì quyết định của mình sẽ ko bao giờ sai.
 
Vẫn nhớ người ấy ... dù chỉ một ít thôi :(
 
Chỉ có vậy thôi sao? ________________________
 
Đường còn dài và còn gian nan quá.

Ước gì ai cũng có thể vô tư và thành thật như cái thời còn làm học sinh thì vui thật nhỉ ^^
 
em ở đâu , cho lòng tôi miên man , ye yea .....ngày qua ngày , gió thét gào vì bão đến gần :-<
 
dở hơi thật, bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội :)
 
Back
Top