[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Trống trải quá... không biết phải làm sao để có thể cảm thấy vui vẻ được đây.
Cảm giác cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là không muốn làm j cả. Nguyên nhân ư? có lẽ mình biết rõ, nhưng biết được nguyên nhân không giúp mình giải quyết được hiện trạng bây giờ vì nó nằm ngoài tầm với của mình.
thôi vậy...
Trung thu rồi đấy. A tưởng rằng trung thu này a sẽ bên cạnh người anh yêu, đi chơi đây đó, và a sẽ dành cho e một sự bất ngờ. Vậy mà, bây giờ chỉ còn mình a, ngắm trăng, lượn phố và nhớ em. A vẫn nuôi một hy vọng, hy vọng một ngày nào đó e sẽ quay lại với a, dù rất mong manh :(
Cái gì thế này, dường như mọi việc càng tệ hại hơn
chết mất AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa