• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Nghe chuyện anh mà chỉ chực khóc... có điều xung quanh cười nói um sùm, pó tay lun :(

Yên nghỉ anh nhé, hôm qua thắp cho anh nén nhang mà tự trách mình nhiều lắm :( hix

.....

R.I.P !
 
Ra quán cafe gọi chai bia ra uống về ngủ cho dễ.
Nhưng mà, cái gì gượng ép cũng không tốt, ví dụ như ép mình đi ngủ sớm.
 
Trống trải quá... không biết phải làm sao để có thể cảm thấy vui vẻ được đây.
Cảm giác cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là không muốn làm j cả. Nguyên nhân ư? có lẽ mình biết rõ, nhưng biết được nguyên nhân không giúp mình giải quyết được hiện trạng bây giờ vì nó nằm ngoài tầm với của mình.
thôi vậy...
 
Stupid Teddy >:p. rmb ur promise to become mah teddy. Try hard >:d<
 
...trông mặt mà bắt hình dong.

Nhưng cái mặt như thế thì ai mà ngờ được...
 
Ta hoa mắt chăng? @-)

Thật là quá giống đi, mặc dù biết chắc là ko phải. Mong ta lại đc gặp hình dáng ấy lần nữa. :x
 
Một cái phòng lớn không cửa sổ , không cửa chính và dường như nó rộng và dài đến vô tận , chỉ có mình ở đó , chạy miết cho tới khi mệt quá , dựa lưng vào tường . Lần đầu tiên , trong giấc mơ của mình không có người ...
 
...Vẫn mong 1 Nao-Chan sẽ xuất hiện giữa 1 Liar game lớn nhất cuộc đời,đó là "Tình yêu" !
 
Trung thu rồi đấy. A tưởng rằng trung thu này a sẽ bên cạnh người anh yêu, đi chơi đây đó, và a sẽ dành cho e một sự bất ngờ. Vậy mà, bây giờ chỉ còn mình a, ngắm trăng, lượn phố và nhớ em. A vẫn nuôi một hy vọng, hy vọng một ngày nào đó e sẽ quay lại với a, dù rất mong manh :(
 
vậy là anh vẫn 1 mình đêm trung thu đấy em ạ :(
 
Thật buồn và chán quá đi mất .
Ko làm đc gì cả, chán đời quá ... Cô đơn, trống trải ... tủi thân .......................
 
1m
Lâu quá ko vào nik :)
~
...
Chẳng còn lại chút gì dành lại cho mình .
 
phải chi....... xa thật là xa :x
............
 
Trung Thu là dành cho trẻ em mà . Tối nay nhìn bọn trẻ con vui là được rồi :)
 
Bạn bè : Vui , tòan ~ ng dễ thương ♥

Tình cảm : Ờ ờ , đang giận :)) :)) =)) Chưa xác định đc đâu là vợ mình =))

Gia đình : Hạnh phúc ♥

TRung thu vui :x Bị yêu vợ của Dưa :))

Ngủ ngoan mọi người nhá :*
 
Chỉnh sửa cuối:
A đã ở đó, rất gần e. E ốm, vậy mà a không được chăm sóc e. Cuộc đời thật trớ trêu :-<
 
Cái gì thế này, dường như mọi việc càng tệ hại hơn
chết mất AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa
 
Back
Top