Nhật ký ngày hôm nay 20-11
[spoil]-Hnay dậy khá sớm , mới 5:15 đã dậy rồi . Giờ chưa đánh răng nữa , đang ngồi lướt web , chờ 7h đi nộp hồ sơ để thi lấy bằng lái.
-Ngồi nãy giờ mò cái word 2007 , khó xài ghê =.= . 6h30 rồi mới đánh rằng ~.~ , giờ thì chơi game 1 tí thôi
-Đang chơi hay thì ba kêu đi nộp hồ sơ để thi bằng lái xe ~.~ (7h20) Giờ thì thay đồ rồi lên chỗ nộp hồ sơ – gần sân vận động Quân khu 7 . Khi lên hỏi bảo vệ thì hnay ko làm việc , đành hẹn ngày khác và đi về =.=
-Đến 8h mới về đến nhà , chạy ra mua 2 ổ bánh mì với 1 ly sữa ăn sáng . Sau đó ngồi chơi game , rốt cuộc cũng phá đảo trò Cold Zero , hết game chơi nên ngồi lướt web. Ngồi 1 tí rồi nằm ngủ lúc nào ko hay. Đến 12h dậy thì wa phòng mẹ bật TV nằm coi đến 4h[ chiều].
-Sau đó ra máy tính ngồi chơi , cài Gothic 3 và Ninja rùa , đc cái Gothic còn Ninja rùa thì hỏng file , bực mình , thế là chơi 1 tí bị văng rồi ngồi lướt web tiếp. Chán cũng chả biết làm gì , tâm trạng thì buồn , vẫn nhớ về “bạn” , ko biết “bạn” có nhớ đến mình hay không , chắc cũng có người mới rồi cũng nên .
-6h [tối] mới có tí tí tâm trạng ăn cơm, rồi ngồi lướt web tiếp tục ( suốt ngày lướt chứ chả biết làm gì L) Ngồi 1 lúc suy nghĩ tính 8h[tối] lấy xe lên Q7 ngồi trên cầu chơi
-Đến 8h[tối] thì cài vài bài nhạc , down nốt cái link rồi chbị thay quần áo đi , thấy mưa râm râm nên thay đổi kế hoạch , ngồi viết lại nốt cái nhật ký =.= . Nghe hết tiếng mưa rồi , giờ (8h25 tối) thì lên Q7 ngồi chơi tí về thôi ( rảnh quá ~.~)
-Ngồi chơi 1 tí thì mưa râm râm , cố ngồi them 1 tí , thấy rơi nhiều nên mặc áo mưa chạy về , lúc tìm áo mưa thì rớt chìa khoá xuống đất làm tìm thấy bà >”< , lúc chạy đc 1 đoạn dài thì hết mưa

,bực thật. 10h mới chạy về tới nhà , ra mua thêm bịch chè ngồi ăn . 10h20 mới chơi đc vì bị con chị dành máy.
-Mò nãy giờ đc trang viết blog , từ giờ sẽ post vào đây và update khi có thể
- Thế là xong đầy đủ giao diện , giờ thì ngồi lướt web rồi ngủ thôi .[/spoil]