• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

65877_184970391513336_100000011306219_657893_7606502_n.jpg

:) Càng lúc càng trống :) Càng lúc càng sợ :)

Btw , I am Sammie ~ é é é :))
 
Nhàn cư vi bất thiện

Hài :)) ....................
 
Thêm 1 ngày nữa...chán nản..thật sự nản...ôi cái năm tam tai...
 
cảm thấy có niềm tin và yêu đời hơn rất nhiều, hy vọng từ giờ tới cuối năm cũng suôn sẻ như thế này ^___^
 
Ngày qua ngày , anh lại càng nhớ em nhiều hơn.

Mùa đông này sẽ lạnh thật đấy , sẽ là ấm cho em khi bên em đã có ai khác, nhưng sẽ lạnh cho anh , thật đấy , lạnh mỗi khi tỉnh dậy , lạnh mỗi khi anh nhớ tới những ký ức đôi ta :)
 
lần đầu tiên dùng chức năng chụp ảnh của điện thoại , họa tiết mẫu xấu ơi là xấu =)) , lần sau ăn cắp mẫu mang luôn máy digital cho máu :">
 
Nhớ Noel năm trước. :)
 
Mệt + mỏi.
Nhìn cái stt mà mình còn thấy mệt gấp trăm lần, thôi ráng hoàn tất lẹ deadline đi rồi sau đó kiếm cơ hội rủ em đi chơi bù lại vậy :D.
Good luck!
 
Chính xác thì cảm xúc lúc này của mình là gì @@
 
"Nếu là sinh nhật c, t sẽ hỏi c thích gì và tặng c" ---" À, sẽ chẳng có ngày đó đâu..." -Chiếc vòng tôi tặng hôm ất, em vẫn đeo nó trên tay...
7-10-2010 Và bây giờ nó đã thành sự thực.
Tôi biết em đã có người yêu...biết tôi chẳng là gì với em cả...có là 1 người bạn k? Khi mà tôi ốm nằm trên giường 2 ngày, em biết, nhưng đó là 2 ngày qua ko 1 tin nhắn hỏi thăm. Em cũng quên luôn câu nói ngày nào, cái ngày mà em hỏi tôi 22-12 là ngày gì...."đó là ngày lạnh nhất trong năm!" Đúng thật, năm nay, đó là ngày lạnh nhất!
Yêu được chăng khi càng ngày em càng quan trọng với tôi, thì rồi chỉ là 1 gáo nước tạt vào mặt. Tôi chẳng là gì cả! Đáng sợ hơn, thực sự chẳng là gì !
 
"vì trái tim anh yêu em nhìu lắm,hạnh phúc bên em không thể nào quên.vì anh đã quá vô tâm người ơi ,để hạnh phúc mãi đánh rơi":((...
 
ở nhà thật bùn chán tẻ nhạt và đáng sợ , nhưng mình lại k có tâm trạng đi chơi
 
cháy túi rồi...thiệt là khổ =((
 
Người đã ra đi, sao còn trở lại :sad:
 
Back
Top