Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter [LS]
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chắc để mãi ava này quá, nhìn yêu ko chịu dc :-*
 
1 ngày lạ lùng
ngồi đọc lại những kỉ niệm cũ, ko buồn
chỉ thấy mình khác trước thật nhiều ^^
giờ hok còn hay buồn nữa :x
 
1 ngày lạ lùng
ngồi đọc lại những kỉ niệm cũ, ko buồn
chỉ thấy mình khác trước thật nhiều ^^
giờ hok còn hay buồn nữa :x
Anh thì khác
Anh trở về như ngày trước, để nỗi buồn lại chôn sâu trong lòng
 
sáng ngủ đến 11 rưỡi
chiều đi học
tối đánh DotA từ 20h đến tận bây giờ =))
 
Biết là giống nhau nên ta ko muốn nhìn, thế và vẫn cố gắng để í :-< hôm nay lại còn nc nữa chứ :((
 
Giờ mới hiểu câu
Nước mắt chảy trong tim là như thế nào

Edit
2010/03/17
 
-Chồng H.a đẹp trai ko,nhà cửa thế nào mày?

+Đẹp gì gần bằng bồ tao.nhà thì 5 a e trai 3 e gái tất cả 8 sợ thật.bố thì suốt ngày rượu.nói chung từ đầu tao đã ko duyệt rồi

-Nhà giàu ko ?

+Bình thường thôi.đông con như thế thì giầu vào đâu được.mày đừng nói với H.A nó bảo cấm nói gì với mày

Em đi lấy chồng anh buồn

Biết nhà chồng em thế này a càng buồn hơn

Cố gắng sống hạnh phúc em nhé

@Rukia: ^_^
 
Đàn ông có 5-7 loai. Nhưng loại nào cũng đáng sợ .
\m/
Chính xác. chuẩn k cần chỉnh :))
 
sau 1 giờ suy ngẫm+nghiên cứu.Đã đưa ra quyết định,dek ôn thi nữa,bỏ học luôn.Đi làm luôn từ bây giờ :>
nhờ được dad xin vào cơ quan,lương tháng là 4 triệu,làm 1 năm xong lấy thêm băng tại chức lương tăng lên 7-10 triệu :)) sau đó kiếm bằng thạc sĩ.Lương chắc lên được 15-20 triệu 1 tháng,thôi thế cũng an nhàn :))
 
^ Happy birthday to you !~

1607821041_85ca47574e.jpg




@Dấu ba chấm cho ngày...
 
Back
Top