Nhật kí online !

Tạm thời ko nghĩ ngợi gì hết, tự tìm lấy nguồn vui để sống sót qua thời gian này :))
 
tình yêu đến muộn... h em đã thuộc về người khác... tôi sẽ mãi đợi...
chờ đợi- đợi chờ
 
Mún đt cho e quá :(
đt thì sợ chồng e hiểu lầm,sợ làm tan nát cuộc sống của e,sợ e khổ
Thích thật sự,thế mới điên,ước gì từ trước đến giờ mình chỉ giả vờ
 
Ăn no rồi buồn ngủ quá :-<

Đi làm ly Lipton cho tỉnh táo rồi chiến với assignment đêm nay \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Haizzzz ,deadline đg tới .... Mình chẳng muốn đi chút nào :| Chán !
 
Are u tired when u walk around in my mind?
 
Ức chế mấy thằng thầy bói, mình mà gặp thằng nào chắc phải cho tụi nó mấy đấm vô mặt quá. Sao thế kỉ 21 rồi mà còn cái trò này nhỉ. Éo hiểu sao tụi nó còn hành nghề đc nữa, lũ vô đạo đức, éo biết học hành đến đâu mà nói bừa vài câu cũng có thể làm thay đổi mọi thứ.
Tụi nó nghĩ tụi nó là chúa trời là đức phật à. Tụi mày chỉ là mấy thằng ăn không ngồi rồi, ăn có nói không, lũ vô học, lũ thất đức, lũ mất dạy, lũ.........(không nói mấy từ thô tục đc).
Tại sao pháp luật VN không bắn bỏ mẹ tụi nó đi, bố khỉ lũ chúng nó. Cầu sao cho tụi mày chết không đc yên thân, trên đời này không dung thứ và chứa chấp lũ chúng mày.


If I can, I wish could kill all fortune tellers!
 
Hôm nay đi zui quá :> hí hí hí ... nhưng hạnh phúc sắp xa khỏi tầm tay :)
 
Stop loving you :))
 
Back
Top