Nhật kí online !

Thành công rồi,nhưng chợt nhận ra chả biết mình làm để làm gì :)).Yêu Cao Bằng nhất trên đời =))
 
chưa bao h mùa hè lại buồn và cô đơn như thế ...
vẫn những buổi trưa nóng ấy, vẫn những cây kem ấy, nhưng trái tim đã thật sự thay đổi, chỉ còn ta với ta cùng khúc nhạc buồn thay cho những điều muốn nói
 
mai thi học kì 2 rồi. Có quá nhanh ko nhỉ , năm lớp 10 ? . :) nói gì thì nói , ráng thi TỐT nào .
 
Mai về quê gặp lại người yêu cũ.
Biết nói gì đây...
 
Cứ từ từ anh há :P Cái gì cũng cần có thời gian mà ^^

Tình cảm chân thành hay ko sẽ tự cảm nhận dc thôi, "dục tốc bất đạt", nhớ nghen :P
 
Cả ngày không đả động gì đến mình.
Tối về cũng chỉ có một câu Em về rồi.
Đêm thức trắng và làm những gì chẳng ai biết.
Em là ai ?
 
2 tuần gùi :-< nhớ mọi người quá đi :-< nhớ bu bu, nhớ mím mím :-< nhớ anh cha~~~~~~~~~~~~~~
Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh ...
 
Gượng cười...để làm gì nhỉ. Thì cứ cười thế thôi. Vì bản thân đã sợ...sợ tan vỡ...để rồi mất đi. 1 lối đi đã rẽ sang 2 con đường...đến khi nào lại được gặp lại???
 
Những cái có ý nghĩa thì mình mới có thể nhớ lâu... Vậy sao những cái tôi nhớ nhất chỉ là những kỷ niệm buồn? Cảm giác tôi quen nhất lại là cảm giác buồn? Phút giây tôi thích nhất cũng là nhưng phút giây buồn lặng lẽ? Niềm vui nào cho tôi?
 
Dạo này công việc bận tối mắt tối mũi . Sáng 7h đi tối 9h mới về. Mệt nhưng mà cũng tốt chẳng còn thời gian nữa mà nghĩ về ngày xưa nữa. Mong sao cho nỗi buồn qua nhanh ......
 
anh vẫn tìm em như ngày đôi ta yêu nhau, như ngày xưa chưa bao giờ đổi thay
anh vẫn yêu em như ngày đó thôi
 
[video]uCg2BoKiuOM[/video]

Have a nice day >(^o^)<
 
- không biết bao giờ H mới làm S thích H dc nhỉ ?
- chắc còn lâu lắm , không giới hạn ............
tiếp hay ngưng , đau tim thật :-s
 
chán ... người mình yêu không còn nhìn mình như trước nữa mặc dù đã cố lắm rồi, ánh mắt ấy không còn tình cảm cho mình nữa, giờ chỉ còn biết hát " đôi mắt người xưa" mà thôi dù tôi còn nhớ và yêu nhỏ lắm, thậm chí là nhớ hơn trước rất nhiều:(
 
Back
Top