Nhật kí online !

làm việc gì cũng phải theo sự sắp đặt, ta muốn bay bằng đôi cánh của mình :-L
 
Nhẫn một chút - gió yên bể lặng
Lùi một bước - biển rông trời cao.

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để liệu dg lo toan
...Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau.... !~

***

Đt báo 17 cuộc gọi nhỡ , vẫn k muốn nghe của bất kì ai ....

Có lẽ ....

Biến đi , đừng có mà xuất hiện trước mặt t b-(
 
Chỉnh sửa cuối:
chẹp , trời nóng:| , người thj` toàn mỡ .May giời nóng nó phòi ra 1 chút .;;)
Người mẫu ông thầy chọn gầy đét , nói thẳng ra ngực mình còn to hơn ngực nó ấy chứ=)) .Gọi hẳn con cave nào ngon ngon đến có phải hơn ko , còn sĩ diện :))
THôi về lại phải gọi hàng quen ra vậy , may vợ ko biết j` hết:-"
 
hihi, đôi khi giấc mơ chỉ là một giấc mơ mà thôi... miễn sao là một giấc mơ đẹp, để giữ như 1 kỉ niệm là được.... nhớ m... t biết m ở đó... nhưng t không chạm vào m được, đơn giản là vì thế giới của chúng ta quá khác biệt và chúng ta chỉ như 2 con người xa lạ :-<
 
Chẳng có gì lấy làm vui cả... Nhạt thếch! Chán chết! :-<
 
Điều hòa hỏng, vợ với bà nội phải xuống tầng 1 ngủ cho đỡ nóng :-<:-<
 
Tôi không sống theo luật của bạn không có nghĩa là tôi xấu.
Tôi không làm theo ý muốn của bạn không có nghĩa là tôi sai >:)
 
[video]qinoLbCgkvI[/video]

Dạo này hay post 1 ngày 1 hoặc 2 video :P chắc sẽ típ tục để chia sẻ cho mọi người những bài hát hay vậy ^^

Một công đôi việc :"> Vừa chia sẻ vừa thể hiện những gì ... cần nói :P

\(^o^)/
 
cuộc đời công bằng lắm :>
vẫn có 1 người khác đối tốt với mình bằng mình tốt với con người ấy :)
vui :)
 
Hàm Dưỡng -Tâm Tịnh !

Lần này cho phép mình phá lệ nhá anh em !
 
Vừa nãy gió to quá , quần áo của các em tầng 4 bay khắp nơi , toàn mấy đồ bà rằn :|
Thể nào mai lại nhờ mình nhặt hộ mới chết :">
 
- Đi ăn sáng không em, đói bụng quá.
- Giờ này mà ăn sáng gì, để dành bụng ăn trưa thôi.
- Uhm, biết em ko đi nên anh mới rủ mà :p
--> Bị ghét, bị giận vì cái tội đùa gì mà khó nghe quá =((
 
mình là đàn ông
nhưng mình ghét đàn ông
đàn ông sao mà khốn nạn thế
chả thằng nào tử tế cả
1 lũ khốn nạn
có đứa ko bằng loài cầm thú
có đứa sở khanh mất dậy
tại sao chúng cứ nhắm vào một người
thật khốn nạn chó chết, tôi ghét đàn ông ...

đàn ông phải bảo vệ phụ nữ chứ ... phải yêu thương chứ ... sao lại thế ... vì sao thế ...
 
[video]kB67HO8tkQs[/video]

mỗi lần nghe là mỗi lần thấy mình cô đơn :-<
 
Last edited by a moderator:
Back
Top