Nhật kí TS online của các thành viên [Cấm chat nhảm]

game nao chang the'
moa' Ts hoi` len dys thi` vui bao nhieu
tui duoc menh danh la` tho*. san dys lun :D vi dua nao pt voi tui cung duoc danh het ca? hee 80 con luyen o do co mo`
rui` la` buf nham danh lung tung vui wa la vui chinh xong 1 tủn la ngoi` 8 voi nhau duoc roi tu khi HC ra doi` la thoi danh chan nhu conmilu
lv thi` up nhanh hon danh cung do met hon nhu con la cai xac ko ho^n`
de~ tui ban huu~ voi dys lam :D
 
Nick TS đã hết xiền roài nên không login nữa.
Hồi hộp ngồi chờ connect vào server của SilkRoadOnline. Lâu quá trời.
Hà nội hôm nay lạnh và khô......
To be continuous...........
 
Neverwon nói:
Nick TS đã hết xiền roài nên không login nữa.
Hồi hộp ngồi chờ connect vào server của SilkRoadOnline. Lâu quá trời.
Hà nội hôm nay lạnh và khô......
To be continuous...........
Thằng này ấm đầu nặng rồi, nghe nói đêm thì nó củ hành nhạc Trịnh bắt anh em phải nghe, con Lunar het tiền rồi hả, nạp vào cho anh mượn đi bắt sơn tặc cái coi
 
Nhớ hồi mới bắt đầu chơi tsonline, biết chọn hệ thế nào đâu, 7 thằng 7 con địa :)) tăng ít máu thì sợ nó oánh chít, cứ tạo tăng hít hp, rồi đến học skill. Cứ tưởng tăng max skill mới được wa skill khác, lúc đó thấy tức nhìu thằng sao nó = lv mình mà có skill khác rồi, địa tăng atk mà học theo đường trí, cũng chẳng bít nói sao lun :)). Xong rồi từ từ cũng biết chơi, chọn hệ, nhưng điểm vẫn sai búa lua xua. Thằng thủy buff đi học dũng tuyền :)) lên 60 dũng tuyền chết con hỏa 63 XD. Có đứa bạn chơi con phong 64 mà atk 100 XD. Hồi đi làm Q cưỡi ngựa cả đám 2-3x đi giúp nhau chết lên chết xuống, đi 10 đứa mà làm từ tối 9h đến sáng hum sau mới xong được mấy đứa. Rồi hồi biết Q đoàn kết, đi ra mấy đứa 3x bị đánh bay hồn hít, hồi đó k bít làm Q đào tẩu, ra thêm thằng phong cái cả đám lúng túng chít hít cả lũ. Nhớ hồi ở địa 80 thức trâu bò lv tăng vùn vụt. Từ khi luyện diệp thành chẳng có gì làm ngoài mua ck ngồi ăn xong dắt ra dắt vào, k có gì làm, đám bạn thay phiên nhau canh, bắt đầu chán, đúng là dắt nhữngcái xác không hồn. Lúc đó buồn ghê lắm, dắt k dắt, đi nhặt đồ bán rồi ngồi 8 với mấy đứa khác ngồi ngoài cửa hc. Thấy có đứa có xí ngầu đổ cũng bon chen ra ngồi phá. Qua biết bao nhiêu lâu chơi cùng ts, quen được rất nhiều bạn, hiện tại đã mất rất nhiều mối cafe sau bao lâu từ bỏ. Đến bay h vào lại, cảm thấy một sự chán nản kinh khủng, server TQ hồi đó đông bao nhiêu, thì từ khi thu phí, từ khi up bản 5.0, từ khi hết free thứ 2, nó lại càng vắng. Lại càng thấy nản. K hiểu bây h còn lại được bao nhiêu người trụ được với ts, bao nhiêu người mình đã không gặp..... Nhắc tới thêm buồn
 
hic cac bac oi em nho ts vn wa nhunh chang co tien ma dong the the^' nen bay gio phai po tay chiu chet chang bit' lam gi ngoai viec bo ts hichic cac bac con ts neo ko chi cho thang em voi
 
titan451 nói:
MO TOPIC DAY BOT CHO NOOB :D :D :D
Hix nếu em đọc xong tất cả các bài viết ma BOT dc em chít liền. Thiệt tình kính mong các bác pro xem xét lại giúp anh em noob. Giờ em login truebot ngon lành chỉ ko cựa quậy được thôi :D. Rất mong các pro nhiệt huyết viêt 1 bài thât ngắn gọn xúc tích. Noob như em nè, chẳng hạn em có 5 ID : vn1111 vn2222 vn3333 vn4444 vn555, trong tay em chỉ có thế thôi, giờ các bác dạy em BOT dc thì mới là No1 đóa. rất mong có ai đó đứng ra lập 1 topic thiệt "chuyên nghiệp". Em nhận thấy cái cần thiết nhất la sc, cái nay đúng la quá khó với 1 noob để hiêu dc hết, với 1 noob thì chỉ co thể biết là o đâu thì thay các ID của mình vào sc để nó Bot dc.==> tiêu chí dạy Bot là thay số thay số va thay số ===> nhà nhà Bot noob noob Bot .chan thanh cam on.( bai gui di khap noi mong cac bat thong cam :D )

Lạc đề rồi pa ơi.Muốn hoc bot thì qua topic đó kìa
Đây là nhật ký Ts.Đừng post linh tinh
Xem topic này lại nhớ tới hồi TS còn đông vui.Vui nhất là hồi luyện ở địa 80
Ra đó nhìn toàn ng` ko.Nhớ hồi đó phải ra từ sáng sớm để kiếm tọa độ
có tọa độ rồi thì ko dám cử động nữa(sợ mất mờ T_T)
Còn hồi ở bản close nữa chứ .Hồi đó luyên ở DPT lên dc lv 12 mà mừng muốn chết.rồi cung ti toe đòi qua cầu. Bay hồn cả chục lần mới qua dc.
Hồi đó ko biết tăng điểm.Chon hệ phong rồi tang vô agi nhìu quá đến khi pty dánh BDL toàn nhảy trc' :p . Nên fai? luyên 1 mình_đánh DPT đến lv 18 lun
Lúc đó thấy có ng` cầm con nghiêm cương mà nghiền quá.Nhưng ko quen ai
đủ lv bắt cả :T_T .Rồi sau 1h bắt sơn tặc cung tậu dc 1 con Triệu chí.Mừng phát khóc luôn.chạy đi pk loạn xạ.Rồi nhớ lần đầu tiên đấu võ đài.Mang con tiểu thôn cô đánh bị thương thăng đánh chết mất xác T_T
Bây giờ vô Ts thấy vắng tanh .Kênh toàn thì toàn chửi nhau ko
ai cũng cắm đầu vô bot
Hix hix
 
hịc đúng là ngày trước ts vui hơn nhiều bây giờ sv vắng tanh ít người chơi quá nên buồn ghê đả vậy đa phần là treo máy nên chả có mấy người online thật cả buồn quá.nhớ ngày xưa vui ghê hòi đó lên lv châm nhưng vui anh em pk nhau danh loạn xạ cả trước đây làm gì có con nao agi khủng khiếp như bây gio hic.buồn quá nhớ ngày xưa qua huhuhuhuhuuhuhuhuhuhu
 
NhocPooh nói:
HIx bác lầm rùi,max mua bán là 8 chứ.Bác thế là còn nhẹ đó,em còn tăng skill tùm lum luôn.Theo hỏa war mà tăng cả thủy,rùi tăng qua skill hỏa mage nữa cơ.Vì hồi đầu mới bít chơi,có ai chỉ cho đâu mà bít đường tăng chứ >"<.
Hồi đó còn ở bên Tào Tháo,sau mới chuyển qua nhập khẩu vào Trương Phi luôn,gặp người chồng đầu tiên và duy nhất trong suốt thời gian chơi là RongBatTu,rùi TrinhNuLauXanh.3 anh em chơi với nhau vui kinh,đi làm Q,rùi mua đồ,luyện LV chung.Lên phong 60,rùi qua địa 80,vui.Rùi Rồng và nhóc cưới nhau.Nhưng rồi truebot,bot HCDT xuất hiện -- > ko còn gì vui,bắt đầu chán khủng khiếp.Sau rùi phát sinh mâu thuẫn,mà ko phải mới đâu,nhóc với Rồng cứ ngồi với nhau được vài phút là lại cãi nhau,thế mới lạ.Mâu thuẫn lớn dần,đến lúc nhóc nghỉ chơi TS thì li dị luôn cái hôn nhân thủy,lúc đó là một trong những đôi vợ chồng có hôn nhân cao nhất Ser TP >"<.Tưởng kết thúc G.O,ai ngờ Rồng fone vào :'> ,làm lành,rùi lại quay lại,cưới lại lần 2.Sau dzu đó,Rồng quay qua bot HCDT tiếp,gùi lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn vớ vẩn khác ---> Rồng li dị.Lúc đó cũng đang có nhiều chiện xảy ra nên nhóc cũng thôi,tưởng 2 đứa ko thể làm bạn được nữa....thì có người giảng hòa giùm :D (thanks chivitinhban).2 đứa lại quay laị,nồng nàn như xưa ^^ .......... Còn giờ thì hết rồi.Ko ngờ sau chuyện đó,anh lại đổ đốn đến vậy,anh vẫn thường nói,làm gì thì làm nhưng đừng để người ta khinh mình.Xưa chẳng có ai lên tiếng chửi anh một câu,vì anh luôn biết cách ứng xử với tất cả mọi người trong ser.Còn giờ thì sao,online mở kênh toàn,kênh chung ở TT TQ là nghe anh và vài người khác chửi nhau.Cho dù có thể là chửi đùa....nhưng..... anh khác nhiều quá,khác ko làm người ta nể mà làm người ta khinh đó anh àh....
Quen anh khá lâu,gần 1 năm trời,online TS,online YM,fone cho nhau,chỉ còn thiếu gặp mặt nữa.....và em cũng hiểu thêm rất nhiều về con người anh,anh có cái "tôi" to lắm,sĩ diện thì quá nhiều.Nhiều đến anh nỗi anh chẳng bao giờ bỏ được nó.
Em ko có ý nói gì anh,chỉ buồn buồn,viết ra những gì em nghĩ thôi,nếu có đụng chạm gì đến lòng tự ái của anh,mong anh đừng giận em.Thực lòng em quý anh và mong anh trở lại là anh của ngày xưa.......Ông xã nhé :x

Hồi ức một thời TS oanh liệt :-*
NhocPooh-ser TP
Ông xã của em bị đụng xe chết gòi nên không thể trở lại như ngày xưa được nữa đâu :D .
 
Hix hix, lâm ly bi đát wá, đọc mà chảy nước....
Em mà có một con dzợ như vậy thì cưng lắm
 
may anh oi chi em cach' hack TS len lv nhanh
 
Thèm đc 1 lần phải đi dò tọa độ wa, bây giờ thì lập team mang ra cự lộc chạy và chạy.
Buồn tình đi thăm Thái Thị Từ cái thì 1 team đã ra đi ....
Bạn cũ giờ đã ra đi lên mạng chỉ còn biết 1 mình ta với ta. Vì gọi hẻm ai thưa cắm hết roài mà... :))
 
NuHonLanh nói:
Thèm đc 1 lần phải đi dò tọa độ wa, bây giờ thì lập team mang ra cự lộc chạy và chạy.
Buồn tình đi thăm Thái Thị Từ cái thì 1 team đã ra đi ....
Bạn cũ giờ đã ra đi lên mạng chỉ còn biết 1 mình ta với ta. Vì gọi hẻm ai thưa cắm hết roài mà... :))
ạc .. sến quá mày ơi !!! Thích đánh địa thì làm con mới lên địa mà đánh 2 gà , trên địa giờ vẫn còn nhiều tem lắm :D với lại cứ tình trạng lag như thế này tao nghĩ chắc rồi sẽ phải tìm tọa độ như ngày xưa đó mày =^_^=.
 
hoangtuluoi308 nói:
Ông xã của em bị đụng xe chết gòi nên không thể trở lại như ngày xưa được nữa đâu :D .
đúng gòi anh mới đi an đám ma mà :D :D :D
 
Giờ chán quá chẳng biết làm gì. Sever gì mà vắng, quanh đi quanh lại có vài người chơi với nhau, nếu có vụ sát nhập sever chắc sẽ đông vui hơn. Đi event đỡ buồn, hix tìm mãi không có ai đi event cùng #:)
 
Biết nói gì ngoài câu " còn lại ta với ... lồng bàn !!! ::( "
 
Hix, cái Nhật ký của người ta mà giờ thành cái gì vậy nè...

Những người thân iu ở ts ra đi hết rồi, mình còn cầm cự ở lại là vì một người quan trọng, hì hì, nhưng dù sao những kỷ niệm đó đã in sâu trong đầu rồi, chắc không thể quên đâu....

Hiện giờ vẫn cảm thấy yêu Ts.... hix...!!!
 
co` nói:
ạc .. sến quá mày ơi !!! Thích đánh địa thì làm con mới lên địa mà đánh 2 gà , trên địa giờ vẫn còn nhiều tem lắm :D với lại cứ tình trạng lag như thế này tao nghĩ chắc rồi sẽ phải tìm tọa độ như ngày xưa đó mày =^_^=.

Oạch ngày xưa em noob wa nên ko bao giờ bắt đc tọa đọ nên toàn phải nhờ anh abc làm chủ pt. Đêm đêm anh toàn đi tán gái dắt gái đi lang thang khắp bản đồ, làm cả team ngủ gật trên địa 80. giờ ông cầm con abc lên địa 80 làm chủ pt tui cũng lấy con tui lên đó oanh :D :D
 
Môt. chuyên. tình buồn tsonline, ko biết có ai đã từng nhìn thấy topic đó, một kỷ niệm thật khó quên, ngày đó thiệt là hâm, thiệt là khờ , nhưng cái hạnh phúc được mấy ai hiểu đây.Phải hông anh Phú.
 
Back
Top