NhẬt KÍ World Of Warcraft

Toi cung la mot trong nhu D O V mot minh trong sẻver Kalegos ne.

Vinh danh va cung la niem kieu hanh la mot Viet player.
 
*del*
it's a shame
................................
 
híc, nhật ký mìnnh dài quá :( nhưng đang rảnh cũng ghi luôn :P

Starting
Chuyện phải bắt đầu từ hơn 2 năm trước lúc đó còn chơi D2 và được 1 anh trong D2 giới thiệu qua WoW, nhưng vào lúc đó cả clan toàn chơi D2 nên chỉ có 3 người qua WoW mà thôi và lại la server UE.
-Char đầu tiên play là horde UD rogue và đã lvl 50 nhưng lúc này 2 anh kia bận công việc nên không online, mà tui đang sống tại USA thành ra ngược time với UE(tui chơi học ngủ, tui ngủ họ chơi). Buồn cho số phận hẩm hiu nên quyết đinh dzut account không chơi WoW nữa.

-1 lần lên gamevn được biết về DOV và biết lúc đó DOV đang cần pally nên tạo char pally luôn mà không thèm tìm hiểu về nó. Online whis anh Jey cho vào DOV lúc đó đang lvl 1.

-Cày 1 mạch đêm không ăn ngày không ngủ từ lvl 1 chạy lên 60 và trong lúc đó quen được Jura và đã mượn con pally của Jura để đi raid cho có kinh nghiệm trước, nhưng đến lúc này thì khó khăn bất đầu.

-Ony+MC+BWL key quests, kêu gọi và spam như điên trên guild chat suốt gần 2 tuần lễ không ai trả lời và chẳng ai help nên đành LFG thêm 2 weeks mới xong hết quests.

-Pally Epic mount quest, vẫn biết là vô ích khi kêu gọi nhưng vẫn cố gắng và 1 lần nữa cũng bỏ ra 1-2 weeks kêu gọi sự giúp đỡ từ guild và câu trả lời là im lặng mà LFG hơn 1 week rồi cũng xong.

Up Gear And Starting Community With Others
-Epic đầu tiên được Wildbodom help cho vài cái mats nên đã làm được Hide of The Wild trong thời gian ngắn nhất(đến vẫn còn rất cám ơn về điều đó)
-Run các instance và được Jey+Quân+Domivn+Alip boot mấy run kiếm được vài blue
-cố gắng lắng nghe về kinh nghiệm chơi pally của những người khác và hỏi họ về talent và đã quen biết được Servantartha+Ranx.......
-Thường xuyên hăng hái giúp đỡ new member và các anh em khác trong DOV nên đã quen biết không ít người
-Lúc này trong người đã full blue và 1 cái epic và được anh Jey thông báo là "Welcome To Hell"

Hardcore Raiding Time
-Có thể là vì pally là class in need hay vì lí do gì không biết nên trong các raid mình đã được invite 100% và gear lên lẹ như gió mặc dù miếng có miếng không.
-Đã học được 1 việc trong lúc rolling và bidding items là mình cố gắng dễ dãi với người ta thì sẽ có sự đáp trả (nếu không có thì lần sau burn cho nó chít #>:) )
-Cuối cùng sau 1 thời gian đi raid 100% không sót ngày nào và có ít epic thì đã được lên mainlist(1 trong những goal của mình trong game)

Những Rắc Rối Ngoài Ý Muốn
-Sau này, vì phải đi học+đi làm vào giờ raid time của DOV nên không thể chơi được nữa và quyết định tìm guild nào thích hợp time của mình nhưng vì còn luyến tiếc DOV nên đã chần chừ mà không dứt khoát ra đi(1 trong những sự sai lầm) vì thế đã để nguyên cái tag DOV trên đầu mà đi ask về guild khác nhưng cũng may là mình không ngu đến mức đi apply vào guild khác trong khi vẫn còn trong DOV và đã làm 1 số người không hài lòng và tỏ ra lạnh nhạt.

-Cuối cùng quyết định transfer char qua realm khác và cũng cảm thấy nản nên quyết địnnh bán pally và quit WoW. Nhưng sau 1 thời gian nhớ WoW và 1 số anh em nên mua 1 con mage và về lại realm Mannoroth chơi tiếp và ở trong guild khác vì time raid của họ thích hợp với mình
The End
Vẫn chơi như thường
The End
 
Back From Hell nói:
híc, nhật ký mìnnh dài quá :( nhưng đang rảnh cũng ghi luôn :P

Starting
Chuyện phải bắt đầu từ hơn 2 năm trước lúc đó còn chơi D2 và được 1 anh trong D2 giới thiệu qua WoW, nhưng vào lúc đó cả clan toàn chơi D2 nên chỉ có 3 người qua WoW mà thôi và lại la server UE.
-Char đầu tiên play là horde UD rogue và đã lvl 50 nhưng lúc này 2 anh kia bận công việc nên không online, mà tui đang sống tại USA thành ra ngược time với UE(tui chơi học ngủ, tui ngủ họ chơi). Buồn cho số phận hẩm hiu nên quyết đinh dzut account không chơi WoW nữa.

-1 lần lên gamevn được biết về DOV và biết lúc đó DOV đang cần pally nên tạo char pally luôn mà không thèm tìm hiểu về nó. Online whis anh Jey cho vào DOV lúc đó đang lvl 1.

-Cày 1 mạch đêm không ăn ngày không ngủ từ lvl 1 chạy lên 60 và trong lúc đó quen được Jura và đã mượn con pally của Jura để đi raid cho có kinh nghiệm trước, nhưng đến lúc này thì khó khăn bất đầu.

-Ony+MC+BWL key quests, kêu gọi và spam như điên trên guild chat suốt gần 2 tuần lễ không ai trả lời và chẳng ai help nên đành LFG thêm 2 weeks mới xong hết quests.

-Pally Epic mount quest, vẫn biết là vô ích khi kêu gọi nhưng vẫn cố gắng và 1 lần nữa cũng bỏ ra 1-2 weeks kêu gọi sự giúp đỡ từ guild và câu trả lời là im lặng mà LFG hơn 1 week rồi cũng xong.

Up Gear And Starting Community With Others
-Epic đầu tiên được Wildbodom help cho vài cái mats nên đã làm được Hide of The Wild trong thời gian ngắn nhất(đến vẫn còn rất cám ơn về điều đó)
-Run các instance và được Jey+Quân+Domivn+Alip boot mấy run kiếm được vài blue
-cố gắng lắng nghe về kinh nghiệm chơi pally của những người khác và hỏi họ về talent và đã quen biết được Servantartha+Ranx.......
-Thường xuyên hăng hái giúp đỡ new member và các anh em khác trong DOV nên đã quen biết không ít người
-Lúc này trong người đã full blue và 1 cái epic và được anh Jey thông báo là "Welcome To Hell"

Hardcore Raiding Time
-Có thể là vì pally là class in need hay vì lí do gì không biết nên trong các raid mình đã được invite 100% và gear lên lẹ như gió mặc dù miếng có miếng không.
-Đã học được 1 việc trong lúc rolling và bidding items là mình cố gắng dễ dãi với người ta thì sẽ có sự đáp trả (nếu không có thì lần sau burn cho nó chít #>:) )
-Cuối cùng sau 1 thời gian đi raid 100% không sót ngày nào và có ít epic thì đã được lên mainlist(1 trong những goal của mình trong game)

Những Rắc Rối Ngoài Ý Muốn
-Sau này, vì phải đi học+đi làm vào giờ raid time của DOV nên không thể chơi được nữa và quyết định tìm guild nào thích hợp time của mình nhưng vì còn luyến tiếc DOV nên đã chần chừ mà không dứt khoát ra đi(1 trong những sự sai lầm) vì thế đã để nguyên cái tag DOV trên đầu mà đi ask về guild khác nhưng cũng may là mình không ngu đến mức đi apply vào guild khác trong khi vẫn còn trong DOV và đã làm 1 số người không hài lòng và tỏ ra lạnh nhạt.

-Cuối cùng quyết định transfer char qua realm khác và cũng cảm thấy nản nên quyết địnnh bán pally và quit WoW. Nhưng sau 1 thời gian nhớ WoW và 1 số anh em nên mua 1 con mage và về lại realm Mannoroth chơi tiếp và ở trong guild khác vì time raid của họ thích hợp với mình
The End
Vẫn chơi như thường
The End

vo tay, ai vay ta.



.





.
 
Bloodlover::)
.
.
.
.
 
hello Emyeu :">

bài gửi của bạn quá ngắn
 
lol, lúc đó vừa đọc xong nhật ký của ông rickblood nên có hứng thú viết luôn. Nhưng vì sắp đến thời gian đi làm nên viết vội vì thế sai chính tả hơi nhiều mong ai đọc thông cảm dùm. :D
 
Rickblood nói:
lên 25+ , tìm đến Stock , lúc này tình trạng chơi WoW đã khá hơn khi có 1 món blue đầu tiên nhờ quest VC , được 1 pro trong WoW là Ranx thì phải giúp đỡ thì phải :D , đi cùng 1 priest là truly :p . nghe 2 người nói chuyện với WoW mình thấy thật tủi thân : bọn tui sẽ boots cho ông , ko cần tìm đồ chỉ cần train lv , gom quest các vùng lại dắt đi làm 1 lần .
Mình cũng nói : boots cho em với , em chơi 1 ngày cũng hardcore , hơn 12 tiếng . và câu trả lời phủ phàng quá : ko boots lv cho những người 1-2 ngày mới lên lv

là tui chứ hông phải ranx ^o^
thứ 1, ko phải vì là dwarf priest mà vì tui thích kiểu chơi như vậy. thích con người như vậy, kết ai đâu cần lý do ^o^
thứ 2, tui khá bận, đến đi raid tui còn phải bỏ =,=
thứ 3, ranx sux ROFL ^o^
 
hiei_b nói:
hello Emyeu :">

bài gửi của bạn quá ngắn
Hiei_b là ai vậy nhỉ?


dhklsjalkdjlskdlaskldkas;dk;ákdlsakdsa;
 
là con warrior noob suốt ngày rủ Emyeu đi UBRS :'>
 
Chat ngoài yahoo với iamnofear ( nick WoW là abyss walker ^^ )
iamnofear là ông nai còn abysswalker là ông Jey mà 8-}
 
Thế giờ Bloodlover chơi mage rồi àh ? :"> nick là gì thế ? Bữa nào pm xin tiền phát nào, giờ nghèo rùi T_T
 
BTW... who said DoV is needing dwarf priest? :O
 
Rickblood nói:
Nhật kí WoW .........

Đến với WoW

Đến với WoW 1 cách hào hứng, 1 niềm đam mê mãnh liệt , cách đây 4 năm xem qua LOTR , lúc đó sao mà LOTR hay đến thế , tình cờ biết đến Tokien như 1 thần tượng , ông viết về cuộc chiến của nhân loại gồm elf , dwarf , hobbits , human với orc , uruk , undead...v..v.... Đọc sao mà hay đến thế , và rồi 1 cách ngẫu nhiên đến với War3 , dần dần chơi war3 mới thấy sao mà giống LOTR quá , cũng alliance đấu với horde . Càng xem LOTR càng chơi war3 thì càng mê tokien và cái phong cách của ông ấy ^^
Đến khi war3 : TFT ra đời , xem trailer WoW thì thật bất ngờ khi chứng kiến cảnh 2 phe đánh nhau trong thật đã...từ đó ghiền WoW.........
Nhưng lúc này chưa có điều kiện nên đành chơi những game khác...^^

năm tháng trôi qua : chỉ biết chơi WoW private server và char nào cũng tới lv 30 max ^^ , cho đến khi WoW phát free cd key 10 days qua event : Invite your friends

Nhờ donghungvn ( nick trong WoW là Insanevn ) giúp đỡ mình đã chơi dc WoW , qua 1 cái cc chùa lần mò trên mạng 2-3 ngày
hết 10 ngày vẫn được chơi tiếp nhưng mình nghĩ rủi ro bị block rất cao :(
Và rồi mình quyết định nhờ chị mua dùm box WoW+ timecard....chính lúc này đây mình bước vào WoW 1 cách chính thức........

Quá trình chơi

Insane đã giúp tôi , cho tôi mấy cái bag và 2 gold , đến giờ vẫn còn mang ơn Insane
Chơi đến lv 17 thì mình biết đến DoV , xin gia nhập vào DoV trong lúc anh Jey đang bị gank :p . Từ đó bước vào DoV . Lúc bước vào DoV cảm giác thật lạc lõng , hoàn toàn lạc lõng , trong guild hầu như tất cả mọi người lv 60 chẳng ai lv thấp ngoại trừ mấy con alts của các pros
Nhưng mình nghĩ là đây là cộng đồng người Vn , chắc họ sẽ vui vẻ chấp nhận mình...........
Chơi solo con warlock đến 20 , lúc này tìm hiểu về instance , warsong ,arathi

Và rồi mọi chuyện thật tệ :
lên lv 20 đi VC , năn nỉ guild mỏi cổ :" ai làm ơn đắt em đi VC " , ko có ai trả lời , năn nỉ 3-4 lần trên guild chanel , chẳng ai trả lời....thế là LFG
Chat ngoài yahoo với iamnofear ( nick WoW là abyss walker ^^ ) học được 2 kinh nghiệm :
+ ko bao giờ nhờ vả vào giờ raid 8pm+
+ muốn có người phụ giúp chỉ có 2 từ : quen biết
Khổ nổi mình chả quen ai trong WoW...sad

lên 25+ , tìm đến Stock , lúc này tình trạng chơi WoW đã khá hơn khi có 1 món blue đầu tiên nhờ quest VC , được 1 pro trong WoW là Ranx thì phải giúp đỡ thì phải :D , đi cùng 1 priest là truly :p . nghe 2 người nói chuyện với WoW mình thấy thật tủi thân : bọn tui sẽ boots cho ông , ko cần tìm đồ chỉ cần train lv , gom quest các vùng lại dắt đi làm 1 lần .
Mình cũng nói : boots cho em với , em chơi 1 ngày cũng hardcore , hơn 12 tiếng . và câu trả lời phủ phàng quá : ko boots lv cho những người 1-2 ngày mới lên lv

buồn quá , mình mới chơi WoW còn noob nhiều thứ cần tìm hiểu cần search trên mạng để tìm thông tin , mới chơi lên lv chậm là chuyện thường tại sao lại nói mình như vậy...sad

Qua 1 số người bạn mình mới biết G đang cần dwarf priest , ai chơi sẽ được power lv và được officer dắt đi farm gear . Buồn lên gamevn hỏi thì nghe anh jey trả lời , lòng thấy vui vì ít ra leader cũng ko phân biệt đối xử

Quen được 2 người là : Fengari , Servant . fengari thì thỉnh thoảng hay đi questing chung , servant giúp mình khá nhiều : dắt đi BFD , đi làm quest , tất nhiên mình cũng có help con alt của servant là holysword

Đến lúc này gears mình cũng tạm và ít ra có servant help :) , lòng vui vui
lên 30, Luvbunny gửi cho mình 1 cái head khá good ,thx to luvbunny ^^

Ngoài ra mình còn chơi dota nhằm mong gắn kết cùng anh em trong G , nhiều lúc bốc đồng tự xưng mình trùm cho vui :p , thế mà trong G có người để bụng cứ kêu " anh trùm " , " anh trùm " 1 cách mỉa mai T_T

lên lv 35
Càng lúc càng thấy lạc lõng : hỏi trên guild chat 1 cách đàng hoàngthì ko ai thèm trả lời , trong khi những người khác nói chơi nói đùa tục tĩu thì được hưởng ứng
Mình cảm thấy bị phân biệt đối xử quá tệ

Nhưng nhớ lời anh jey : trải qua nhiều khó khăn mới đạt được đỉnh cao nên mình vẫn chơi tiếp

Hiện tại trong WoW đã quen 1 vài người cùng 1 số mem trong G , hy vọng mình vẫn còn đủ tự tin để chơi WoW tiếp ::)


To be continued .........
Đến hôm nay mới gặp được 1 người yêu thích WoW đến vậy, tui cũng giống bạn, tui chỉ mới chơi WoW được khoảng 9 tháng thui, lúc trước cũng toàn nghiên cứu chơi trên mấy server free lag bỏ mẹ, chán đến ko muốn chơi, may mà 1 hôm được ông Hung_war cho 1 cái CDKEY Guest chơi free 10 ngày, vui quá trời, nhưng có điều lúc đó cũng ko biết đăng ký acc vì mấy bước phức tạp quá, đòi cả CC nữa ...
Đến tối ( hôm đó là ngày thứ ba), nhờ người bạn của ông Hùng mà tui đã có được cái acc, tui vẫn còn nhớ mãi cái hôm đó, vì nghe ổng nói acc làm xong rồi, hăm hở vô game, nhưng nó cứ Connect hoài ko vô được, thử gần nửa tiếng vẫn ko vô, đến lúc này mới nhìn sang ô thông báo kế bên là " server down đến 5h AM hôm sau" ... ( lúc đó ai để ý server down vào tối thứ 3 đâu ...)
Lúc đó tui chơi con Hunter tên Kimlong, và 10 ngày kết thúc ngắn ngủi ...
Đến khoảng tháng 12 - 2005, tui cảm ơn Hung_war lần nữa, vì ông đã làm 1 việc ít ai dám làm, đó là tin tưởng mà share acc cho tui chơi chung, và đó cũng là lúc mà tui thực sự được chơi WoW ...
Tui bước vào luyện 1 NE rogue, tên Gabylesty, tui chưa có kinh nghiệm, lẫn tiền và thời gian chơi nên train khá lâu mới lên được 60 ( gần nửa năm mới lên được, gặp người khác 2 tháng là cùng ), gần đây đã được cùng DoV đi Raid rồi, thế là thỏa lòng mong ước được chơi WoW từ gần 2 năm nay ...
1 lần nữa xin cảm ơn ông Hung_war, ko có ông thì giờ này chắc tui vẫn còn đang chơi mấy server free đó ...
 
lol cool nhỉ :D
bây giờ chơi chính ra sướng phết.. lên 60 là được đi raid.. ^o^
 
sau gần 2 tháng run MC Bloodforce có 4 miếng legend và cây đầu tiên đã có
8:00 1/8 quick MC 2h
10h 1/8 call princess Thuderaan
:D legend for BloodForce cây thứ 4 server FTW ... muahaaaaaaaaaaaa
zeywthunder.jpg
 
Wow, cool quá, phải công nhận mấy ông hên ghê, legend đâu drop hoài, DoV đi chẳng thấy drop gì hết ...
 
Móa nhìn khủng quá =)) =)) ................................
 
Back
Top