Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

BỰC mình dễ sợ. Hết chuyện ở chỗ làm đến chuyện trong game rồi từ game đến bị banned nick trên gamevn.............................Thiệt tình muốn gào lên với trời hôm nay là cái ngày k*ố* K*ế* gì vậy????????

22 tháng 3 năm 2007
 
Em nhắn tin cho mình , nói nhớ mìnnh ... mình cũng nhớ em , chỉ muốn mau hết tuần để về gặp em !
 
Em nhắn tin cho mình , nói nhớ mìnnh ... mình cũng nhớ em , chỉ muốn mau hết tuần để về gặp em .
Mình cũng đc nghe những lời tha thiết như vậy của người yêu .thế sao mình lại ko vui ,và cũng ko có cảm giác gì cả .
Mình điên rồi chăn .sao lại phải chờ đợi những thứ ko thuộc về mình .1 năm rồi chưa đủ cay đắng sao .
Ngày xưa chắc nó đọc đc tin nt của mình thì chắc cảm giác cũng như mình trong lúc này
 
Em chán công việc đang làm hiện tại , và muốn lên đây làm để gần anh hơn , em nhớ anh wá , khi nào em lên anh chở em đi làm nhé

lời em nhắn tin như thế , anh cũng muốn em lên đây , chứ ở đây 1 mình chán quá
 
Lại một lần nữa tôi bị lừa, bây giờ tôi biết tin ai bây giờ ?
 
Lại 1 ngày nữa trôi qua và cơ hội thì không tìm thấy hay là mình không tạo ra được hay sao ấy ? Em cứ dửng dưng ngồi dancer trên au riêng lòng tui cứ ngó trộm em ..Tui mún kiếm cơ hội nhưng chắc vị thần tình cảm không mĩm cười với 1 người như tui..........Tui không tốt hay xấu xa hoặc là nghèo....... hàng ngàn câu hỏi đặt lên để tự hỏi mình xem có xứng với em hay không ......Mỗi ngày chỉ có 4 tiếng đồng hồ ở tiệm net.....Lúc trước tui ko thường xuyên online nhưng sau lần đầu gặp em trong tiệm...Lòng tui cứ mong mỏi và chỉ biết yêu đơn phương mà thôi >_<.....Những thằng bạn bù lu bù loa xin giúp đỡ về chuyện tình cảm.......Mình cho những lời khuyên và những hành động để ghi điểm với nàng......Thế là thằng nào cũng có con girl tối tối ngồi tâm sự hoặc chở đi chơi......Thế mà giờ đây tui lại bơ vơ không biết làm thế nào.......NHững lời nói tựa rất hay nhưng không thế áp dụng được.........Thật buồn và thất vọng quá.........Chắc 1 ngày không xa thì tui với em sẽ là bạn hoặc mãi mãi yêu đợn phương nếu có duyên không có phận ..........Số trời
Ngày 22 tháng 3 năm 2007
 
Học đơn giản là vì phải học ...
một mình... chưa từng như vậy trong suốt 20 năm, nhưng bây giờ đơn giản là đang như vậy...
Cố lên nào !
 
hôm nay đi chơi với 1 bé rất có nét giống người 3 năm trước mình từng thương. tự nhiên lại buồn ghê quá :((. quên mau dùm đi......
 
Ốm rồi

...ăn uống khó khăn quá *_*

kiêng cữ đủ thứ

mệt ghê :(
 
Everythin' I did is love. You deserve all of those things. Dont worry !!!
 
Anh chi ơi, sao em ko yêu đương gì mà kết quả học tập cứ đi xuống là thế nào. Tự nhiêb thấy xung quanh ai cũng giỏi lên mà mình lại thụt lùi đi, thất vọng tràn trề. Không biết làm sao để lấy lại phong độ ngày xưa đây???????
Chán đời wa'.
 
mệt mỏi, chán nản, hôm nay mình bị sao thế này.
 
Vì em anh chấp nhận đau khổ thêm 1 lần .lúc trước khi bắt đầu anh đã biết sẽ có ngày hôm nay .anh sẽ chôn kín tên em hay những gì thuôc về em trong trái tim này ..dẫu rằng nước mắt anh sẽ lại rơi từng đêm anh cũng sẽ ko để em bận tâm thêm nữa
 
Híc, hôm quâđu bụng:whew: , tưởng lên đường rồi, may là hôm nay hết::)
 
Lâu rồi ko chơi cờ tướng , hôm nay chơi lại bị mấy lão kia ép thua te tua , ôi , phong độ nay còn đâu
too_sad.gif
 
thật vất vả để nói lời yêu em .........Chắc tui phải hi vọng thôi........Tui đã mất lòng tin về tình yêu 1 lần..........Ngày mai đi làm....cố làm thật nhiều hi vọng tui sẽ quên được em ....có lẽ kẻ như tui ko xứng với em và chắc cũng không được em đón nhận tình cảm .......Em được nhiều người để ý người ta tốt hơn tui giỏi hơn tui nhưng không thể nói trước tình cảm họ mạng lại có nồng nàn hơn tui hay không Nhưng cũng cảm ơn em .....nhờ có em mà trái tim vốn lạnh giá đã tan chảy và giờ tui là 1 người đỗi khác nhiều hơn.....Hi vọng và hi vọng :(
 
Chưa bao giờ mình thấy nhớ và yêu em như lúc này
smile.gif
!

Anh mãi yêu em , thương em nhiều lắm , em có biết không
shame.gif
?
Chắc giờ này em đang say giấc nồng , còn mình thì phải thức để làm xong cái đĩa MP3 để tặng em ! Ngày mai còn học cả ngày nữa
cry.gif
! Chưa làm bài tập , chắc phải thức để cày nốt cái bài tập để nộp cho ông thầy nữa
beat_brick.gif
 
Hic hic cứ nghĩ đã quên được anh thì anh lại nhắn tin, ..............................................có lẽ sẽ sớm gặp lại anh, được nghe giọng nói của anh, lại trở về như cũ
 
Back
Top