Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

... Khóc cho lần yêu cuối,để nước mắt tan vào mưa nhé.Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác ........................Tạm biệt.Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy :(
 
sáng sớm, đang mê ngủ thì gọi điện qua nói gì ... gì ...đó... mình ậm ờ ...ậm ờ cho qua, cúp máy lăn ra ngủ nướng tiếp, xong rồi khi tỉnh hỏi lại thì chẳng trả lời, chán, chắc nhỏ muốn chia tay
 
Vì con tim em yêu anh nên sẻ không cần phải hứa đâu anh và em luôn tin đôi ta khi xa nhau vẩn nhớ nhau T_T
Vẩn mong một ngày vẩn hoài ước ao , tình luôn tỏa sáng như nhưng vì sao và em tin có một ngày anh lại về bên em ..... Và em tin có 1 ngày anh lại về VỚI EM
 
đói bụng , chàn đởi , ester day tới 10 ngày lận bít làm j đây huuh ?
 
Chả biết chuyện tình cảm của mình với cô ấy sẽ đi tới đâu đây?
 
............. Vẫn còn yêu hay đã quên rồi?
............. Có yêu thật sự ko?
...................Làm sao đây, nhức đầu quá =.=
 
ngoài trời vẫn mưa phòng tối vẫn chỉ mình sống một nửa
phía sau cánh cửa âm thầm lặng lẽ nghe nhạc chỉ mình juz chill
online nhiều khi mệt mỏi ko trả lời nhiều người lại bảo là kiêu nhưng xin lỗi
tình cảm từ 1 người con gái đó là những gì bây giờ ta thiếu

chán nản.........
sẽ đi tới đâu nhỉ...........
ảo...........:-<
 
vậy là ko còn được nhảy nữa rồi...
sắp thi rồi....
tuần sau cắm trại nữa...
quen đc thêm 1 vài người khá thú vị ...
 
haizzzzzz
thà đừng quen
thà đừng biết
thà đừng nhớ
thà đừng yêu

mong quên tất cả
...
 
cuối cùng cũng đã phải trả giá cho những ngày chơi bời lêu lổng8-|,mình thi trượt đội tuyển rồi:((:((
 
òa....tỏ tình tập 3....
ko biết sẽ ra sao nhỉ.......lịch sử lặp lại chắc toi quá 8-}
 
ước gì trên đời không có tình yêu..............
 
Anh là đồ tồi...





































Em nhớ anh, nhiều lắm...Giờ này anh đang làm gì, chơi game hay đang đi chơi công viên, đi xem film...với 1 ai đó trong số những người thích anh...

Tại sao yêu nhau mà cứ phải làm khổ nhau, tại sao vậy anh???
 
Người ta nói yêu là niềm đau và khi yêu ai củng phải trải qua điều đó :((
 
Không muốn đi làm, chỉ muốn đi học cả đời thôi!
 
21/3/2008...
Vị ngọt dâng cho đời...

Buồn vui đầy lại vơi...!​
 
trưa nay chạy xe có việc mất gần 3,4 tiếng đồng hồ... thấy đi một mình chán quá, tính gọi điện rủ gf đi chung cho đỡ buồn... nghĩ đi nghĩ lại lại ko gọi... chẳng hiểu mình nghĩ cái gì...
 
Càng ngày càng thấy tương lai mù mịt , cứ nghĩ đến là chẳng muốn cố gắng 1 chút gì nữa ...

Đã từng hứa với Em là sẽ cố gắng cho cả 2 ... Nhưng sao mãi ko thể nào làm đc ...

Liệu mình có phải là 1 người đa nhân cách ko ... Cái đấy chỉ có trong truyện viễn tưởng thôi mà :-<

Cuộc đời ... Làm ơn đá tao 1 phát đi nào ... Để tao tỉnh lại , để tao nhận ra là tao vẫn đang sống đi ... Làm ơn ...
 
hạnh phúc bình yên.............nhỏ nhoi !!!
 
Back
Top