Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Forget his name forget his face.
Forget his kiss, his warm embrace.
Forget the love that u once knew, remember he has some one new.
Forget him when they played ur song, remember when u cried all night long.
Forget u memorized his walk.
Forget the way he used to talk.
Forget the things he used to say, remember he has gone away.
Forget his laugh forget his grin.
Forget the dimples on his chin.
Forget the way he held u tight, remember he’s with her tonight.
Forget the time that weren’t so fast.
Forget the love that moved its past.
Forget he said he’d leave u never, remember he’s gone forever.

Do u ever think about me.......​

Do u ever cry urself to sleep........​

In the middle of the night when u awake........​

Are u calling out my name........​

Hay!! ::)
Hôm nay thật là buồn làm sao!!
Nhanh thật!! Vậy mà hơn một năm rồi đấy!!
Tự dưng lại thấy lo lo...
Dẫu biết chẳng cần ...
 
Ko tin nữa rồi......
yêu là cái gì chứ?

what should i do? love u no matter wat u'll love me? or......?
i have no choice
 
Sao mình cứ thế này nhỉ ? ...
More spirit is require !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
sr vì lúc í e đang busi.Ngẫm kĩ thì có lẽ ko gặp 1 nhõ như e thì a sẽ khá hơn.Ko iu a nữa nhưng cũng ko mún a như thía nì...::(
 
Con người mình thật khó hiểu, tại sao mình lại làm thế :-/

Mình phải làm sao đây ?!? Giờ thì him đã có lại hy vọng :| Tại sao mình lại cho him hy vọng trong khi mình đã muốn dập tắt hy vọng đó chứ? Tại sao mình lại thanh minh cho rõ trong khi mình đã từng muốn nó là sự thật (dù nó đúng là sự thật) ?

Tại sao ???

Giờ thì lại đứng giữa ngã 3 đường, mình ko biết đi đường nào và bỏ đường nào .... Tương lai mình chắc chắn hơn nếu mình đi đường sau, còn đường trước, tình cảm nhiều hơn, tương lai thì mù mịt ....

Mình phải làm gì đây trời ơi là trời :((
 
:whew:
mệt quá
mới về đến nhà
mong cho mùa đông nhanh lên, chứ cái nắng ở đây sao mà nóng & hầm kinh khủng
hôm nay vào làm có tin vui
từ temp part-time boss cho lên làm full-time
từ này làm 6 ngày/wk
:-s
ko bít phải nên vui hay nên bùn
:-s
 
E cũng chẳng bít e thík j nữa,chắc e học radiologist lun wa' :D e sẽ cố gắng học thật giỏi để đc ở lại US,chứ nếu kết hôn giả thì thật sự e ko thích chút nào.
Sáng nay nghe tin có 1 cái xe bus đi dự đại hội thánh mẫu từ houston bị tai nạn,chết 12 ng`,sau đó vô bv chết tiếp 3 ng`,pó tay cái ngày 08-08-08 :wink:
 
yeah, chị có nghe nói. 4 người trên xe bus đó có gia đình của 1 Cha ở nhà thờ gần chỗ chị làm. 3 người trong gia đình đó chết, 1 người bị gãy chân.

--

Nếu em định đi Y (chung chung là em muốn thành radiologist thì phải vào trường Y) thì thôi em học thành family doctor đi cho sướng. Bác sĩ gia đình mai này ra mở phòng mạch riêng, khám bệnh cảm, nóng, rồi viết toa dễ dàng hơn. Chứ radiologist thì em chỉ có thể làm ở bệnh viện, còn ra riêng tự mở phòng mạch thì rất khó vì máy móc mắc $ lắm á. ::)
Nếu muốn theo ngành Y thì ngay bây giờ chuẩn bị học MCAT là vừa rồi, để 2 năm nữa thi. Nó khó kinh dị lắm =))
 
bố láo quá, lại giở bệnh cãi nhau với thầy giáo rồi =.=
 
đã bao lâu rồi
kể từ ngày đó chẳng có đêm nào mình ngủ
toàn thức trọn một đêm rồi đến sáng mệt quá mới ngủ được một lát
mà chẳng hiểu thức để làm gì nữa
chơi chẳng chơi
học chẳng học
thức ngồi gảy đàn
có mỗi mấy mày mà chơi đi chơi lại

buồn và nhớ em biết bao
dạo này chẳng thấy nick em sáng nữa , đang nghĩ gì thế .... mà thôi , có nghĩ gì cũng chẳng phải chuyện của mình nữa
haizzzz

không biết có mặc kệ mã được không đây ::(

nhớ em nhiều lắm
.
___________Auto Merge________________

.
à mà quên mất
hình như dạo này anh cũng toàn để invi thôi , có lẽ giống đang tránh em lắm em nhỉ
nhiều khi muốn mở nick sáng , chả hiểu nghĩ sao lại thôi

YA06299792
có ai còn nhớ ::)
ngày 1-8 qua rồi , ngày 8-8 cũng qua rồi , 14h 02phút ngày 8-8-06 cũng qua rồi
chẳng còn gì nữa
vậy sao tôi còn nhớ ......
 
:-<
bùn ghê luôn!
khi em gặp nạn (đại loại như bữa đi làm), anh ở nhà ... ngủ
khi người làm chung với anh gặp nạn (chỉ làm chung, chứ chả thân), thì anh lại bỏ thời gian ra giúp, chở ngta về tận nhà, rồi ngày mai sáng thức dậy 5 giờ lại chở người ta đi làm .. :-<
nghĩ lại thấy sao sao ý ..... ko biết em đứng ở vị trí nào ở trong tim của anh ..... :-<
chắc em chỉ là 1 con chó ........ 1 con chó ghẻ mà thôi!
em bỏ tất cả, tất cả để chọn anh ... Cuối cùng .............
Từ nay em dek cần nhờ anh giúp hay dám nghĩ về anh mỗi khi gặp khó khăn nữa ...

--
khi thấy anh nạt mẹ anh ... em bùn
ko phải bùn nữa .. mà là sợ
99% mai này anh sẽ nạt, chửi em như chó .. như anh đã làm với mẹ.
tự nhiên em lại có suy nghĩ
mình có phải "thuộc" về nhau ko?
người ta nói có thể xem đức tính con người qua cử chỉ của họ với gia đình họ
em nhìn anh cư xử với gia đình anh ... mà lòng bùn lắm ...
mai này .. mai này em cũng bị cư xử vậy thì ..... sao? ~_~
 
mất lòng tin.....mất tất cả.......
 
Thực ra , tình yêu là một căn bệnh . Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải , hoặc sớm hoặc muộn , có thể nhẹ 1 chút hoặc cũng có thế nặng 1 chút

Anh thật là lạ . Anh bắt em phải thề , anh bắt em phải nói lên những lời đó . Sau đó dập máy , chẳng nghe e nói gì nữa . Tự nhiên em đau , có cảm giác ai đó bóp ngạt trái tim em , em ko thể thở .. 1 lát sau anh nhắn tin , lại đổ thêm câu ko phải đùa đâu nha ... rồi lại tiếp , anh hỏi em có phải thật ko ? ... anh để e lựa chọn mà trong khi đó anh biết 100% rằng e sẽ nói ko phải thật :|

Với anh yêu ko được phàn nàn , ko được nghi ngờ anh , không được lo lắng , không được mất niêm tin . Yêu anh thì chỉ được lo yêu , không được lo vớ vẩn . Anh ích kỉ nó vừa phải thôi
 
Chờ ??? Chờ gì đây ??? Và chờ để làm gì ???

Anh chờ ngày anh quên em đi hay là anh đang chờ ngày em quay lại với anh ???

Dont know...
 
Mai trời sẽ ko mưa nữa ...........phải ko em !!!
 
Vì anh muốn em ko phải lo lắng. Vì anh muốn em biết rằng anh yêu em và mãi mãi như thế. Đúng, anh ko cam lòng nếu 1 ngày nào đó tất cả phải chấm dứt. Tình cảm khi ở xa nhau là hi hữu? Tình cảm tuổi học trò là mong manh? Ko, anh ko tin! Anh ko tin số phận đc định đoạt và càng ko tin số phận người khác đoán mò cho mình. Anh tin vào tình yêu mãnh liệt anh dành cho em. Anh muốn em tin tưởng điều đó, dù là sẽ mất cả cuộc đời để chứng minh. Anh muốn em biết anh sẽ mãi mãi bên em, vì anh yêu em.
 
hom nay, thay buon` kinh khung?, moi thu tro? len trong' rong~, toi chang biet minh` dang lam` gi` nua~, buon`!::(
 
.........trơi` nắng rồi.........thôi cười lên cho đời nó vui...........
 
Another lonely weekend haizzzzz
Em bít ko, em ko phải tất cả đối với anh nhưng anh chẳng là gì đối với em
 
Cuối tuần... nhớ những cuối tuần đi với em...
Cố gắng... cố gắng... nhưng vẫn thèm được nhìn thấy em, nghe tiếng em...

...
 
Back
Top