Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

nhiều chuyện thiệt :D
hôm nay nghỉ học, chán quá, muốn đi học lại để gặp đằng ấy cơ mà :'>
mới uốn tóc, sáng qua lớp kế bên chúng nó dòm quá trời, hok biết là khen hay chê đây :p
 
Mai Noel ::). Chờ đợi 1 món quà ...... ::)
 
Ôi trời ... Noel = DMC 4 + GRID + COD 5 + NV LX =((
 
chơi gì nhiều thế .... ;;) ... nôel hok đi đâu à ... ;;)
 
ĐÃ có kế hoạch . Noel đi uống cà phê + xem đá bóng :|
 
2 trường hợp xảy ra :
có em : đi lễ + đi ăn + đi chơi lòng vòng -> ấm áp ...
ko có em : đi lễ + về xem Love Actualy + ngủ -> 1 Noel đúng nghĩa lạnh ...
hên xui ... dù gì trước đây cũng đón mấy cái Noel lonely rồi ... giờ típ tục cũng ko die đc ...
 
____hờ hửng.....lạnh lạnh wa'...........
 
nhớ, rất nhớ :D
cười giả vờ đó :|
 
1 ngày = 24 h ....

cứ tưởng 1 tuần ... lú rồi ...
 
ngày 24/12/2008 chỉ còn 6 ngày nữa là qua năm mới !
Yến ạ !
từ ngày 17/11/2008 K mới dám nói ra tình cảm của K với Y ! lâu rồi...rất lâu rồi K đã để ý tới Y nhưng ngày đó nhát nên ko dám nói ra Y cũng biết mà :D và rồi bây giờ K đã nói ra..K tưởng mọi chuyện đều êm đẹp:'> ai ngờ đâu Y từ chối cái phăng...và nói tim Y bằng sỏi đá...vì Y nên K từ chối tình cảm của 1 người.và nhận người đó làm em nuôi...cũng vì Y trái tim K cũng từ chối thêm 1 người nữa và nhận người ấy là bạn tâm sự...và để rồi K mất tất cả....chẳng dc gì cả....K ko buồn tí nào :D dù sao tim mình cũng đã nói ra dc điều mà khó nói...nhưng K thật sự buồn...cái thái độ vừa rồi...nếu ko vì yêu Y thì K đã chửi thẳng mặt Y :" sống mà chỉ biết cho bản thân thôi sao? bạn bè thì sao? Y sống ko cần yêu thương? Y là con người hay con vật? con vật còn biết sống cho đồng loại..cho tình yêu của nó...còn Y thì sao? học giỏi làm gì? giàu sang làm gì? tiền bạc là gì? nó có thực sự cần thiết ko? nó có phải là quan trọng nhất? nếu ko có tình yêu thương thì con người giết con người như giết 1 con gà vậy...nếu như thế thì tiền bạc có để làm gì? danh vọng địa vị có để làm gì? ???" đúng K đúng là 1 thằng rảnh rỗi...K ko hiểu dc lòng và suy nghĩ của Y nhưng tại sao K vẫn yêu nhỉ? hix thật sự chán nản...biết rằng K đang làm những việc vô nghĩa...điển hình việc theo đuổi Y bấy lâu nay cũng là vô nghĩa biết sẽ thất bại..nhưng ko thể dừng lại dc...biết ngu mà vẫn cứ ngu...chắc bị quả báo:devil: nhưng K sẽ ko hối hận dù bất cứ chuyện gì sảy ra...nhưng mong Y đừng bao giờ tỏ ra cái thái độ coi thường người khác như thế nhé ! hix sao tự nhiên hôm nay buồn quá xá
 
ko ngủ được :| what the hell ? :-<
 
Tại sao lại cứ đau nhỉ? biết là ng ta ko y mình rồi mà sao cứ đau, nm cứ rơi, cứ y, cứ nhớ thương. Để rồi thấy rằng sự yếu đuối chỉ giống như những con sóng vỗ vào tảng đá, nó có ăn mòn nhưng lâu và gần như ko thấm vào đá được.
Uh, tớ yếu đuối, tớ ko như người ấy mơ mộng. Tớ hiểu rằng những giọt nm của tớ chẳng thể làm trái tim kia rung động nhưng đó ko phải là giọt nm cầu xin, nó cứ tuôn ra vì nỗi buồn, buồn vì cuộc đời bạc bẽo, vì ông trời trêu đùa tớ.
Ấy cần 1 người mạnh mẽ, để làm trái tim ấy mở cửa, đó ko phải là tớ, tớ thực sự ko thể chịu được những hành động đó, 1 mình tớ nén đau khi nghĩ vẩn vơ, khi gặp những chuyện ko vừa ý, nhưng tớ chỉ có 1 mình chịu những nỗi đau đó, nó làm nm tớ rơi. Có lẽ tớ đang xót thương cho chính bản thân mình, tớ đã hiểu rằng ấy còn quan trọng hơn cả sự vui vẻ của tớ, ko có ấy sẽ chẳng có chuyện j` làm tớ vui nổi. Nhưng tiếc thay rằng tớ ko phải người ấy cần.
quyết tâm theo đuổi ước mơ nhưng thất bại, điều đó cướp đi của tớ nhiều thứ, tớ đã phải trả giá, từ 1 kẻ kiêu căng, coi đời chẳng là j` bây h biến thành 1 kẻ nhu nhược, hèn yếu, chịu đựng. Tớ chấp nhận rằng tớ ko có được tất cả những j` ấy cần, và tớ cũng hiểu rằng ấy có thể rời xa tớ bất cứ lúc nào, khi đó ấy sẽ nói rằng "tớ ko hợp với ấy", tớ sẽ lặng yên, tớ sẽ cười và lúc đó đời là 1 màn đêm vĩnh viễn.
Có bao h ấy biết rằng trái tim tớ rất đau, tớ đã phải im lặng và điều phải trả cho sự im lặng đó là nm. Đó là một điều tớ ko muốn, tớ ko muốn đổi lỗi cho ấy vì ấy ko có lỗi, tc là thứ ko thể ép buộc.
Có lẽ tớ phải tập trung vào 1 cái j` đó.
Tại sao ấy hay nói bọn mình ko hợp nhau? ko hợp nhau vì tớ quá y ấy sao? vì tớ đau khi ko được sự quan tâm sao?
Tớ vẫn nhớ điều ước đó, vì tớ chưa bao h thôi nhớ ấy. Nhưng tiếc thay ấy ko thể cảm nhận hết được tc của tớ.
 
Mai lĩnh lương, hâm thế.
Chắc đóng học xong là hết tiền
????????????? mình lấy đâu ra tiền tiêu bi giờ???????????
 
Ng đó ko nhớ đến mình. Thôi đành lang thang trên net cho đỡ buồn, 1 mình ta cứ đi mãi, chỉ biết nhìn theo ng đó thôi, vì người đó ko muốn đi cùng đường :D
Buổi trưa, 1 mình, lạnh lẽo, cô đơn, nhớ thương, buồn. Nếu như ko có kì thi này thì mình đã lao vào game để quên buồn, nàng có quan tâm j` đến mình đâu, mình ra sao nàng cũng mặc kệ, thôi đành chấp nhận vậy vì mình y đơn phương mà.
Cuộc đời là bể khổ, hi vọng ông trời thương cho 1 lần, chẳng lẽ cứ vùi dập đến chết sao. Ko đỡ được luôn :D
 
Hôm nay ngày cuối cùng em nhé ... anh sẽ làm mọi thứ em em trong ngày hôm nay ... sẽ ở bên em như 1 ng anh - 1 ng yêu em hơn chính bản thân mình ... vì từ ngày mai ... anh sẽ ko ở bên em nữa ... ko phải là anh ko còn yêu em nữa ... anh sẽ yêu em theo cách của anh ... anh sẽ mạnh mẽ và tự tin bước đi trên con đường của mình ... mai này nếu em cảm thấy mỏi mệt ... buồn chán ... cần 1 chỗ dựa ... thì em hãy nhớ đến anh ... vì ở 1 nơi nào đó vẫn còn 1 ng để em trò chuyện mà ko cần ngại ngùng ... để em dựa vào mà ko phải lo lắng ... vai anh ... tay anh ...lúc nào cũng chờ đợi em ...::)
 
Back
Top