... và riêng đó một nỗi lo cho ngày mai ... Có ai hiểu điều đó ngoài 2 chúng ta ?
Và anh biết chúng ta sẽ vượt qua ... Những tháng ngày đó luôn luôn là kỷ niệm đẹp ... Đúng không em ?
... me and you , chúng ta sẽ biến giấc mơ thành hiện thực , mọi buồn phiền sẽ được thay thế bởi những nụ cười , những ánh mắt chân thành ... hãy vui lên , em nhé !
ặc cái game đóng tiền đó chỉ d ánh cho mấy thằng nhà giàu ::( tao nhà nghèo lắm ::( chơi sao được cái game đó ::( mà mày chơi cái game đó lâu dữ vậy ku long ?? tao tưởng mày bỏ game đó rồi chứ
Đọc mấy toplic dưới thấy có bạn bị xin đểu. Cũng chả sao nhưng thỉnh thoảng mình cũng lên cơn, nên hay đi linh tinh. Cứ nghĩ vài nghìn thôi ko sao ! Giờ thấy cậu ấy như thế cũng hơi thương thương. Thôi làn sau ko làm trò đó nữa T_T.
..ngáp..lại 1 ngày buồn chán trôi qua...người ấy lên mạng mà h đêy ko còn nhớ đến mình nữa...Trong lòng người ấy đã có hình bóng 1 người con trai khác...Chúc em luôn hạnh phúc.......
Lại gặp chuyện bực mình. Nó là cái éo ji` chứ. 3 xu, mởi chả 4 xu. Viết thì éo viết. Người khác viết lại đem ra so sánh rồi phỉ báng. Khốn nạn. Thôi hạ hỏa, hạ hỏa. Tối nay còn đi với GF. Tức ai tức trong cái thế giới ảo mới buồn cười !
Uống rượu vào mệt người thật , hôm qua uống vào , ngủ được đúng 2 tiếng , đi đường thì bắn với tốc độ 100 đến 110 Km/h ... để về kịp , về đến nơi đúng 3h45' , chợp mắt được gần 2 tiếng thì phải chở thằng em ra Bến Xe Miền Đông ! Lúc về còn bị lạc đường ... đời sao mà đen !