Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm nay đúng là 1 ngày xui xẻo :|

Mình có làm gì ác đâu mà toàn gặp xui :|
 
Hôm nay cũng như mọi ngày ! Ngủ dậy muộn hơn 1 chút vì hôm qua lỡ down cái uncencored của mấy Av Jap. Ngủ dậy, ko thèm đánh răng, vớ tạm mấy cái singum rồi ngồi chat. Chiều lấy bằng lái xe. Tối down nốt mấy phim. Sáng mai mua game pad. Đời cũng tạm tạm :|
 
Ố là la, mai thi buổi cúi cùng :-j
 
eh quoclong88 tao minh_ca_ca nè sao dạo này ít thấy mày lên Ym quá vậy ?? hay đi nước ngoài rồi ku ?? giờ đang chơi game gì vậy ?? CuMinhSG trong GB nè còn nhớ tao ko ??
 
Đói bụng rồi, đi ăn cái đã. Tối nay ngày mai là chạy mệt đây +_+
 
eh quoclong88 tao minh_ca_ca nè sao dạo này ít thấy mày lên Ym quá vậy ?? hay đi nước ngoài rồi ku ?? giờ đang chơi game gì vậy ?? CuMinhSG trong GB nè còn nhớ tao ko ??

đổi ym roài , endless_luv1988 add đi :D
 
Mẹ ui. Bắn tiếng Anh nhanh như mình mở hết speed tiếng Việt ra thì ai mà nghe cho nổi, lại còn từ nối nữa chứ +_+
 
Cuối cùng anh trở lại vị trí của anh, không em...
Có thể !?
Quên những đêm thật buồn !
 
Cứ gục trên vai anh như thế lần nữa ...mỗi khi em buồn nhé....::)
 
mình cần fải học cách yêu thương người khác mà ko làm người đó cảm thấy nặng nề...
1 đem dài vừa trôi..... tiếng mưa buồn hơn tiếng lòng..... khóe mắt cay wá... hình như tròn 10 năm rồi mình chưa khóc...... kể từ năm 97 :))
 
Sắp được đi chơi rùi dzui wa, hi vọng hoh có gì cản trở ::)
 
04/7/2007 :
GVN đang có những ngày êm đềm.
Sóng yên biển lặng. Nhưng phải chăng chỉ là gây phút tĩnh của một cơn bão lớn !

KO ai biết, nhưng linh cảm của mình ít khi sai .
 
Lạnh quá !

Nhưng mình vẫn luôn nghĩ về 1 người ...
 
vui vãi \:d/

thế là đã rape đuợc bọn chinese faker \:d/

dám hẹn 4v4 ngày mai 8-} , đuợc thôi ... mai sẽ là ngày fountain đuợc tắm máu chúng mày :-h
 
eh Long hiện giờ mày đang chơi game gì vậy ?? giờ chán quá ko biết nên chơi game nào nữa
 
Nghe như dota :|
 
trời lạnh lẽo... cô ây sắp bệnh.. mình ko còn bên cạnh nữa... ko biết có thế nào ko...
wái wan tâm làm gì vậy ta...
sao mình nghĩ đến cô ta hoài...
 
Anh vẫn không em... và cho biết đến khi nào... !?
 
Hôm nay người ta nói chia tay... mình cũng quá mệt mỏi để chạy theo tìm lại nữa... chán... không hiểu sao lại đòi chia tay... ngay lúc mình tin tưởng nhất, đang mơ nhất...
 
Anh vẫn chẳng thể làm được....dù anh biết rằng....chỉ cần anh nói..em sẽ gật đầu...:-<
 
Back
Top