Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ôi! hôm qua thì sung sướng đi dạo với gf rồi đưa về tận nhà , hôm nay lại hẹn đ chơi nhưng gf ở Cần Thơ thì về ngày hôm nay . Biết làm sao bi giờ
 
Chang Con Gi dau yeu da phai nhat mau` , chang con gi thay em ben nguoi yeu moi ....
 
Nói ko sai mà....
Sẽ chẳng nói chuỵên với thầy nữa ^^
Tùy thôi
 
Ngày buồn, tháng nhớ, đêm mong

Lại như thế này, lại cãi

Mệt quá

Có phãi thế sao?
 
đầu năm học đã nghe mắng.....chán vậy trời :(((((((((((((((((((
 
Có vẻ như em chẳng tin anh...............tùy thôi.Anh cũng chẳng để ý làm gì.Tin được thì tốt...ko tin tưởng thì cũng biết vậy thôi
 
Quyết định yêu con hơn tuổi mình có phải là đúng không nhỉ thấy nó cũng tốt với mình nhưng mà hơi vô tư và ăn chơi quá không biết theo nổi không :">
 
mừng quá, cuối cùng cũng nhớ ra đc password của cái nick này :P
 
Mới 20 ngày mà 400k tiền điện thoại ........... :|
 
Mai thi rồi.. cố lên.. iu someone nhìu nhìu :-*
 
gần hết 1 ngày thật buồn bã , chẳng có ai nhắn cho mình cả
 
Mai mấy đứa hẹn đến nhà :| Hổng biết tiếp đón kỉu gì cho vẹn toàn đây :-S
 
liệu có thể tồn tại một câu chuyện cổ tích giữa một Bảo Bình và một Bảo Bình hay ko ? Liệu rằng Con Mèo có thể với tới Thiên Thần ?
___________________________
Ôi ! đến khổ vì nhớ mất thôi !
 
Đi làm đêm mệt muốn đứt hơi, sắp tới còn phải đi học nữa...:|
 
anh yêu em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sáng giờ ức chế quá :((
 
nhà éo có gì ăn :| định xem nốt phim mà đói quá :(( thôi đi ngủ :|
 
Nghe báo Vẹm như đấm vào tai ... Tập nhạc Barrios hay như được ăn từng nốt nhạc ... 2 cảm giác trái ngược
 
2 đầu cầu Ô Thước...........
Uhm...duyên phận chẳng lẽ cũng phải đợi sự cho phép của người khác sao ?
 
Thật khó để quên một thứ gì đó. Nhất là phải quên đi một nửa của người mình yêu thương..:(
 
Sống ở đời , FOX này quan niệm chẳng yêu đương gì sất, sống 1 cuôc sống tự do , ko ràng buộc, nếu buôn thì nay đi chơi với người này mai với người khác. Ta ko làm chuyện gì có lỗi và ko thất hứa là dc, người khác khi đi với mình cũng có tự do tương tự ,như vậy sẽ có 1 đời vui vẻ chẳng sợ rắc rối tình cảm nhảm shit.
 
Back
Top