Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dm..............***** chịu đc nữa............Để tao yên,mày cút mẹ mày đi với cái thằng bạn zai bẩn thỉu của mày................Hỏi bố làm gì , để bố yên.........bố khóc nhiều vì mày rồi,con điếm ạ !!!

ko làm mạnh được như bác , nhưng sẽ làm . Hiểu ra được 1 chân lý : đàn ông là phải biết dứt khoát .
Em đã làm anh đau quá đủ rồi đấy em yêu và bây giờ anh sẽ gạt em ra khỏi đời anh như gạt 1 cái rỉ mắt .
 
Sáng dậy , đầu óc trống rỗng ... chẳng biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu nữa ! Chán thật , mình cứ như vậy hoài sao ?

Cố gắng lên đi chứ , dường như cái thói lề mề của mình mình ko chịu sửa thì phải , cứ để nước đến chân mới chịu nhảy , lúc đó trượt chân mất rồi ...

Cố lên đi , đừng suy nghĩ về mặt xấu , đừng suy nghĩ mình ko làm được ... mà hãy tự tin , tin là mình có thể làm được ... thì đến lúc đó mình sẽ làm được ...

Mà ngủ dậy trễ mệt quá :-w
 
mk, bực quá, nóng ran cả mặt, trc sau gì chuyện này cũng tới... đã trải qua bao nhiu lần thế mà vẫn bực...
 
Đã đọc...
Vòng quay trở lại...và sẽ tiếp tục...
 
chán vcl :| noel năm nay lại một mình thôi chiều nay đi uống cafe với ông già :| sẵn tiện hỏi thăm việc kinh doanh của ổng luôn :|
 
Mịa... ăn cắp cái gì còn hiểu...mà ngoài đời thật còn hiểu...đằng này trên mạng...mà cũng ăn cắp thơ được..để làm gì...éo thể hiểu được!
 
Giáng sinh à?
Sao thấy bình thường thế nhỉ.....
Không buồn không vui....
Vô cảm rồi.....
 
Tự nhiên thấy hụt hẫng quá, chẳng biết vì sao...Cố lên nào...Còn nhiều người quan tâm tới mình lắm...Never Surrender
 
mk, xảy ra lần thứ 2, trời ơi, noen mà sao sáng đến giờ gặp chuyện bực ko vậy :( 2,3 tháng nay ko gặp, giờ đụng ngay 2 lần, bực càng thêm bực
 
Merry christmas to u, to me and to...
 
vẫn câu nói cũ :| hạnh phúc thay cho ng` đang yêu & được yêu :|noel là gì mà chán thế nhỉ :| alone alone alone alone :|
 
chán quá ! nhậu đê :devil:
 
Hơ ...... đi làm đi làm đi làm (X mỗi năm chỉ có một lần mà cũng đi làm được. chán wá T_T chả biết rủ ai đi chơi noel cả :((
 
Noel gì kì dzậy chòi!
Mong muốn nhỏ nhoi cũng không được là sao????
Chắc đúng là định mệnh thiệt rùi ::(
Bùn thật!Giờ có đi qua đó cũng chẳng được gì ...
 
Ôi! những ngày Noel chẳng bao giờ mình thấy có không khí và ý nghĩa và quan trọng gì cả, có lẽ là mình chưa có người yêu nên ngày này không hề có ý nghĩa gì cả. Tối nay đêm Noel lại ngồi bên máy tính và chơi game thế thôi chả có gì khác ngày thường cả. Giá mà có được một nửa của mình thì hay
 
Xa...
Không thể gặp, nhưng vẫn vui...
Cho dù chỉ là qua mạng...
Mùa Giáng Sinh ấm áp, anh nhé... :)
Không buồn nữa...
 
ngày mai bận bù đầu roài, chúc em đêm Noel dzui dzẻ, anh ngủ cho đỡ buồn...
 
"... Hận ở đời, những kẻ ko hề cố gắng lại có tất cả, những kẻ cố gẳng nửa vời đạt được mọi thứ, những kẻ cố gắng thật nhiều lại chả được bao nhiêu..."
 
Chúc mừng Noel à ? .....
Tại sao cứ phải thế...? Tại sao cứ phải cố gắng nói dối thằng này làm cái gì ? Thằng này đâu phải loại ko biết suy nghĩ ...
Đọc cái tin nhắn mà nó khô khan quá...

Bỏ đi.Bỏ qua đi.Giờ đã có tương lai riêng ... việc gì cứ phải nghĩ nhỉ... nghĩ để rồi sẽ lại làm người cần được yêu thương thêm khổ...
Cái gì qua rồi thì cho qua đi.Cái này chẳng phải cứ đi khuyên người ta suốt đấy thôi ...
Cho qua đi....người ko biết trân trọng..thì ko xứng đáng để mình phải nghĩ nhiều ...
 
Back
Top