3b mới đi dạo một vòng những nơi ngày xưa hay cùng bạn trai đến . Quán cà phê vẫn như ngày nào . vẫn chỗ ngồi quen thuộc , vẫn bản nhạc trịnh công sơn , vẫn cây xương rồng tý hon chưa 1 lần trổ hoa. Chủ quán thấy khách quen nên ra nói chuyện. 3b ko biết trả lời sao khi bị hỏi : " Bạn trai em đâu rùi" . Đành nói dối : " Anh ấy đi công tác chưa về ạ " . Anh mỉm cười rùi chọc ghẹo vài câu , tiện tay tặng 3b 1 bông hoa hồng , lời chán ^_^
Nhóc phục vụ cứ tròn xoe mắt nhìn khi nghe 3b gọi kem tình yêu ( 2 người ăn) , cà phê đen , trà lipton, bánh kem .......đành nói: chị ăn nhiều mà


.
Nhìn ly kem từ từ tan chảy , cơn gió đùa giỡn ứơp hương hoa sứ lên mái tóc, nước chảy qua khe đá róc rách, tiếng cá chép quẫy nước chơi.Có cảm tưởng như thời gian ngừng lại. Anh lại đến trễ rồi !
Dụi dụi khuôn mặt vào ghế sa lông như tìm chút bình an . thấy lòng thanh thản lạ. Giọng khánh ly như gần như xa "..........Em đứng bên đời hoa vàng 1 đóa .........." Các câu từ , vẫn ko thể hiểu hết nhưng sao vẫn thích. và chỉ thích khánh ly hát nhạc trịnh thui . phải chăng vì khánh ly hát với tình yêu tuổi trẻ , với hoài niệm ko bao giờ dứt, hay vì tình yêu dang dở với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn . Có lẽ nó đẹp vì nó dang dở.
reng reng : " e nhỏ , qua quán -18 đi , mọi người đang ở đây nè. Nhóc Huy chik bầm >"<
_ Bận rùi nhóc ơi, ko đi đâu
_ Nhỏ có 10 phút để qua ( cúp máy cái rụp , bạn bè tốt ghê á )
Lúc tính tiền lại bị nhóc phục vụ nhìn . sặc , bộ nó tưởng 1 mình 3b ăn hết đống ấy chắc . gọi để ngắm ko được à >"<
to sphin : bình thường thui ^^!. Mấy chuyện đó 3b gặp hoài. Bị sai như osin luôn á. Nào là lập nick yahoo dùm nè, hướng dẫn cách chat. Cách chơi game . Kiêm nhiệm luôn việc sửa chính tả cho khách ^^! Mỗi lần bị dis mạng là y như rằng : Bị nghe những câu nói ko mấy hay lém . Dù bik ko phải nói mình ^^! Nhưng cũng nhiều cái hay lém . Đang nhảy au với 1 bạn lạ hoắc . Bạn ấy nhảy miss hoài. Rồi chê 3b gà ^^! ( per nhẹ nhàng nhân 6 thui à ) . mình thì mình hem chấp . Nhưng mấy bé ở tiệm net của mình thi chui vào đòi solo . ^^ Rùi cách ăn gian khi bật del rùi nhìn qua màn hình của 3b nữa chứ. Mấy cái đó, chơi ở nhà ko thể có được.
to warri : thanks pé yêu nhiều nhiều nha ^^
to dark : mai tui up ảnh, xem ảnh xong ông gọi tui bằng cô luôn chứ ở đó mà pé, kekke
luyện tập thể dục chăm chỉ nhỉ , kekeke
to jem : 14/2 có gì hay hem ?