Nhật Ký Box TLBB -- Ver 1

Status
Không mở trả lời sau này.
Á à, ở đây có 1 cặp mới nhé ;;).
Tự khi nào vậy ta ;)).
Cụ xin trúc mừng các cháu nhá >:D<.
 
cụ tin cụ bị óanh fải ở lại cái đất PT đấy hok hở? :-w:-w:-w:-w
Chán, đi có 1 trận mưa, về nằm bẹp như con mèo. Buk bội >"<
 
Còn giả bộ nữa, mắc cỡ ghê vậy đó ha :'>.
 
cụ ở lun dưới đó đừng về nhá. Về đây óanh khỏi về lại PT lun:-w:-w:-w
 
Sếp nhạy ghê ha. Nhưng vẫn ................ khờ =.=
Mai mồt giả bộ hem bik như 3b hay pé Kun thì yên rùi ;));));))

Tình hình sắp tới có vẻ : ko chỉ 1 mình sếp ra rìa mà cả pé cáo gà mập ú ngốc ơi là ngốc cũng ra rìa nằm . =))=))=))=))

Cả nhà chú ý sức khỏe nhé . Đang có dịch cảm . 3b , TAT. Dark xấu trai đều dính bệnh rùi . Mọi người lưu ý tránh xa lão dark . Có thể lão là nguyên nhân lây bệnh cho cả nhà đấy. Lão phát bệnh đâu tiên >"<

Quên nữa : khi cảm thấy có dấu hiệu bệnh nên uống thuốc liền ,nếu ko muốn uống thuốc bạn pha 1 ly trà nóng, băm nhỏ ít gừng sống cho vào để uống nhé . Trà gừng uống cũng khá ngon lại tránh cảm rất tồt

Cuối cùng :Chúc Mừng sinh nhật NA 5/5 /2009 . Chúc em lúc nào cũng vui vẻ , hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và chơi game pro hơn nhe
 
@3b: tình hình là hum we mama bắt uốg những 2 ly trà gừng rùi đó, vậy mà tối hum we, sau khi chat w 3b xog thì sốt lun :((:((. Sáng fải lọ mọ dậy sứm học bài :((:((:((. Ngốn 1 đống thuốc, hạ sốt dc 1 tẹo, vác mặt đến trườg thì thầy thông báo nghỉ. :((:((:((:((:((
Vậy là mần lun cả ss Gà àh. Tội giả bộ còn nặng hơn tự thú. Thế mờ e tưởg ss cùng fe w em :-<
P/S: dù hok bít NA là bạn nào, nhưng cũng Happy Birthday lun nà :)
 
su ơi nói nhỏ thui , hôm qua 2 đứa thức đến 4 giờ sáng. sángnay mình bị bệnh năm liệt giường luôn, đành cáo lão hồi hương nè. Anh hai tốt bụng dịch chuyển cái vi tính đến gần giường , đang vừa nằm ăn cháo vừa commect nè . Chúa ơi tối nay kiểm tra giữa môn , ko nghỉ được.

thiệt ra cả bang đều bik. chỉ có điều họ đang mong chờ . Họ im re nghe ngóng tình hình đó. .

yên tâm mình ở phe với su, có phúc cùng hưởng, có họa .........mình chạy trước ;));));))
 
Chài, 3b bệnh nặng hay nói sảng roài, rõ khổ #-o
 
Chài, 3b bệnh nặng hay nói sảng roài, rõ khổ #-o

câu nói hay nhất hôm nay;));))
ta ko mập ko có ngốc:-w
thôi hôm nay ta ngoan ngoãn 1 hôm vậy:( out đi ngủ...
tối đánh cờ nhá bà con:P
 
Hehe , Vậy là cả nhà ốm hết cả rồi. Mong mọi người mau khỏi ốm nhé, nhanh nhanh để ai còn tổ chức đám cưới chứ nhỉ=))
 
thiệt ra cả bang đều bik. chỉ có điều họ đang mong chờ . Họ im re nghe ngóng tình hình đó
:-<
yên tâm mình ở phe với su, có phúc cùng hưởng, có họa .........mình chạy trước
cùng fe vậy đó hở? :-w
@Winger: chờ của Mưa trc
@: cúp cầu dao nữa àh :(
@Cụ: cụ ko may rùi. :))
 
Nắng mưa là bệnh của trời
Cảm, sốt là chứng của trời ban cho :((
Chiều nay gọi điện cho mama, bảo là đang thi mà bị đau mất tiêu rồi :((. Mama kê cho 1 đơn thuốc, cầm ra tiệm mua, đến lúc thanh toán thì bà dược sĩ bảo 200k :-o
Mama ơi cuối tháng rồi có hiểu chăng tình cảnh của con =((
Tiện đây mọi người cho ken hỏi bí quyết tăng cân nhanh với nha :)
 
Nghe thiên hạ đồn là ăn vặt sẽ tăng cân nhanh đó Kent. Ngoài ra hình như còn ăn khuya nữa, cũng mau tăng. Chưa check thử 2 cách đó vì ko có thói wen ăn vặt w ăn khuya. Kent làm thử xem nhá :D
 
Hờ hờ, thank TAT :)
Nhớ hồi trước ở nhà với bố mẹ, nghỉ hè thì cứ xác định 1 tuần lên 1 kg, nửa tháng là đi mua áo quần mới 1 lần. Thời hoàng kim là 1m68 68kg, có béo ko ta :>
Bây giờ thì chiều cao vẫn thế, nhưng cân nặng thì chỉ còn có 58 kg :((
Ăn khuya thì đêm nào cũng làm 2 cái bánh ngọt với cốc sữa rồi mà cũng không đỡ hơn, ăn vặt thì không hợp tính, cũng không có thừa thời gian đến thế =((
 
Nghe đồn muốn béo tốt ra thì 1 ngày ăn nhiều cữ, ăn 3 cữ chính ko đủ mà phải ăn thim, uống bia nhiều vào bụng sẽ to :-" Nên ăn thim trước khi đi ngủ 1 tiếng, ăn xong ngủ liền thì khi ngủ sẽ bị hồn ma thức ăn đè chết :-"
Nghe đồn nữa là tập thể thao xong --> đói --> ăn nhiều --> mau tăng cân lắm đó, ta nghĩ mi nên đi bơi, bơi khoảng 1h30 2h là đói kinh dị luôn á :>
Nghe đồn nữa là thức khuya sẽ gây sụt cân :-??
Nghe nó 58kg thấy phát ham 8-| Mình mỗi tháng sút 1kg :(( Hồi tết 54kg giờ còn có 51kg :(( Người giờ mỏng dính như lụa, mịn màng như nhung, gió thổi là bay :(( Siêu mẫu thấy ta chắc nó khóc thét vì ghen tị với thân hình của ta :(
 
Sao mà mình quen toang người gầy thế này :-o
54kg là thành tích àm mình đạt được từ hồi lớp 8,9 gì cơ :))
Đi bơi , có bơi. Hôm nào cũng chạy bộ từ nhà ra biển, tầm 2km rồi bơi khoảng 1h , chạy bộ về, ăn cơm :D. Có nhiều hôm đi bơi mà thấy máy bay phản lực lượn trên đầu, lo lắm 2 quần đảo :|
Vậy chắc từ nay phải đi ngủ sớm thôi, bài tập giờ giải quyết cũng xong rồi, ko còn cớ gì để thức đêm nữa :-* Thức 1 đêm sáng ra soi gương thấy râu tóc tua tủa phát kinh, mặt mày bơ phờ :((
 
Nghe 2 người nói, ngẫm lại thân mình, ôi fải chăng mình suy dinh dưỡng :((:((:((:((
@Kent: Kent ở đâu mà có máy bay fản lực áh? :|
 
ĐV đâu rồi, hàng họ gì có chưa nhĩ :-w.
Đang bực mình đây.
 
Hàng đã có rồi, nhưng gởi làm sao?

Đang thấy vướng víu góc làm việc của tui nè:|

Thời gian tới chuyển cơ cấu rồi, tui phải đi về nơi xa lắm:((. Nhưng có gì cũng sẽ cố gắng hổ trợ anh em hết mình (chỉ sợ mình có lòng nhưng lại ko có sức thôi:| _ Tôi chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi...)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top