tuần đầu tiên đi học lại. Giáo viên kiểm tra liên miên . Hết kiểm tra 15 phút đến kiểm tra đột xuất . Tự hỏi , tết vừa rùi có ai dẫm đuôi thầy hem mà seo hắc xì dầu kinh khủng >"<
Lịch làm việc cũng bị xáo trộn . Do cô Thiềm về quê thăm gia đình chưa lên >"< . Thôi thì ráng vậy.
Hôm qua nó lại đi học trễ. Khoảng cách từ nơi làm việc đến chỗ học ko xa. Vậy seo nó thường xuyên đi trễ nhỉ ? Nó thích để xe ở ngoài . Thế nên nó phải chạy thục mạng leo lên 2 tầng lầu . No table .
Chỗ nó ngồi gần sát cửa ra vào. Thế nên ko hề ảnh hưởng đến hòa bình thế giới ^^.
Vừa đến nơi. Nó ngán ngẩm khi nhìn thấy giấy kiểm tra. Này thì test.

nó ngồi vào và stick liên tục . Quái lạ: bài kiểm tra dễ kinh khủng . Nhỏ bên cạnh khều khều nó. Vốn nằm trong top của lớp nên vốn chảnh. Ko cần quay qua , nó cũng bik cô bé kia đang ngặm trái bí : " Đợi phương tý xíu nha , phương làm sắp xong rùi , sẽ đưa bài cho bạn "
2 phút sau, cô bé kia lại khều. Nó ngước lên nhìn . Cô bé từ tốn nói : " Chị ơi, chị nhầm lớp rùi " . Ủa , pé này lạ hoắc. Ngước lên nhìn bàn trên : ko phải anh kiến càng. Ngước lên nhìn giáo viên : lạ hoắc. Vẫn giữ thái độ tỉnh bơ của chảnh . nó nói: ừm chị biết rùi. Vừa bước ra khỏi lớp. Nó bật điện thoại gọi chị chung . Nghe phía sau có tiếng cười của cô bé lạ mặt. Quê quá đi thui