Nhật Ký Box TLBB -- Ver 1

Status
Không mở trả lời sau này.
Xin chào cả nhà, em xin bon chen ra mắt cái, mong mọi người "giúp đỡ" nhiệt tình :D

@TA: mèo nhà em cũng cho uống sữa (mấy hôm lười đi chợ hoặc không còn đồ ăn cho nó)

Nhưng có mỗi 1 điều em vẫn chưa thông, đó là không biết mèo nhà em thuộc giống mèo gì, mà đêm nào nó cũng tìm cách lẻn đi..."bon chen" dành girl với bọn mèo hàng xóm, cào cấu trầy hết cả mặt mày :| Mặc dù ba của em đã cắt xyz của nó nhưng nó vẫn cứ đi rất chi là hăng say (năm nay em nó thọ 8 tuổi) :-o

P/s: em còn nuôi 2 con chó nhỏ nữa, bọn này cũng rất "quái" :'>
 
Chú này pót bài cười đau cả bụng :)).
Mèo nào mà chẳng đi đêm, mà sao lại ghi là thọ 8 tuổi, tròn 8 tuổi chứ, hay nó die rồi ?
 
Em dùng chữ "thọ" là ý chỉ em ngưỡng mộ nó...sống dai ấy mà, cho tới giờ nó vẫn còn khỏe mạnh. Trong nhà em hầu như nó làm...trùm một cõi, độc chiếm cái giường nệm của ba em luôn (2 con chó kia tuy được cưng lắm nhưng vẫn không dám leo lên giường) :))
 
Đi đêm là tập tính của mèo rồi mà :D
Con mèo nhà cậu Ken kia độc chiếm giường của bố cậu kia à ;))
 
@Kentsfield: vâng, nó chiếm làm của riêng luôn roài ạ. Nói tới con này, thì "giai thoại" về nó nhiều lắm (hay là tai tiếng nhỉ ?) :D

Em có ý này, do nick Ken hơi thông dụng, nên để dễ phân biệt, nick em chỉ cần bỏ trong 2 dấu ngoặc (...) là ok, hoặc bảo Ken Gà cũng là em luôn :P
 
Thế là cậu thừa nhận chuyện con mèo à nha, mọi người vào sau ai hiểu sao thì hiểu chứ mình bản tính ngây thơ hiền lành thánh thiện lắm à nha ;))
Mình cũng chỉ mới 20 thôi, so với mọi người trong box thì nhỏ hơn nhiều, ko biết cậu bao nhiêu àm lại xưng em thế kia. Ở nhà mình có 4 anh em, họ hàng thôi nhưng ở nhà mình cho tiện việc học hành í mà, đều tên ken cả thế nên bố mẹ mình đổi thành đánh số 1,2,3... hết cho khỏe chứ ko kêu 1 đứa mà cả bầy kéo đến thì =))
Nhứng bài post của cậu trong box TL này lẫn bên gate thì chứng tỏ chả gà chút nào đâu :-w
TAT cũng chơi rep thì vào trại luôn đi cho vui, bên box GLKB ấy, trại ở box TG bị Thằn Lằn dẹp từ đầu tháng mất tiêu rồi ;;)
 
@Ken: chuyện con mèo, mình vẫn chưa rõ "ngụ ý" của cậu cho lắm, chắc tại mới trò chuyện nên nhất thời không đoán được. Còn xưng "em", ý là nói với mọi người cách phân biệt ấy mà (mình 86) :D
 
Ta muốn làm 1 cái Banner mới với kiểu trang phục mới của các phái, ko biết ở đây có ai làm dc ko?.
Hoặc chỉ cần sưu tầm hình ảnh áo mới của 9phai pót lên đây để ta nhờ các đệ đệ của ta làm giúp.
Nhớ là đừng lấy hình in game nhé.
P/s: chú Ken 86 thì lớn tuổi hơn khối người ở đây muahaaaa.
 
@Kent: TAT hok có sưu tầm dép w guốc, chẳng wa là lâu lâu bùn bùn thì đi dép cho vui thoy :))
@Cụ: từ khi con chó nhà cháu chít do uốg sữa thì 2 đời nhà mèo nhà cháu hok con nào uốg sữa hết nhá.
@Ken: nhớn hơn TAT rùi.:D
 
@Ken: chuyện con mèo, mình vẫn chưa rõ "ngụ ý" của cậu cho lắm, chắc tại mới trò chuyện nên nhất thời không đoán được. Còn xưng "em", ý là nói với mọi người cách phân biệt ấy mà (mình 86) :D
Dạ em chào anh ạ :D
Ngụ ý gì đâu, em ngây thơ thánh thiện hồn nhiên vô tội lắm anh ạ :>
 
phẫu thuật mèo á?
tàn nhẫn quá dzậy :((:((:((:((:((:((:((.
Dù là dân bon chen đi chăng nữa thì 1 tháng , hắc công tử nhà 3b cũng chỉ đi 1 đêm , hôm sau lại ngoan ngoãn meo meo rùi . Hic . Mèo có đồ ăn riêng mà nên vấn đề uống sữa chỉ là phụ. Nhưng đặc biệt lưu ý với mèo con nhỏ xíu mới rời mẹ . Có những thức ăn khó tiêu hóa hoặc pé ko hấp thụ được sữa lạ . Bụng căng tròn mà ko trao đổi chất được thì phải lưu ý .Mang bé đến bác sĩ thú y kiểm tra. Tốt nhất nên để mẹ bé chăm lo 1 thời gian , cưng cáp rùi hãy bắt .

Ngày đầu xa mẹ thì nên cho pé 1 con gấu bông con con , để bé nằm ngủ chung . Hồi hắc công tử còn nhỏ , ngày đầu tiên xa mẹ đến nhà mình . Buổi tối pé la riết . Sau cho misa ngu chung thì im lặng. Nhìn nó ngủ mà nắc cục >>>>> thương lém . Nhớ rải cho pé ít vải nơi pé ngủ. Mèo con hay nhiễm cảm . Ngoài ra pé mèo chỉ ăn được sữa, cháo loãng , sau này hãy tập cho pé ăn cơm nghiền .

Giờ thì mập ú , đi lăng quăng trong nhà rùi . Ước gì hắc công tứ giống mèo của ken >>>> ngủ trên so pha nhì.
Nó toàn ngủ trên giường của mình =.= >>>> nó là vip trong nhà:((:((:((
 
Thường thỉ chỉ thấy cún ngủ mới bị nấc cụt thôi chứ có thấy mèo bị bao giờ đâu :|
Con Miêu nhà Ken toàn thích nằm ngủ gối vào lòng bàn chân mình :))
 
Mèo ngủ say nhìn bùn cười lắm. Râu giựt giựt, rên gừ gừ, nhìn hay hay.
Mèo nhà mình ngủ giốg nhà Ken, chỉ khác, cái giườg của mình :|:|
 
Hè hè, ăn đúng lúc, chơi đúng mực, đùa đúng thời điểm :P .
 
Báo cáo w cụ là dù cụ đã edit nhưg cháu đã vô tình đọc rùi. Đang mài sẵn dao w kéo đây này. :-w:-w:-w
 
Năm ngoái có 1 đợt Ken ko ngủ nguyên 1 tuần để làm cái đồ án cơ. Bay giờ quen rồi, nhiều lúc 1 ngày ngủ khoảng 2h mà sáng ra vẫn phơi phới như thường, học hành đang hoàng với lại đá bóng bơi lội như film í =))
 
:(:(:(:( nhà tự nhiên mất mạng từ đêm qua tới h:((:(( ko chơi được gì phải bò ra tiệm:(( chán quá đi:( ta đang chat ngon lành...ức chế quá đi:(
 
Xem lại cable có bị lỏng hay gì ko, thử cài lại driver NIC xem sao. Hồi trước Ken cũng bị mấy lần nhưng hầu hết là dong cái NIC mà ra cả :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top