Nhật Ký Box TLBB -- Ver 1

Status
Không mở trả lời sau này.
Ngày 26-9 là ngày bổn tọa nhậm chức, mặc thường phục vi hành tại đây.
Ngày 28-10 dc HSV thăng liền 3 cấp lên Đại Quan nhất phẩm.
Nhớ thêm 2 cái ngày này nữa nè, sắp tới rồi đó :">.
 
Tới ngày đó nhắc sếp dẫn mọi người đi ăn hả\:D/

Sau off iếc gì mà box vắng như chùa bà đanh:|

Mới đc:

1 cặp The_Angel

1 cặp sún

Tui:|
 
Tới ngày đó nhắc sếp dẫn mọi người đi ăn hả\:D/

Sau off iếc gì mà box vắng như chùa bà đanh:|

Mới đc:

1 cặp The_Angel

1 cặp sún

Tui:|
ko bít sao tự nhin géc ông quá cơ đòi vợ ạh:-<

cái hà lội chết bằm...nắng thì ko sao...mưa đi chơi chút ăn nguyên cái xe:-< chán :-<
 
Ok cụ, cháu sẽ cố gắng xếp lịch bận vào 3 ngày đó, cụ yên tâm :">
@DV: ko có 1 cặp TA.:-w:-w:-w:-w:-w
 
Hehe, 2 đứa phía trên tui mới là 1 cặp đó ông ơi.
Tối thứ 3 tuần sau về, thứ 5 chắc là nhậu dc rồi ĐV à, hủy hẹn tiếp đi nhé :">.
 
@Dark87, TAT: Khổ, ko hiểu tui nói nghĩa bóng à;))

Dark này, anh em mình ngày xưa cùng sát cánh vượt bao sóng gió trong cái box này sao giờ quay lại ghét tui thế:-* Đừng nói là vì ...;))

@The_Angel: Thiệt ko đó, cho leo cây nữa thì:-w

Rồi mọi người vào báo danh tiếp nào:D
 
Ông dẫn thêm mấy em Ngọc Thố xinh tươi cho tui nữa là dc rồi =)).
 
:-< ta đang rất rất ko vui:-<
hạ long ko được đi:-< game ko thể chơi :-< TT sắp max lv chẳng bùn chơi ,vào toàn auto chán:-<
số xui:-<
đi chết đây:-<
 
3b đã có mặt nhưng xin được ko báo danh
Lí do : có con ma siêu làm biếng nhập vào người nên dạo này siêu làm biếng :P:P:P

Thiệt tình lăn hem nổi , cả nhà bỏ qua dùm nha

li do thứ 2 dạo này có mặt trên forum mà hem chịu viết bài

do chưa quen sử dụng cái máy mới nên viết bài có dấu bằng cái máy mới rất cực khổ . :((:((:((

Sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất;;);;);;);;)
 
Báo cáo với cụ là thứ 5 cháu có bài kiểm tra ạh, làm xong là 7g. Chen lấn lấy xe nhanh lắm cũng mất 10' (ấy là cho cháu xin thêm time để bb bạn bè ạh:d). Sau đó bò lên sở thú mất 5'. Vị chi là gần 7g30 lận đấy ạh. :-<
@3b: bỏ TAT đánh trận 1 mình àh. Cụ bắt nạt ai bênh TAT=((=((
 
Yên tâm, có mình đc sự ủy thác của pa Dark sẽ bảo bộc giùm cho:>

Trong vòng tay mình yên tâm khỏi lo ai bắt nạt:-*

@3b: Hơi buồn à nha sư muội
 
Hì, đang buồn, đang bực mình, đang muốn đập ai đó, trết tiệt thật chứ :((:((:((.
8h nhậu cũng dc ko vấn đề :">.
 
Có thể là tối thứ sáu, mà có việc gì ko, tính trùm bao bố ko cho bổn tọa đi à :x
 
Hết buồn, hết bực mình, ko muốn đập ai, chỉ mún ôm hôn người làm mình hết buồn, hết bực, ôi bé Nhung :-*:-*:-*.
 
Hết buồn, hết bực mình, ko muốn đập ai, chỉ mún ôm hôn người làm mình hết buồn, hết bực, ôi bé Nhung :-*:-*:-*.

Ọc sữa@-). Nghe xong tự nhiên choáng váng;))

Muốn nhưng có làm đc ko đó:-"
 
Lần này về Sài Gòn tôi cũng muốn gặp bé N, mà bé lại rãnh ngay thứ 5, thế có chết ko :((.
Thức khuya thế ông, chat với coan gái giống tôi à :">.
 
Hix, tự dưng thấy tội nghiệp cho bạn N hok wen nào đấy wa' chừng :((:((
 
Đừng có làm cho bổn tọa phải bực mình nhé, bản chất của ta là rất xấu xa, đùa hay ko đùa, con trai hay con gái làm ta bực thì cũng chết 1 kiểu như nhau thôi.
P/s: Quyết định thứ 5 rồi đó, ai đi dc thì cố gắng đi nhé, cơ hội dc gặp mặt ta là hiếm lắm đấy :-s.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top