Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Anh vừa nt chúc em ngủ ngon, hì, thấy vui vui :">

Tưởng anh bơ em luôn rồi chứ ^^

Chúng mình đã rất vui mà, phải ko anh !?!

Anh đi trực cẩn thận nhé, hix. Mỗi lần anh trực khuya thế này thương anh lắm :( Chỉ muốn ở riêng để có thể chạy qua mang cho anh tô bún nóng anh ăn cho đỡ đói thôi :(

Anh phải tự giữ sức khỏe nha, tuy em thừa sức quan tâm đến anh, nhưng em biết đôi khi anh ko thích lắm, nên em mới thi thoảng bơ anh vậy đó :P

Anh ko tự chăm lo dc cho mình thì sẽ chẳng làm dc việc gì đâu đấy, nhớ nha :-*

Bao giờ anh ngủ thì hãy ngủ thật ngon, và .... mơ về em nha :x

Nhớ anh ...
 
lạ thât , mình đang nghe một bản nhạc buồn , mà lòng vẫn thấy vui
có phải thế hay không

hay trong lòng vẫn còn điều gì đó , ẩn chứa ... khó nói .... khó diễn tả ... khó kiểm soát

bỗng nhiên thấy sợ , sợ sẽ phải đối mặt với cái gì đó , mình đang làm gì đây

nghe một bản nhạc buồn mà vẫn thấy vui ............
 
:D
nhe răng chứ ko phải cười
:D

đi ngủ

nothing
 
chai sạn mất rồi . cũng tốt ....... cũng tốt thôi
 
Có chuyện gì đó đang xảy ra với em. Mà sao mình không biết nhỉ?

Mình cũng lờ mờ đoán được.

Với mình, dù chuyện đó có xảy ra, thì cũng có sao đâu nhỉ. Mình chấp nhận cơ mà.

Ơ, mà mình đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ. Có ai cho mình quyền chấp nhận cơ chứ.

Haizz.
 
cười, cười mãi
cười vì mình đã từng ngu ngốc và quá ngây thơ khi tin vào lời nói của người khác. Lúc đó cũng nghi ngờ, lúc ấy cũng đau đớn lắm... tất cả chỉ là lừa dối, những lời nói ngụy biện.

=)) =)) =))
quá ngây thơ
hóa ra ta chỉ là 1 kẻ trong danh sách của mi, 1 con cá trong 1 cái lưới to =))

đến hôm nay thì ta mới biết rõ mọi chuyện, rõ hơn bao giờ hết
ta đã từng buồn vì 1 kẻ không đáng, ta cũng thật tiếc cho cảm xúc ấy của mình.

buồn cười, đỡ căng não hơn 1 tí. Đứng ở thời điểm hiện tại, nhìn những gì đã xảy ra y như 1 câu chuyện cười, thật đáng, đáng để ta cười
:)):))
 
Thì thôi ta sẽ là cơn gió ,
Để lại em một khoảng trời tự do
Thì thôi ta sẽ là ngàn mây
Để cho em đi tìm nơi hạnh phúc
Nhớ em ta làm mưa ta khóc
Để người ta cầm ô che nước , ko ướt vai em ...............​

1 bài thơ cũ , làm khi 2 đứa chia tay , bỗng nhiên hôm nay ......... khóc vì nhớ em ......
 
cười, cười mãi
cười vì mình đã từng ngu ngốc và quá ngây thơ khi tin vào lời nói của người khác. Lúc đó cũng nghi ngờ, lúc ấy cũng đau đớn lắm... tất cả chỉ là lừa dối, những lời nói ngụy biện.

=)) =)) =))
quá ngây thơ
hóa ra ta chỉ là 1 kẻ trong danh sách của mi, 1 con cá trong 1 cái lưới to =))

đến hôm nay thì ta mới biết rõ mọi chuyện, rõ hơn bao giờ hết
ta đã từng buồn vì 1 kẻ không đáng, ta cũng thật tiếc cho cảm xúc ấy của mình.

buồn cười, đỡ căng não hơn 1 tí. Đứng ở thời điểm hiện tại, nhìn những gì đã xảy ra y như 1 câu chuyện cười, thật đáng, đáng để ta cười
:)):))

^^~ . Hình như tâm trạng giống giống . Ngày hôm nay ko cười haha nổi . Gọi cho em iêu . Cố kìm lắm để ko nấc lên . Ko muốn mình lại ... phiền đến ngườii khác . Liệu .... có bao giờ em iêu sẽ quay lưng lại với mình như chúng nó ko ? Giống như Mũm ... Mũm quay lưng lại với Mĩm .... Vấn đề chỉ là thời gian thôi , nhỉ ?

Khỉ thật . Lại nghĩ lung tung r . Tắt rồi lạ mở . Rồi lại tắt r mở . Giờ lại ngồi gõ lóc cóc thế này . Thật là hài quá đi . Muốn yên . Chả nhẽ phải dửng dưng mãi sao ? CHả lẽ phải như trước đây nữa sao ? Ko muốn thế mà . Khó lắm mới có thể nhích từng bước kia mà. Sao lại cứ cố đẩy tao về phía tối tăm thế ? Muốn nhìn thấy tao ác thật ác thì chúng bây mới vừa lòng sao hả ?

3 tuần nữa thi cuối khóa . Là tháng 7 . Còn 2 tháng để suy nghĩ , để xác định là nên hay ko nên .

Thôi đua xe với bố .​
 
:) ~ ngày mới bắt đầu êm ả. nhẹ nhàng .
Chẳng 1 chút nặng lòng gì cả.
Mong rằng sẽ hạnh fúc.
Thật sự hạnh fúc nhá.



Mong rằng cuộc chơi kì này sẽ có 1 kết cuộc thật đẹp như ... đã từng nói với nhau... Cùng dẹp đi cái wá khứ đớn đau đấy. ;)
1 cuộc sống mới đang bắt đầu cho tất cả.
 
Trót thế rồi ..........Đời này nó khốn nạn lắm.Đứa yêu nhiều hơn sẽ phải nhận đau khổ nhiều hơn thôi !!! Đến lúc nhận ra tất cả,đến lúc thấy mình đã đánh mất quá nhiều thì không làm lại đựơc nữa rồi.............Ôi !!! Trái tim ta đau đến nhường nào,quặn thắt.............vật vã =)) ôi chết mất thôi..............Uớc gì.......giấc ngủ có thể là 1 mũi giảm đau đủ liều .Đủ cho ta..............
 
"tâm trạng là 1 dạng của cảm xúc có cường độ vừa phải hoặc tương đối yếu, tồn tại trong khoảng thời gian tương đối dài, con người ko ý thức dc nguyên nhân gây ra nó"

mình đang bị như thế này 2 tuần hơn rồi sống rất nhàm ko buồn cung ko vui, sáng dậy ăn xem news rồi 4rum, cu thế ko học hành gì cả mà tuần nữa là thi cuối kì ! chả thiết tha làm cái gì cứ thế ăn uống ngủ tv, sướng quá đâm ra :( ai chỉ mình cách !
 
hôm qua
hun 1 người ... và cắn mỏ 1 người khác =))
kết quả: dính rồi :|
 
Hôm qua thì đau nôn ọe gần chết

Hôm nay đi thi.....chán

Thi lại 2 môn (___thở dài___)
 
3 ngày rồi .. ....... em
 
Thế là có chuyện thật rồi.

Dù em không có cho ai biết, nhưng mình đã đoán được rồi.

Biết em đang đau, mà chẳng thể làm gì. Chuyện này nghiêm trọng quá.

Em ơi, sao em lại dại dột thế em?
 
Xa her đã mấy ngày
Buồn... :(
Thì sao
Mình đã sống hết mình
Sao phải xoắn :)
Chúc her luôn vui vẻ và hạnh phúc :x, tớ vẫn luôn bên cạnh her đó biết không :P
Cám ơn mày đã cho tao thấy được rất nhiều điều ;;)
 
1085 ngày nữa !!!
Khuya thức nhắn tin tới hơn 2h, sáng ngũ dậy đau đầu ghê, ko thể dạy nổi nữa,kì kèo tới gần 10h mới dậy, bỏ cả cử thuốc buổi sáng bắt buộc phải ún...bệnh càng nặng hơn.
Suốt ngày gây nhau rồi làm nhau bùn, có lẽ tất cả các cuộc gây nhau là do anh, do anh tất cả, anh ko kiềm chế đc cảm xúc của mình.
Ừh thì anh giận hờn vu vơ đéy,ừh thì anh mún em phải lo cho anh đó,ừh thì em chỉ biết trách bản thân mình ko làm đc j cho anh trong khi tình yêu mà em dành cho anh đã là thứ quý nhất rồi mà em ko hiểu sao?,ừh thì anh phải nhường nhịn cố nén cảm xúc vì ko mún sau cuộc gây nhau mỗi người 1 nơi đấy,ừh thì đây là lần thứ 2 em mún.....và là lần thứ 2 anh mún đứng tim đéy,ừh anh iu em rất nhiều và anh luôn nhường em đéy, ừh anh ngốc đéy ai bảo em iu anh chi ?


Sẽ mãi iu cho dù người hay đổi
Mãi chung tình để trọn kiếp được iu em

Anh ngốc lắm xã,nhiều lúc anh nhớ xã,chẳng pik làm j, lấy những tấm hình ra xem, xem đi xem lại mãi ko chán,mún tặng xã 1 món quà mà ko có tiền,dạo này anh chi xài hơi quá toàn việc ko đâu.Còn cặp nhẫn anh hứa mua....ôi giời...!!!
Hôm qua em đi tập múa để biểu diễn festival thì bị tai nạn làm đau chân, anh lo lắm rất lo,anh bảo thương đôi bàn chân nhỏ xinh của xã quá mà xã lại trêu đùa anh bảo anh chỉ thương chân xã:))ko thương xã:-"...anh đang nghiêm túc mà xã lại đùa anh giận đéy[-X....anh lại làm xã im lặng vì 1 chuyện vu vơ !!!
Xã nói sai rồi,xã ko làm anh bùn đâu mà là anh làm xã bùn, lúc nào cũng vậy...anh ghét bẩn thân anh !!!
Chỉ mong 3 năm trôi qua thật mau để anh được chăm sóc xã, lo lắng cho xã bù đắp lại những nổi bùn mà anh đã lỡ làm vươn trên nét mặt xinh xinh của xã đó...hihi....Kiss xã nèh :-*...lần nào kiss anh cũng đòi kiss ấy ấy riết xã kiss lại anh cũng đòi kiss ấy ấy lun =))....2 đứa thật là kiss gió thôi mà cũng tưởng tượng cho lắm vào :P
Anh sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho xã...tin anh xã nhé !!! Anh iu xã nhiều lắm và rất nhiều đó :-*
 
hôm qua Nha Trang bắn pháo bông đẹp tuyệt :-*
Hôm nay thi rất là vui =))
 
hừ hừ, nóng khỉ gì mà nóng thế này :-w
 
Back
Top