Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Tưởng hôm nay đc gặp nhau sẽ vui , thế mà ...
Buồn buồn =.=
Vẫn còn quá nhiều yêu thương để có thể bỏ đi .
Chắc sẽ im lặng như thế này lâu đây
Hiểu tính :)
Thôi mai đi học xong gé siu thị , mua vài thứ .
Thik ăn j nữa nhỉ :-?
Giận thì giận đi >:P
Bao h hết giận nc với mình là đc rồi .
Hơi hơi đau đầu 8-|
 
Có thể đi đâu cho vơi nỗi buồn vào lúc hai giờ sáng nhỉ?
 
^ có thể chạy sang nhà tớ. Rượu thịt tiếp đãi bạn đêm khuya. Tớ lúc nào cũng sẵn sàng ! 01.222.698.777.
P/s : Ở q.2 Tp.HCM đấy nhé !

Chán ! Chán QHTD ! Thực sự khi yêu, đúng là chỉ thích người mình yêu mà thôi !
 
dammmmmmmmmmmmmmmmmmmm,vkl,toán ôn rất kĩ rồi,còn Lý & hoá,sợ hóa thôi>'<
 
^ có thể chạy sang nhà tớ. Rượu thịt tiếp đãi bạn đêm khuya. Tớ lúc nào cũng sẵn sàng ! 01.222.698.777.
P/s : Ở q.2 Tp.HCM đấy nhé !

Chán ! Chán QHTD ! Thực sự khi yêu, đúng là chỉ thích người mình yêu mà thôi !

Cám ơn LAX nha. Tớ lại ở HN :((. Vài tháng nữa, có thể tớ sẽ vào TP.HCM. Lúc đó sẽ gọi cho LAX.

---------------------------

Lâu lắm rồi mình mới đi bụi hết một đêm. Lang thang hết cafe rồi lại quán net, mà nhà mình cũng có net, sao lại ra quán net ngồi nhỉ? Chắc tại chả còn biết đi đâu. Lâu lắm rồi vào net mà không vào gamevn. Bỏ CF lâu quá, giờ mình bắn tệ thật.

6h về đến nhà. Ngủ được đến 7h30 đã tỉnh rồi, chẳng hiểu sao nữa. Lại vào đây lảm nhảm vậy.

Thôi kệ công với chả việc, mình về quê xả stress thôi.

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người.
 
What should I do ? :-s
 
- y!m của mình cứ hay lỗi . Đang onl lại văng ra . Là sao ? :(

- Đau răng quá ~>.<~

- Sáng đang ngủ ngon bị lôi dậy " cho mượn MBH " :|

- 9h dậy :| Heo quá :| Sáng 6h mở mắt mà cứ lăn qua lăn lại :|

- Hôm qua chọc " anh iêu " giận r :|

- 5 ngày r . Còn 9 ngày nữa cơ à :| Lâu thế :((

- Thứ 5 thi :| . Thứ 2 3 4 ôm tập ra phố học :| Chắc lại đi lang thang cả buổi sáng . Chắc lại ăn cơm bụi . Chắc lại lê la ra " một góc hạnh phúc " . Á á á . Đi đâu ? LÀm gì đây ? Hai đi học r :|

- Hình như từ ngày 6/4 đến giờ gặp Hai với em iêu hơi bị nhiều :| Nt gọi điện cũng hơi bị nhiều :| Thử tưởng tượng một ngày nào đó hem gặp nữa thì sao ? Thì vẫn thế . Mà chắc chán nhỉ ? LẠi phải đi tìm bạn mới . Lại phải làm lại từ đầu . Lại phải ... thôi kệ ... Đêm nằm mơ thấy lung tung xà beng . Sáng nay phải đi lên đi xuống những 2 lần để mua đồ vì cái tật đầu óc để đâu đâu . Chưa lăn lông lốc là may :|

yeah1_teens_336484491d509d05c800.jpg

- Thi ! Thi ! Thi !

- Á á á !

- Muốn đi party của Zip quá ................ Bữa Zip buzz ingore nik r . Giờ add lại có sao k nhỉ ?

P1280377.jpg

Chôm pic . Vì nó màu tým . K phải của Mĩm :">

- Und wenn ich nicht mehr kann , denk' ich daran ! Ich liebe dich !​

 
Hôm qua đi xem em báo cáo tốt nghiệp ,đến lúc quan trọng nhất thì mình lại kô ở cạnh em được. Buồn :(( . Nhưng mà kô sao mọi chuyện cũng đã xong rồi ,em đã hoàn thành tốt sự nghiệp 4 năm học hành.Đã thành cử nhân , đã có thể kiếm tiền đuợc rồi . Còn mình vẫn còn lêu lổng thêm 1 năm nữa . A a a a ! Chán học lắm rồi .
 
Nỗi nhớ cứ lớn dần lên rồi gây ra đau đớn :|

Nhớ mà ko làm gì được, nhớ mà ko nói ra được ... ĐAU !

Đáng ghét >"<
 
2 ngày rồi ko nhắn lại gì cả, sao vậy:)
 
Tôi mất cô ấy rồi, mất thật rồi, cái người con gái mà tôi quí hơn chính mạng sống của mình, cái người con gái mà tôi yêu đã 3 năm nay. Em đã yêu người khác chỉ trong mấy 2 tuần ôn thi đại học.
 
Bỏ công down cái game gần cả 2G , ngồi uống ly coffee mất mấy chục K + time mà đem về chơi thì nó bị lỗi phần âm thanh , tức quá nè trời ... đúng là đờ cờ mờ :-w
 
Ừ thì tức bọn bạn , chơi bời mỗi đứa 1 phương mà mồm đứa nào cũng "tao chắc chắn" .

Ừ thì chán đời , cuộc sống nhạt , con người nhạt ...

Ừ thì ngủ .
 
nóng wa'... sao khí hậu khó chịu vậy nhỉ :|
 
Lúc đ' nào cũng thấy cãi nhau, mệt mỏi quá...
 
lúc nào cũng mơ được có em bên cạnh , dù biết rằng em đã có ai kia , họ đang thật yên vui và hạnh phúc .. :)

trách sao mình quá ngu ngốc đợi chờ , để rồi nhận lấy vết thương lòng trong tim vì cứ mơ về 1 giấc mơ ảo đó

...

rồi ngày qua ngày vắng bóng em dần khi em đang luôn kề bên người em hằng mơ ước

chợt tôi nhận ra niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi vẫn đợi ... là những khi em cười , những khi em vui , những khi được cùng em chuyện trò , những khi em cảm ơn tôi vì đã luôn bên em những khi sóng gió , vì lúc nào cũng lắng nghe em nói ...

rồi tôi cũng hiểu được ... hạnh phúc là được biết , được yêu em trong cuộc đời dù nó là đau khổ.

" cảm ơn những khi chuyện trò , cảm ơn lúc trao nụ cười , giúp tôi nhận ra xung quanh tôi còn nhiều niềm vui ... lúc tôi ở bên người "

 
Hai đêm rồi thức trắng...

...lòng trống rỗng, không có ai để nhớ đến...

À mà có, nhưng hứa với lòng rồi, không nhớ nữa...

Mà nó thế nào ấy...

Thôi đm đi mở film xem, tình yêu như cl, con gái giờ như ccc, dính vào mệt bm.
 
Back
Top