Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Mình bị bạn bè lợi dụng sao........................:(
 
Thik Nobody ver Việt của Hạnh Nguyên .
Nhiều ng chê , nhiều ng nói nhảm , bla bla bla ... but vẫn thik nge .
Giọng lạ , buồn hiu .
Ver của WG sôi động .
Ko hợp cho hoàn cảnh bây h .
Đang đau đầu , chỉ muốn nge những gì êm dịu .
Life is awesome .
Tối đi lượn rồi về ngủ vậy .
Mỗi ng như đang sống 1 cuộc sống riêng .
Yêu thương cho đi ko bao h hết
But
Cái kết cuối cùng vẫn là mất nhau ... ~
 
MƯa hOài.bÙn wÁ.nhỚ nhỚ cÁi j` Ấy nhỈ.mỘt ngƯời Ở rẤt xA.l0 l0 chO mẤy mÔn thI lẠi:(.l0 chO thẰng bẠn thl DH.....cUộc sỐng cÓ wÁ nhIều điỀu cẦn suY nghĩ.mỆt m0I lẮm r0Ai
.
___________Auto Merge________________

.
ko có anh em.ko có bạn bè ở bên cạnh.gia đình xa quá.ko có ai quan tâm.1 mình!
buồn!ai buồn buồn nói chuyện chút với.nản quá.
 
Mưa... lạnh... t ghét mưa... đang đi vui vẻ mà gặp mưa... mấy ngày mới được gặp mà sao trời lại mưa TT_TT
 
- G về rồi . Sẽ đc gặp . K phải cuộn lòng nữa .

- Ta nói ra hết . Trừ vài cái giữ riêng cho mình .

- Hết giận . Lỗi của ta chỉ nge từ 1 phía . Vẫn buồn .

- Mưa gì bé xíu . Mưa to ih . Mưa to như hôm ấy đó . Đau răng và măm kem ấy . Hôm đó vui phải biết . Mưa là vui . K nói nhiều :)) Tội nghiệp Hai :))

- Lên tay r :)) Tối nay cho cả nhà ăn món úc =))

- 1 tuần r . 8 tuần nữa . Cố lên . Ta là siu nhưn .

- I ♥ Sammie ;))
 
23/08/2009
Đợi anh :-* :-* :-* :-* :-* :-*
 
Hết mưa....;)).... tối nay có độ đi chơi khác bù cho chiều nay....;)) ;)) ;))
 
Mỗi ngày trôi qua, tớ chơi các trò game giải trí ở đó tớ cảm thấy tớ tự tin, sảng khoái và thật yêu đời..... Cảm ơn các công ty game đã phát hành ra nhiều trò game hay thế?:D
 
Nấu xong r . Haha :))

K phải món mà Hai ăn r nhăn nhó nữa đâu :)) [ TẠi ta k nấu đc món chay chứ k phải ta nấu ăn dở :)) ]

Mai đi học , đc chở thêm một em bé xinh đẹp ;)) . Em bé ở kí túc xá Nguyễn Chí Thanh . Qua đón em :-* . Từ đây còn 8 tuần sẽ đc chở em đi học và đón em về :-* Hớ hớ . Chết r , chưa mua nồi cơm điện cho em nữa . Lúc trưa chở về cứ ngó quanh quất , đến ngã 4 lại thả em xuống , đi bộ đến là tội :'> Cái dáng nhỏ bé xíu đáng iu quá :* Sáng nay thấy tóc mới bay luôn qua bàn em ngồi :)) Mai ta lại qua bàn em ngồi tiếp :)) . Iêu k để đâu cho hết :-*​
 
Mưa nữa... mưa to mới ghê chứ... thôi kệ... trời mưa phải mặc áo mưa... mặc áo mưa ai biết làm j` ;));));))
 
Muốn đâm ta à ? Muốn làm cho ta khổ sở à ? Cứ tự nhiên đi . Đừng có mà mơ !

Ta muốn có một khỏang lặng . Muốn quên một người . Ta làm gì tổn hại đến ai ở cái chỗ này chưa ?

KK

.
___________Auto Merge________________

.
Chính các người mới phải suy nghĩ lại hành động của mình .

Chẳng tốt hơn ai thì đừng có mà lên tiếng quá nhiều .

Có bị ban nik đi chăng nữa thì ta cũng nói : Các người khốn nạn lắm .
 
sao nhật kí ji mà buồn wa vậy
ai có chiện j vui kô :)
 
Học xong lớp 12 rồi . Nay toàn ở nhà buồn quá . Hồi chiều Giang rủ lại nhà chơi ráp hình với vẽ :|
 
mai thi rồi :( dạo này thi cử liên tục mà đầu óc toàn nghĩ về game :( quy ẩn thôi
 
1. A Love That Will Never Grow Old (OST Brokeback Mountaint) - Emmylou Harris |
2. Disguise - Lene Marlin |
3. Everywhere I go - Katharine McPhee .


Sao cứ cười r lại có người muốn dập đi vậy ?
 
Back
Top