Có lẽ bạn ngược lại với mình...
Buồn...vì những ngày nay em bệnh, anh hỏi thăm mà hình như em chẳng cần lời hỏi thăm của mình...nên 4 ngày nay anh ko biết mình nên gọi cho em nữa ko...chỉ cần em mở chút tia hy vọng cho anh, thì anh sẽ làm tất cả để dc có em...nhưng anh càng làm thì em càng cố né tránh anh thì phải ?...
Mấy ngày nay lúc nào anh cũng online Y!M liên tục để mong gặp dc em ko chat cũng dc, miễn sao thấy dc nick em sáng thì anh vẫn biết em còn đó....nhưng vô vọng, nick em vẫn chế độ off....anh lại cúi đầu vào chơi cái game mà anh đã bỏ hơn 2 năm nay (linegaeII)...và anh cũng gầy lại như trước...vì anh cứ nghĩ em sẽ online Y!M lúc khuya, nên anh cứ đợi khi nào mệt mới về...đó cũng là lý do tại sao anh lại gầy như xưa...anh muốn gặp em, dc ôm em vào lòng...hôn lên đôi môi em, để sưởi ấm cho anh và em để bù đắp những gì đã qua của anh và em...anh rất muốn gặp em, tuy đôi lúc chúng mình hay cãi nhau...còn hơn là anh ngồi chờ em với cái máy vô tri này....đó là lý do vì sao anh cứ đợi em với cái máy vô tri này chỉ chờ em hé lên cho anh tia hy vọng.