tại sao ư?
tại vì đơn giản là muốn biến mất. Chỉ muốn biết xem, nếu đột nhiên mình ko xuất hiện nữa, liệu có ai đi tìm mình? liệu có ai buồn vì mình? mình đã chờ đợi và ở bên cạnh người khác một thời gian lâu như thế, nhưng cuối cùng ko được gì ....
chỉ đơn giản là sẽ ko xuất hiện trước mặt một ai kia nữa, để ko fải nhìn thấy người khác đi theo sau ai đó, mệt mỏi và chán nản, thế thôi :)
tại vì, mình không tốt đẹp và dễ chịu như những người khác, mình ích kỉ, tự cao và xấu xa ::(
Cứ luôn luôn chạy đuổi theo phía sau người khác. Có những lúc muốn dừng lại và quyết tâm dừng lại, nhưng lại ko được, vẫn ko thể được. Người khác có thể mặt kệ, chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, nhưng mình ko như thế. Đôi khi mình lại quá tốt để rồi nhận thấy mình ko được đáp lại, để rồi thất vọng nhiều. Nhưng đến khi mình tàn nhẫn với những người xung quanh, thì một thời gian sau mình lại cảm thấy hối hận vì điều đó... fải sống sao cho đúng đây, cuộc sống sao mà nặng nề quá... cứ luôn phải nhìn những người khác với con mắt ngưỡng mộ, một vị trí mà chắc rằng chẳng bao giờ mình đạt được cho dù có fấn đấu đến như thế nào đi nữa..