ĐM mình bị j thế này ? có blog thì lại ko thík viết,lại cứ thík chui vào box TS mà viết nhật ký thế này

bệnh thật rồi
Chán nản thật,tự dưng mọi việc lại dồn dập, đúng là Phước bất trùng lai,họa vô đơn chí. >_<
- Tự dưng nghe tin là cái ngành của mình chỉ tuyển 25 sv 1 mùa, thế thì fải get A hết thì mới đc >_< mà mùa này thì 1 con A mình chắc cũng ko có T_T định chuyển ngành mà đầu óc cứ lẩn thẩn nghĩ mãi ko đc
- Thời tiết chuyển mùa,lúc nào cũng chảy máu cam
- Tuần sau lại đến tuần test rồi,nhức đầu wá,mai 2 bài essay, thứ 4 kt bio, thứ 5 presentation >_<
- Cuối tháng là thx giving rồi

chuẩn bị rước e PSP 3k về nhà thui :-* lại hết tiền đây,đi làm dành dụm mãi rùi đi mua sắm là hết sạch

- Còn 1 tháng nữa là fải xa e rùi

nhớ lắm nhưng ko đành nói ra , ko gặp 1 tháng trời ko bít chịu nổi ko nữa, chỉ bít cắm đầu làm kiếm tiền cho wa ngày thui
- Lúc nào nhìn mặt a, e cũng tỏ ra khó chịu hết T_T a ko giỏi ăn nói thật,a cũng ko giỏi cư xử,nhưng tình cảm là thật 100% mà
- Hum nọ mới chat hỏi thăm đc vài câu thì e lại bảo là fải chat với a D, nghe pùn. Trước giờ e có bao giờ chat với a đó đâu. Mà thôi, a có là j của e đâu nhỉ ^^ e có quyền tự do riêng của e cơ mà. E mà có thík a đó thì a cũng mong e đc hp thôi ::)
- E à, lúc e cười nhìn e xinh lắm, lúc nào e cũng vui vẻ tươi cười như vậy nhé ^_^ A ko muốn thấy e pùn, dù chỉ là 1 giây đi nữa.
Cố gắng làm lại, cần nhìu ý chí hơn nữa để thực hiện mọi thứ :hug: ko để chỉ là 1 kẻ bít nói mà ko bít làm nữa
