Nhiều lúc,cái chết mà dễ dàng,có lẽ tôi chết ngay

Status
Không mở trả lời sau này.
oh, Cố lên ku! Hãy cứ vui vẻ mà sống, cuộc đời còn dài và đẹp mà. ;))
 
Nói 10 thằng hết 9 là ... thì hơi quá đấy.

3489619ed368f1.jpg


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=269773&ChannelID=13

Vậy cho hỏi mỗi người ở đây thử : giả sử ngoài đời thật mấy ông gặp 1 thằng giống y như chủ topic thật ấy , mấy ông có muốn nhận hắn làm bạn ko ?

Nhìn mấy cái bảng này là ko tin nổi rồi. Lớp 9 mà nói dối = 0% thì bó tay 0_o
 
Vâng đang sống,đang vui,mưa rồi,đêm một mình,nghe mưa,nghe song from a secreat garden,một người,một bờ vai,đó là điều ước duy nhất.
 
Squall là 1 thằng nổi quá mức cần thiết, nó còn có vẻ bất cần đời hơn Cloud nữa.
Cloud bất cần đời vì người yêu chết (tên gì ấy nhỉ? quên rồi :-s)
còn Squall thì bản chất nó vậy :))

về vụ bia rượu, thuốc lá... mình cũng chỉ biết uống chút rượu còn thuốc lá ko bao giờ đụng (lý do là ko chịu nổi mùi khói thuốc)
nói thật chứ con trai thì cũng phải biết chút rượu bia, đi ăn tiệc rồi làm ăn lúc nào cũng dính còn thuốc là thì nên tránh
với lại bi giờ cuộc đời còn tươi đẹp nhưng sau này có khi phải "nâng chém tiêu sầu càng sầu thêm"

EDIT vì đọc thấy cái này
Vậy cho hỏi mỗi người ở đây thử : giả sử ngoài đời thật mấy ông gặp 1 thằng giống y như chủ topic thật ấy , mấy ông có muốn nhận hắn làm bạn ko ?
xin lỗi là tui sẽ kết bạn với hắn nhưng chắc chắn sẽ ko thân mà chỉ đơn giản là bạn xã giao :-"
lý do: tui là 1 thằng ko thể ngồi yên 1 chỗ (ko phải là phá phách) nên ko thể chịu nổi 1 người quá hiền lành, 1 người bạn lý tưởng của tui là tốt, thật lòng với bạn bè và phải sôi nổi, năng động thậm chí là quậy
hồi cấp 3 lớp tui cũng có 1 người như chủ topic: lớp 12 mà chưa bao giờ được đi xe đạp, đến lớp hắn chỉ ngồi 1 chỗ và nói chuyện rất nhẹ nhàng với vài người xung quanh (cũng là mấy đứa ít quậy phá)
tui nghĩ rằng cuộc đời sống là phải vui vẻ, muốn có vui vẻ phải hoạt động, sẽ chẳng thú vị gì khi ngồi nói chuyện với 1 người quá hiền, quá nghiêm túc và thường những người như thế ít có kiến thức về xã hội xung quanh (như chủ topic này)
 
Cloud bất cần đời vì người yêu chết (tên gì ấy nhỉ? quên rồi :-s)


bậy rồi
người yêu của chú Cloud là Tifa
còn tình cảm đối với Aeris chỉ là phần ký ức của 1 người bạn tên Zack thôi
 
Người ta cũng nói tôi con gái nè có sao đâu , bạn nên chơi môn thể thao nào đi , tôi nghĩ bố mẹ bạn sẽ ko ngăn cấm đâu ::( . Nhớ hồi cấp 2 , lớp tôi có 1 nhóm chỉ chơi với nhau , suốt ngày đi đá bóng , tôi cũng xin đá cùng nhưng mà bọn nó chửi nhiều wa' , tôi nói trả lại thì bọn nó nói tôi đàn bà . Ức chế lập hẳn 1 đội khác , mọi người biết đấy 1 lớp có 1 đội đá bóng đã khó rồi thế mà tôi lại còn lập thêm 1 đội khác , lúc đầu chỉ có 2 người ( 1 thằng bạn cùng chung chí hướng :) ) , sau đó đi năn nỉ ỉ ôi bao nhiêu người , rồi xin bố mẹ giúp , kết quả đã có được 1 TEAM yeah , tuy ko thể mạnh = đội 1 nhưng tôi đá bóng với 1 niềm vui mặc dù kĩ thuật của tôi còn khiếm khuyết , thể lực tôi ko được dồi dào . Tôi biết có 1 điều duy nhất là khi chơi bóng tôi thấy có bạn , tôi thấy tôi được chạy như hồi nhỏ như thời trốn tìm , cảnh sát bắt kẻ trộm , ôi tuổi thơ
- Chủ topic nên chơi thể thao đi , ở đó chủ topic được giải phóng cơ thể , được chạy nhảy , nô đùa , được chơi cùng các bạn chẳng phải vui sao . Đừng nghĩ là mình chơi kém hay đại loại ko có sức khỏe , hãy tìm tòi niềm vui trong cuộc sống của chính mình nhé . Chúc chủ topic tìm ra con đường cho chính mình
 
Bạn em trong lớp,thân nhất ấy là mấy thằng quậy nhất lớp,phá nhất lớp,sôi nổi nhất lớp,dâm đãng nhất lớp 8-}.Thế mà em rất thân đấy :'>,2 năm mấy rồi chung tổ,ko bị lây nhiễm,bọn nó cứ coi mình như trứng,ngộ :'>.Đi ra đường gặp là cứ la éo éo lên :'>

Nói thật,em nhiều bạn lắm,ai làm bạn với em thế nào cũng thân,ko thể xã giao được

Này,kiến thức xã hội em ko ít đâu nhá :-w,chỉ là nhát thôi >:P

Đá bóng,giờ thể dục,làm thủ môn,bị đá vào mặt,bể kính,chảy máu,loạn cả lên.Từ đó tụi nó ko dám cho chơi.Mày ngồi cỗ vũ cho tụi tao,đấy đấy :p
 
ngày xưa tôi yêu nàng tha thiết , dành tất cả tình cảm cho nàng , mọi lời nói của nàng là mệnh lệnh đối với tôi , vậy mà cái ngày nàng lên xe hoa , chú rể lại ko phải là tôi ::(
cái thằng đấy bây h nó đang chơi cho Lốt ăng giơ lét Ga la xy ý X(
 
Tôi yêu nàng , nàng ko yêu tôi . Tôi ôm nàng , nàng đẩy tôi ra . Tôi hôn này , nàng cho tôi vài tát ...) Tình yêu là thế đấy ..
 
Tôi yêu nàng , nàng ko yêu tôi . Tôi ôm nàng , nàng đẩy tôi ra . Tôi hôn này , nàng cho tôi vài tát ...) Tình yêu là thế đấy ..

:| , liên quan gì đến vấn đề này , đóng góp thiếu tích cực thế , spam ah
 
Spam gì ở đây anh 2 :))
@chủ 2pic: bạn hãy sống năng nổ hơn, active hơn đi. Mình nói thật, dù ko bik bạn trông thế nào nhưng ai nhìn mình lần đầu ai cũng nói mình gay =)) Nhưng tới khi thân rùi mới bik mình bệnh cực kỳ :'>
 
thế là ok rồi,cuộc sống thế là tốt đẹp lắm rồi,cứ tằng tằng mà sống thôi. Lớn lên chút nữa sẽ có nhiều điều ngộ ra,tính nó sẽ khác đi(nhiều hay ít thì tùy từng người)
 
nếu không thay đổi được thì cứ từ từ, cố quá mà không được thì hãy là chính mình, đừng noi gương ai này nọ.......mình hãy là mình.....đây là 1 cái xã hội, không phải ai cũng như ai...
 
Chết rồi sao cậu này giống tớ thế nhỉ :-??
 
Tự dưng yêu nàng tha thiết gì gì đó vậy trời :o

Giống em à?:'>
 
Thế quái nào mà em thấy người ta cứ hay hỏi: Trong tim ấy có chỗ cho mình không.
Trái tim con người là một thành phố, trong trái tim của mỗi người đều có hình ảnh của bất kỳ ai, yêu mến kính trọng kể cả người mình ghét, căm thù và có khi chỉ thoáng gặp trong cuộc đời. Có thế thôi mà cũng hỏi.
 
He he, cách tốt nhất cho chủ 2pic là tìm girl friend :D
 
Thằng bé đấy nó vui vẻ rồi , mấy ông cho cái Topic này chìm đi , lôi nó lên mãi thế .
 
Mình cũng ở hoàn cảnh chủ topic này ,giờ cũng đang chán lắm .Từ bé đến cuối cấp 2 bị nhốt khóa cửa trong nhà suốt ,do bố mẹ đều đi làm ko ai trông ,đến cấp 3 bố mình mất thì mới bước đc ra khỏi cửa .Nếu nói về bạn bè thì hiện giờ mình ko có bất kì 1 người bạn nào ,kể cả bạn bình thường ,có quen biết vài người nhưng cũng chỉ sơ qua ,gặp chào 1 cái rồi biến .cái quan trọng là mình rất thiếu tự tin khi giao tiếp ,thương người ta nói chuyện thì mình im lặng ::( mình cảm thấy sự có mặt của mình trong nhóm hội là 1 sự thừa thãi cho nên mình chả còn muốn đi đâu với mọi người nữa .Cuộc sống với mình cũng ko còn gì lôi cuốn và thú vị nữa ,mong mình tai nạn hay bệnh gì chết quách đi cho xong ,ko dám tự tử vì sợ =(( .
 
Mình cũng ở hoàn cảnh chủ topic này ,giờ cũng đang chán lắm .Từ bé đến cuối cấp 2 bị nhốt khóa cửa trong nhà suốt ,do bố mẹ đều đi làm ko ai trông ,đến cấp 3 bố mình mất thì mới bước đc ra khỏi cửa .Nếu nói về bạn bè thì hiện giờ mình ko có bất kì 1 người bạn nào ,kể cả bạn bình thường ,có quen biết vài người nhưng cũng chỉ sơ qua ,gặp chào 1 cái rồi biến .cái quan trọng là mình rất thiếu tự tin khi giao tiếp ,thương người ta nói chuyện thì mình im lặng ::( mình cảm thấy sự có mặt của mình trong nhóm hội là 1 sự thừa thãi cho nên mình chả còn muốn đi đâu với mọi người nữa .Cuộc sống với mình cũng ko còn gì lôi cuốn và thú vị nữa ,mong mình tai nạn hay bệnh gì chết quách đi cho xong ,ko dám tự tử vì sợ =(( .

Đừng nghĩ như vậy bạn ạ.
Ngày trước mình cũng từng có khoảng thời gian như bạn, cảm thấy mình vô hình và không tồn tại, từng chơi liều, không thành công.
Rồi chơi game nhiều và cởi mở hơn nên giờ không còn thấy thế nữa.:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top