Những tình cảnh éo le của bạn khi chơi game action là gì !!!

  • Thread starter Thread starter Tikido
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tình cảnh éo le nhất của tớ là khi chơi Assassin's Creed với máy Pen 4 và dính virus, cứ đi ám sát thì nó crash. Tình cảnh éo le thứ 2 của tớ là hiện giờ, tớ tưởng nó vẫn save vào my Docs như mọi khi nên xóa hết thư mục cài game đi (thay máy), phải chơi lại từ đầu.
 
Chơi Biahh tới màn cuối " Hell's Highway" thì lag um sùm ::( , thế là Del game lun::(:'>
 
Chơi FC2 sắp chết mà ko có thằng nào rescure :'>
 
chơi gof of war cài đang cài 3.71 ngon lành đi cài 3.93 vào nên không chơi được
 
trước đang chơi thì thằng hàng xóm chạy qua mượn cái card về ghi tạm ( của nó ko tìm thấy ) .... chơi gần hết chiều đang tính qua nhà nó lấy card về ghi thì tạch cái mất điện :|
 
Là Memory Card PS2 đó hả :-?
 
Hôm nay đang chơi ngon trớn thì cúp điện, chẳng kịp save gì cả.
 
Chơi Fallout3 cứ 20 phút crash 1 lần, vào lại lâu thấy mịe, bravo =D>
 
Cài COD5 WoW xong , mừng wá trùi :hug: , vừa vào ổ E chép Crack wa thì "Cannot copy ... " :o , mún đập bể con chuộc ghê X(X(
 
Khi chơi witcher,lúc đầu game sau khi đánh xong đám bandit thì 1 thằng già nào đó hỏi nv chính:"How do you feel?" gòi cả đám đứng nhau "đắm đúi" ko thể đi tiếp dc dù bấm bất kỳ nút gì :hug: =>del game lun:wink:
 
chơi COD5 dở hơn COD4 nhiều lần chán vô cùng vì đây là game mình thích nhất:D
 
CoD 5 điểm còn thua cả Dăm bông 007:quantum of solace nữa =>Quyết định đi mua dĩa Fallout 3 còn cái CoD5 thì ta cứ từ từ mà kiếm bản rip X(
 
Dăm Bông làm sao bằng được Cóc, kể cả Cóc có chán mấy chăng nữa cũng không thể bằng game ăn theo.
 
Chơi Stalker đến căn cứ Freedom thì bị bắn chết , vào load thì chợt nhớ ra là mình chưa có save :o , holy shit.
 
Chơi Biahh tới màn cuối " Hell's Highway" thì lag um sùm
Đây chưa phải là màn cuối đâu.
Chơi BiaHH,màn "The rabbit hole",tìm mãi ko được cái recon report đàu tiên vì quên mất tường gỗ có thể phá được.
 
chơi STALKER trên vista tự nhiên mất save bây giờ đang đi kiếm không biết có được không:D:hug:
 
Tình huống cực kì éo le của mình là phải chơi COD5 trên PS2 vì PC kéo ko nổi....:))
 
Dăm Bông làm sao bằng được Cóc, kể cả Cóc có chán mấy chăng nữa cũng không thể bằng game ăn theo.
game ăn theo, bản thân COD 4 vốn cũng là 1 game ăn theo mấy bộ film nổi tiếng chứ bộ
nhớ có lần chơi God of War trên PSP đến cái đoạn phải kéo cái tường ra mới có lối đi, nhưng hồi đó mình bí cóc tìm đc đường, mất gần 1 tuần mới tìm ra:D, nói chung chơi game hành động ớn nhất vụ tìm đường:D
 
Tình cảnh éo le nhất của tớ khi chưa chơi các game hành động là chúng cứ bị hoãn đi hoãn lại liên tục :((
 
Éo le nhất là chơi màn lái máy bay thủy phi cơ của vice city. Chơi xong rồi đang chạy về nhà save vội thì điện nhảy và...bùm :((.Mất công toi mấy tiếng chơi. Chỉ muốn xách dao lên giết mấy thằng điện lực =))
 
Back
Top