One Piece 39th FC: Gyoncorde Plaza

Hodi sẽ gục sau bao lâu ?

  • Luôn và ngay vì sốc thuốc =))

    Votes: 19 17.8%
  • Trụ trong 1 chap

    Votes: 10 9.3%
  • Vài chap nữa

    Votes: 42 39.3%
  • Vài chục chap nữa

    Votes: 9 8.4%
  • Gục là gục thế nào, khinh anh à :>

    Votes: 27 25.2%

  • Total voters
    107
con tàu to đùng vừa bị ném đi k biết xử lý sao nhỉ :-?
 
:| có lý :|
cơ mà ta nghĩ Luf sẽ biến thành khổng lồ đá văng cái tàu ra ~> thằng Dek suy sụp tinh thần ~> biến chổ khác thôi, chứ nhìn nó thì làm gì có cửa mà đánh nhau :-?
 
ta nghĩ cái tàu sẽ đi từ từ , sau cuộc chiến cái tàu mới bay tới và sẽ có 1 màn chạy trốn ngoạn mục :-"
 
chap này coi thấy tếu tếu, 3 anh em + ông vua bị xử, + jimbe bị trói, chưa kịp làm gì :D
 
yên tâm sau break kiểu gì kẻ gặm tàu cũng là Dek thôi =))
 
Cái việc Shirahoshi mắc bẫy thật vớ vẩn , còn anh Hodi từ 1 thằng trâu chó ngu si giờ lại hóa thân thành boss lưu manh nham hiểm thực thụ =)) , có hơi nhảm rồi đấy
 
^đấy ng ta gọi là metamorphosis :))
 
Hodi xài thuốc tăng trưởng hóc môn kiêm luôn cả kích thích sự phát triển của não X_X
 
^ thước này đem về VN bán chắc lời lắm :'> toàn IQ cao :D
 
Cứ có tóc bạc là đâu ra đấy hết =))
 
chán thế nhẩy, oda bị bệnh rồi, mong rằng đừng thọt quá 1 tuần không thì :-<. Chắc cái thuyền đó bị shirahoshi kêu mấy con hải vương làm gọn đi cho lẹ, thấy to quá nên khóc ngất trời.

Imba kiểu này chắc hodi sẽ gục sau vài chap thôi, arc này không khéo kéo lên gần cả trăm chap thì nguy.

---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:57 ----------

vậy ng phá hủy FI là thèng dek chứ có phải luf đâu? nó cũng đội mũ mà

nhìn sao cái mặt đó ra thằng decken thế kìa.

Mình cũng con mụ madam đó thấy cảnh hoang tàn, với người luffy nên tưởng luffy phá nát đảo, ai ngờ thì ra là anh ấy cứu và đặt đảo đó dưới sự thống trị của riêng mình =)). Imba phãi biết.
 
đảo đó có chủ rồi mà , làm sao mà có chủ mới được tiếp?
các bác cứ nói Hodi gà gặp Luffy là thể nào cũng tèo sau vài chap , cứ để đấy , sức đạt đến mức búng 1 giọt nước xa cả trăm mét thế thì kiểu gì lại chả phải da trâu

nói đi nói lại gặp cái bẫy như thế thì làm sao Jinbei bị bắt được nhỉ? không lẽ dạng như cá mập lọt lưới cũng chết?
 
đảo đó có chủ rồi mà , làm sao mà có chủ mới được tiếp?
các bác cứ nói Hodi gà gặp Luffy là thể nào cũng tèo sau vài chap , cứ để đấy , sức đạt đến mức búng 1 giọt nước xa cả trăm mét thế thì kiểu gì lại chả phải da trâu

nói đi nói lại gặp cái bẫy như thế thì làm sao Jinbei bị bắt được nhỉ? không lẽ dạng như cá mập lọt lưới cũng chết?

không phãi là jimbe bị bắt, tại vì jimbei đã cưỡi trên con megalo, mà con công chúa lại kêu megalo lại gần thế là nó tung lưới trọn ổ, không may là jimbe cũng nằm trong đó =)).

Vâng hodi búng xa tới 150 km không phãi mét \m/. Tuy đảo đó đã có chủ nhưng nên chơi hết mấy thằng bảo kê thì đảo đó của mình cũng không có gì lạ, nhưng thế nào cũng bị big mam tới hỏi thăm mà thôi, chắc chắn thế nào cũng có cái vụ big mam gặp luffy và luffy đưa tờ giấy giới thiệu của lola ra, nhưng chắc chắn phãi cân với vài em của big mam đã \m/
 
muốn xem zoro chiến quá :X SH crew càng mạnh thì càng điên =))
 
Zoro không phá nổi xích , Jinbe mắc lưới , thôi thế cũng huề rồi =))
 
ng cá bị cận bẩm sinh hay sao mà cái hình nộm thế mà kô nhìn ra nhỉ?=))
 
Căn bản vẫn muốn để Jinbe bị bẫy nhưng không muốn làm kỹ nên Oda làm hài ...
 
lolz - sau 3 page - chúng ta đã thấy được 3 anh prince đeo dây chuyển sắt 8-}

LaRDO.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
3 anh prince nhìn từ đầu thì thấy bắp rồi :-<,chẳng lẽ 3 thằng con trai phải giống ông ba,to bự đằng này lại giống mẹ để con nhỏ tiên cá hoshi bự tổ chảng =))
 
Back
Top