HP thì chỉ có thể chê dịch thế này thế nọ thôi chứ ko thể chê tác giả cũng như nội dung truyện được, từ đầu đến cuối từng câu chữ đều là trí tuệ, truyện chữ viết hay đã khó, viết cho người lớn đọc khó hơn, viết cho cả người lớn và trẻ con đọc đều mê là điều cực kì khó, từ trước đến h được bao nhiêu tác phẩm như vậy ??? OP nói cho cùng chỉ những người đọc manga theo dõi.
Phản damage cũng còn tùy năng lực, yếu thì phản kiểu gì ( cụ D do Snap kết liều chứ ko phải do nhiễm độc mà chết), việc Vol chia linh hồn tưởng chừng như bất tử nhưng lại là nhược điểm nếu bị phát hiện, kế hoạch của cụ D đã rõ ràng, cái chết là điều khó tránh khỏi vì nếu muốn làm được thì phải trả giá, càng về gần cuối truyện kết cục của Vol càng rõ ràng, bọn Harry tiêu diệt từng cái trường sinh một, tình cảm bạn bè, mục đích sống của mỗi đứa cũng xác định, nói thắng bằng niềm tin cũng ko sai, nó biết được thực lực của mình, nó biết được đối thủ sẽ thua mình bởi vì Vol chẳng còn gì để bám víu vào, ko phải kiểu niềm tin cứ đứng dậy đánh đi rồi chính nghĩa thế nào cũng chiến thắng, đến phút cuối làm quả chaos dứt điểm boss như kiểu truyện tranh thường thấy.
Thắng bằng niềm tin hay gọi là sức mạnh tinh thần ở OP thì chấp nhận được, như kiểu tứ đại danh bổ mới là quá đáng, xem boss bị hạ mà thấy nản.