[One Piece] 9th Fan Club

Story ấn tượng nhất ?

  • Nico Robin

    Votes: 38 42.7%
  • Sanji

    Votes: 6 6.7%
  • Nami

    Votes: 7 7.9%
  • Chopper

    Votes: 6 6.7%
  • Brooke

    Votes: 8 9.0%
  • Franky

    Votes: 5 5.6%
  • Ener

    Votes: 9 10.1%
  • CP9

    Votes: 9 10.1%
  • Buggy

    Votes: 1 1.1%
  • Cobby

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    89
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
hy vọng ko làm fan thất vọng
Thử hỏi 1 câu nhé. Có bao giờ Oda làm fan thốt lên vì thất vọng chưa? Hay là quá hào hứng, hấp dẫn?
 
Thì Dragon là người được xem là dữ dằn nhất thế giới đó sao :)).Cha nào con nấy , 1 thời gian nữa thì tiếng tăm của Luffy chắc cũng thua so với cha mình :-j.
Cứ lần xuất hiện Dragon , chỉ đơn giản nhìn về 1 hướng . Sau này gặp được Ivan mới hiểu ra là Dragon luôn ngóng chờ nơi Luffy sinh ra , đúng là 1 ý nhỏ nhưng chứa đựng bao nhiêu điều của con người vốn lạnh lùng sắc đá này :D
 
Sau vụ Impel down này là Luffy càng nổi tiếng =))
 
Cực kì nổi tiếng nếu quậy nát cái ID đó .Mà nếu làm được thế , thì họ sẽ hiểu , dù là 1 con kiến giữa đám người khổng lồ vẫn làm được nhiều việc chứ không đơn thuần là chết sớm :))
 
Vấn đề là làm sao hạ được Magellan và Shiryuu đây?
 
Thì khả năng đề kháng tăng cao thì có lẽ miễn nhiễm với độc của megalan được .Nhưng đối đầu với 1 người như Megalan thì nhiêu đó chưa đủ , phải nâng trình lên cao nữa , hay có skill mới , chứ đánh đấm bình thường làm ăn được gì với mấy đứa ở tầng 6 :|
 
Thì khả năng đề kháng tăng cao thì có lẽ miễn nhiễm với độc của megalan được
Kiểu này thì Imba quá. Làm gì có chuyện miễn nhiễm với độc tố mạnh như thế được.
 
Không phải miễn nhiễm hết , mà cũng 1 phần có thể chơi được Megalan :-".Nhưng kiểu gì thì cũng phải tìm cách khác , độc dồn càng nhiều thì càng chết sớm , kháng cỡ nào cũng như nhau :))
 
Không phải miễn nhiễm hết , mà cũng 1 phần có thể chơi được Megalan .Nhưng kiểu gì thì cũng phải tìm cách khác , độc dồn càng nhiều thì càng chết sớm , kháng cỡ nào cũng như nhau
__________________
+Đâu phải lần đầu Khỉ đánh nhau với dạng này đâu mà lo...Chốt lại là Khỉ thắng tuốt...
+Chỉ sợ là sau Megalan còn vài anh vài chú thuộc hàng siêu đẵng cở Oda thì thua;))
 
Truyện ngày càng hấp dẫn:D:D:D, còn 1 ngày nữa mới được coi chap mới:(:(:(
 
Chờ chap 540 sao mà lấu thế...! mong rằng tác giả sẽ sớm ra nhanh cho mọi người đỡ đau khổ trong những ngày chờ đợi :|
 
Thì thường những lúc gây cấn cha Oda bao giờ không nghĩ 1 tuần :-j . Nhưng bù lại thì có 1 ảnh to màu :>
 
Cho tớ hỏi 1 câu hơi noob ...
Mantra của eneru - Haki của Boa , luffy - Logia là cái gì ?:|
 
Mantra của eneru - Haki của Boa , luffy - Logia là cái gì ?
Mantra thì giải thích vầy, bất cứ sinh vật nèo khi sống đều phát ra 1 loại sóng gì đó, người sử dụng mantra có thể đọc đc sóng đó từ đó đoán trước đc suy nghĩ và hành động của đối phương :D
Logia nghĩa là nature - tự nhiên, năng lực trái cây ác quỷ hệ này thường khá là imba :))
Haki thì giải thích seo đây nhỉ, dịch theo nghĩa thì là bá khí, 1 loại khí mà người sử dụng tỏa ra thui như sát khí, ... =))
@refrain: Chui vô topic lại rùi à :))
 
[N]h0c[S]9x;10856171 nói:
Gin thì cơ hội sống sót rất ít , mặc dù vậy nhưng ít khả năng gặp lại lắm :)).
Mihawk chắc không có DF , kiếm khách số 1 sử dụng thanh kiếm để nói lên tất cả mà phải dựa vào DF thì chã hay tí nào :-"

mihawk làm gì có DF, trình bọn luffy + thằng Krieg hồi đấy còi nên nhìn thấy chém đứt thuyền mới hoảng. Chứ bây giờ zoro có khi cũng chém được rồi.

Mà trừ những thằng có DF hệ logia ra, có thằng nào có DF mà dám đi cái thuyền bé tí giữa biển đâu, sóng nó đánh cho 1 cái lại nằm ngáp ngáp ý chứ
 
Mà trừ những thằng có DF hệ logia ra, có thằng nào có DF mà dám đi cái thuyền bé tí giữa biển đâu, sóng nó đánh cho 1 cái lại nằm ngáp ngáp ý chứ
_____________
Kẻ mạnh luôn luôn tự tin, ko sợ gì cả, mà hồi trước thấy RObin cưỡi con Rùa, phi ầm ầm trên biển mà có thấy sợ đâu, :)):))
 
Kẻ mạnh luôn luôn tự tin, ko sợ gì cả, mà hồi trước thấy RObin cưỡi con Rùa, phi ầm ầm trên biển mà có thấy sợ đâu,
Con rùa ấy nó cũng to gần bằng 1 cái thuyền cỡ trung rồi còn gì =))
 
Con rùa ấy nó cũng to gần bằng 1 cái thuyền cỡ trung rồi còn gì =))

Nhưng mà nhỡ đi nửa đường nó cao hứng lặn xuống biển thì biết làm thế nào :-" Nói chung là rủi ro cũng khá là cao :-w
 
Nhưng ... con rùa ấy giờ đang ở đâu ? Hay lên nồi của nhà ăn hải sản rồi :|
 
Thường những người trình cao không nhất phải có DF . Bởi sức mạnh thật sự mới làm người khác phải kính nể :-j.
Mà cứ thắc mắc mãi , việc Ace luôn luôn sử dụng DF trong mỗi trận đấu , từ bất cứ tuyệt chiêu nào tung ra vẫn không đá động đến con dao , vậy mang theo con dao trên người để làm cái gì ? Chã nhẽ làm cảnh cho đẹp :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top