One Piece new fanclub

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy bro cho xin link coi từ chap 490 tới chap 504 đi ( đã dịch rồi nha ). Dạo này bận qua giờ mới có thời gian rãnh để coi , mà tìm hoài không thấy . thx
An tâm là mãi mãi tìm ko thấy đi vì chưa ai dịch khúc đó hết =)) có nhóm hunter dịch 504 rùi thì phải, way về mấy trang là có
Còn thích coi kiểu dịch nhìn hình đoán chữ thì wa truongton mà đọc =)) Đọc xong hỉu sai nội dung thì cũng ko có gì là lạ 8-}
 
nếu nói về DF tưởng tượng thì tớ nghĩ ra được 1 DF cũng rất lợi hại
đó là DF /hệ tự nhiên thuộc tính ánh sáng
đặc điểm ủa DF này là có thể hút được năng lượng của mặt trời và bổ sung thêm vào năng lực sẵn có vì thế trong chiến đấu sức mạnh luôn có thể đạt max thậm chí có thể phát huy đến 200% công lực

ngoài ra nếu có DF này thì sẽ có thêm chiêu " Thái dương hạ san " ^^ làm cho đối phương chói mắt không nhìn thấy gì cả
tiếp đó có thêm chiêu cuối là hấp thụ năng lượng cả 1 vùng ánh sáng để chơi 1 chiêu có sức tương đương với 1 quả cầu hủy diệt :D

..... đọc OP đến đây mình thấy 1 điều hết sức là hợp lí
dựa vào những điều hợp lí này mình có thể hình dung ra phần nào đó của phần kết thúc truyện, tất nhiên là theo suy nghĩ của mình .... không biết bạn nào có hứng thú không mihnf kể luôn ra cho nghe ^^! . tất nhiên lập luận của mình rất có cơ sở và kết thúc cũng rất có hậu phù hợp với toàn bộ cốt truyện lân tình tiết vv.....
 
ngoài ra nếu có DF này thì sẽ có thêm chiêu " Thái dương hạ san " ^^ làm cho đối phương chói mắt không nhìn thấy gì cả
tiếp đó có thêm chiêu cuối là hấp thụ năng lượng cả 1 vùng ánh sáng để chơi 1 chiêu có sức tương đương với 1 quả cầu hủy diệt

Chã có gì mới mẻ , y hệt như trong Dragonball ;))

..... đọc OP đến đây mình thấy 1 điều hết sức là hợp lí
dựa vào những điều hợp lí này mình có thể hình dung ra phần nào đó của phần kết thúc truyện, tất nhiên là theo suy nghĩ của mình .... không biết bạn nào có hứng thú không mihnf kể luôn ra cho nghe ^^! . tất nhiên lập luận của mình rất có cơ sở và kết thúc cũng rất có hậu phù hợp với toàn bộ cốt truyện lân tình tiết vv.....

Bạn tự tin như thế , e rằng sau này sẽ thất vọng , với trí tưởng tượng của Oda thì chã bao giờ người ta theo kịp cả...Thích thí cứ nói , anh em ghóp ý cho ;))
 
Hình như nếu muốn làm thần thì điều căn bản là phải biết đọc suy nghĩ người khác trong phạm vi rộng ;))
Vẫn chưa bằng cái DF nhìn cái chết luôn....cái DF đó thì đến Songoku cũng không đỡ đc =))
Tui thấy không nên quá tin tưởng vào Oda...ổng chưa viết hết đc truyện OP thì chưa thể khẳng định đc là cái Ending có làm độc giả hài lòng không ::)
 
Tui chỉ sợ không khéo chưa vẽ xong OP mà Oda gặp tai nạn liệt tay thì hay chết luôn thì...::(
 
Tui chỉ sợ không khéo chưa vẽ xong OP mà Oda gặp tai nạn liệt tay thì hay chết luôn thì...::(
Ông nói gở thế :))
Như thế là còn may....tui chỉ sợ Oda lại về trời sớm giống tác giả Doremon khi chưa viết kịp đoạn kết...và thế là cuối cùng sẽ có 1 fan chế ra đoạn kết giống kiểu Doremon
Ending: Luffy bị bệnh tự kỷ và những chuyến phiêu lưu cùng các nakama để tìm kiếm OP đều là do sự tưởng tượng của cậu =))
 
Ending: Luffy bị bệnh tự kỷ và những chuyến phiêu lưu cùng các nakama để tìm kiếm OP đều là do sự tưởng tượng của cậu
Đây là một đoạn kết khùng điên nhất =)) Chẳng hiểu thằng khùng nào nghĩ ra cái kết này cho Doraemon =))
 
Nó mà dám ra cái đoạn kết kiểu này, fan mua vé sang Japan làm thịt ông Oda luôn chứ ở đó mà đùa :-"
 
Đây là một đoạn kết khùng điên nhất =)) Chẳng hiểu thằng khùng nào nghĩ ra cái kết này cho Doraemon =))
1 thằng mới tốt nghiệp trường Châu Quỳ :-"
 
OP là 1 tác phẩm để đời của Oda, Oda xem OP như đứa con tinh thần của mình. Không đời nào Oda lại làm nên 1 cái kết như thế đâu. Nên nhớ là từ đầu đến giờ, Oda chưa từng làm cho fan thất vọng 1 lần nào:D
 
OP là 1 tác phẩm để đời của Oda, Oda xem OP như đứa con tinh thần của mình. Không đời nào Oda lại làm nên 1 cái kết như thế đâu. Nên nhớ là từ đầu đến giờ, Oda chưa từng làm cho fan thất vọng 1 lần nào:D
Thế thì mới tính đến chuyện là nhỡ tác giả mất và cái kết đành phải do 1 fan làm :'>
 
Thế thì mới tính đến chuyện là nhỡ tác giả mất và cái kết đành phải do 1 fan làm
Nó thế xui lắm ông =)) Lỡ thế thật thì... Mà tác giả còn trẻ lắm, chưa chết già được đâu =))
 
Oda mà tẹo thật thì quá nửa do những người ở đây trù ???
Ko có gì bàn luận sao mà xoay sang trù tác giả " thăng thiên " thế ;;)
 
Ko có gì bàn luận sao mà xoay sang trù tác giả " thăng thiên " thế
Ngày mai mới có chap mới. Với lại cái chủ đề năng lực DF nghe chán quá rồi;;)
 
Chap mới thì chuẩn bị có cái cho anh em bàn về Gol.D.Roger đây 8-}
 
Bắt quả tang 1 bé spoil nhá, ông BaoDragon chưa thấy tui tra tấn lần nào à. Tiều ông rồi, các anh em trói tay chân hắn lại, để tui kiếm "hàng" tra tấn :)).
___Nói thế chứ còn 1 ngày nữa là ra chap rùi, mí ông đừng có spoil, làm mất hay, uổng lắm
 
Coi lại cho kĩ nhá, mấy trang trc' đã có Refrain và vài bác nói chap này là về quá khứ của Roger và Rayleigh, giờ tui chỉ ghi lại thui, spoil hồi nèo :-"
Có chứng cớ ngoại phạm =)) Ko ngán màn tra tấn đâu :))
 
Chap mới thì chuẩn bị có cái cho anh em bàn về Gol.D.Roger đây 8-}
Bằng chứng là phần in đậm đấy, "thì chuẩn bị" có nghĩa theo ông thì tình huống này chắc chắn phải có trong chap mới :cool:. Còn mấy ông kia có spoil thật nhưng đó là trước khi giao quy ước, mai mốt tui xử lý sau :)). Còn ông, hãy ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, nếu ko tui biến ông từ rồng thành trùn chỉ à :>
 
Ông còi xương làm ơn đổi ava dùm cái _ _". À mà tui mới dịch 1 manga mới (Ecchi, comedy như ông thích) Có gì tối nay ra yahoo xem thử rồi comment dùm tui nhé:D
 
công nhận thằng chó con viết cái ending cho doraemon quá bựa , truyện chủ yếu dành cho trẻ em hay ít nhiều nó cũng gắn với tuổi thơ của chúng ta . đó là những hồi ức đẹp của tuổi học trò vậy mà nó làm cho cái bad ending .X(X(X(X( muốn xang japan cho nó nếm chiêu hỏa tiễn gomu gomu quá
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top