[PC] Outlast

ôm cái máy lại gần giường chơi, chuẩn bị bô sẵn để giải quyết ngay tại chỗ nếu mót quá, chùm chăn vào thì chiến vô tư. Game này mà ra loa chắc bớt sợ hơn, nghe headphone phê như con tê tê
 
nghe tả hay quá, chắc cũng rước về xem thử thế nào
hy vọng không mắc đái giữa đêm khuya
 
Sắp tới cũng có cả đóng game kinh dị trên PC:
+ Deadly Premonition: The Director's Cut (Oct 31, 2013 )
+ Daylight (2014)
+ Dementium II (Q3 2013)
+ Machine for Pigs
Daylight với Dementium bối cảnh cũng trong bệnh viện na na với Outlast. Chưa kể cái Asylum cũng hứa hẹn ko kém
 
Chỉnh sửa cuối:
Sắp tới cũng có cả đóng game kinh dị trên PC:
+ Deadly Premonition: The Director's Cut
+ Daylight
+ Dementium II
+ Machine for Pigs
Daylight với Dementium bối cảnh cũng trong bệnh viện na na với Outlast. Chưa kể cái Asylum cũng hứa hẹn ko kém
Game j mà lại "Machine for Pigs" cụt ngủn thế, coi lại nào =))
Quan trọng là tgian ra thế nào, có lâu hoặc ra liền tù tì ko :-<
 
Game kinh dị chơi trên Oculus Rift chắc còn nhiều chiến sĩ hi sinh nữa :))
 
Game j mà lại "Machine for Pigs" cụt ngủn thế, coi lại nào =))
Quan trọng là tgian ra thế nào, có lâu hoặc ra liền tù tì ko :-<

Đã bổ xung thời gian, cái Pigs Machine thì nổi tiếng rồi đâu cần ghi đủ
 
Game kinh dị chơi trên Oculus Rift chắc còn nhiều chiến sĩ hi sinh nữa :))
Éu mẹ, mất công down về mà có dám chơi đâu, được 30p thì tắt đi ngủ.
H chơi trên trên Oculus với Omni chắc đái ra máu mất
 
Vừa end xong game. Rất khá cho 1 game idle :>
Mấy đoạn chạy thục mạng khá fer. Nhg mà game ngắn quá :-<
Đoạn cuối chưa hiểu lắm:
[spoil] vậy "thế là hết" là, hay anh ấy trở thành host :|[/spoil]
 
game nhiều đoạn tối om ghê vãi, sợ nhất là lia cái máy ảnh thấy cái xác hoặc cái gì đó bất ngờ bên cạnh :(
 
game này đoạn sợ nhất là vừa bị mấy thằng bện nó rượt cong đít vừa phài ngoay ngoắt kiếm đường để qua màng zz, mấy cái chỗ trốn trong game này chỉ mang tác dụng cho bạn thư giãn tí thôi, chứ ko khiến bọn điên kia đi ra chỗ khác để mình thoải mái tìm đường zz. Cứ ra khỏi chỗ ấy là y như rằng có vài thằng bám đít mình......
 
Đang bí đường, ko biết tìm cái keycard ở đâu nhỉ? Mới đến khúc gặp 1 thằng đỡ mình dậy sau khi bị 1 thằng ném bịch xuống tầng dưới.
 
từ cửa sảnh chính vô phòng pc rồi đi qua thằng ngồi xe lăn...rẽ trái vô phòng rồi chui ra bằng phíac cửa bên kia....xong mở cửa vô căn phòng lấy key card
 
Càng chơi lâu càng thấy quen với nhịp độ game nên không thấy sợ như lúc ban đầu nữa, công nhận là game làm ly kì và lôi cuốn thật, độ bệnh hoạn của game này level max luôn rồi, đi đâu cũng thấy cảnh mấy thằng bệnh nhân làm trò kinh dị, gào thét. Đeo headphone đến lúc thằng nhân vật chính bị rượt , núp dưới gầm giường thở hổn hển làm mình cũng nín thở luôn :)).
 
Trò này dễ ở chỗ, vừa quay camera vừa có thể chạy ;))
Chứ mà vừa quay soi đg`vừa lết thì chắc lên bảng đếm số cả chục lần =))
(series FF làm khó hơn, lúc chụp thì hạn chế di chuyển :">)
 
Ko khoái thể loại Chạy-Tìm đường- Trốn này lắm , đứng ngoài hóng thôi
xem xong mấy cái clip gameplay quyết định xin kiếu :">
Coi lão này chơi cười đau hết cả ruột =))
[video=youtube;LjNzNbyLg2s]http://www.youtube.com/watch?v=LjNzNbyLg2s[/video]
 
pewdiepie là thằng heo nào vậy ?_?

mà cái camera quay reaction này có lâu rồi mà , brad của 4playerpodcast lúc trước cũng làm , rất lâu rồi , sau này mấy ông kia tèn tèn làm theo

thằng có quan niệm bảo thủ sẽ kêu nhái nhọ
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc ý là nhái cái khâu cố tỏ vẻ sợ sệch 1 cách ko cần thiết và có phần làm quá ấy :)).
 
Back
Top