[PC] Realms of Ancient War (2012)

  • Thread starter Thread starter Mr.Dee
  • Ngày gửi Ngày gửi
Với trò nhỏ khiêm tốn này cũng chả đặt hi vọng kỳ vọng gì, chỉ cần nó giải trí tốt là ok, chơi lậu nên chả đòi hỏi :6cool_ah:

Như D3 thì lúc đầu háo hức, về sau thì chán dần, được cái bỏ vốn 1 thu lại 10 tha hồ ăn chơi nhảy múa :2cool_sexy_girl:

Cái này là bản repack thôi, còn ta nhớ ko lầm là trò này ~ 8GB ấy chứ. Nhỏ đâu mà nhỏ.

Mà giờ các bác uploader làm ăn sao thế nhở. Lo đặt gạch mà ko cho được 1 cái cấu hình để chơi nữa.
 
Game này thấy mấy trang chấm điểm thấp tịt.

Cấu hình tối thiểu:
OS: WINDOWS XP SP3/WINDOWS VISTA SP2/WINDOWS 7
PROCESSOR: AMD/INTEL DUAL-CORE 2.5 GHZ
RAM MEMORY: 1024 MB (XP)/2048 MB (VISTA/7)
GRAPHICS CARD: 512 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 4.0 COMPATIBLE
ATI RADEON HD 3850/NVIDIA GEFORCE 8800 GT/INTEL HD 2000 OR HIGHER
DVD-ROM: 2X DRIVE
HARD DISK SPACE: 2 GB
SOUND CARD: DIRECTX 9 COMPATIBLE
INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR THE GAME ACTIVATION

Cấu hình trên trang chủ, nhưng thực sự nhẹ hơn nhiều.
 
sao mở game lên thấy 2 cái cửa sổ 1 cái game với 1 cái cửa sổ active là sao :(
 
cái link fshare không biết đã có sẵn crack fix chưa nhỉ? ngóng mãi game này giờ mới ra. hi vọng không làm mình thất vọng:) ủa mà sao dung lượng ít thế nhở. bên vn-zoom nó cũng đưa link này mà nó bảo hàng full chứ không phải repack. chậc chậc.
 
Repack 1.1gb
Full 1.08gb ( trên skid )
Torrent trên thì 1.66gb , vậy down cái nào @@
 

tự nhiên thấy ở dưới có hàng reloaded fix. thôi down bên reloaded luôn cho rồi.

- - - Updated - - -


tự nhiên thấy ở dưới có hàng reloaded fix. thôi down bên reloaded luôn cho rồi.
 
bác nnào test rồi la lên phát với =(
 
game nhẹ vậy , chi có 1.7gbthôi sao :-s
 
Mới chơi 15 phút, có thể nhận xét về game này với 1 câu: 1 Diablo 3 mini với cách chơi giống hệt thậm chí chiến đấu có phần sướng hơn nhiều!!!!!!!!!!
 
chơi đc 1 lúc nói chung là đồ họa xấu, đánh thấy nhàm nhàm skill không đa dạng ( đang đánh rogue), giao diện t hơi khó chịu chắc tại chuyển từ ps với xbox qua nên vậy.
^ Bác trên sao lại kêu giống diablo vậy :(
 
Có trên All rồi, kéo về xem ra sao
sleep.gif


 
Đọc xong cái hết muốn down luôn. Ai muốn chơi thử thì đừng đọc :3cool_embarrassed:
[SPOIL]Cốt truyện của game đi theo mô típ truyền thống: một cuộc chiến tranh kéo dài trên khắp lục địa, khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than và game thủ sẽ vào vai người anh hùng vô danh lên đường khám phá những sự thật đằng sau bóng tối, chấm dứt chuỗi ngày chìm trong khói lửa của vùng đất.

Realms of Ancient War có ba lớp nhân vật rất tiêu biểu: Warrior là chuyên gia cận chiến với sức mạnh phi thường có thể sử dụng những vũ khí to lớn, nặng nề; Wizard sở hữu quyền năng ma pháp cực mạnh và cuối cùng là Rogue cân bằng giữa cận chiến và tầm xa với khả năng dùng cung và dao găm điêu luyện.

Khi thăng cấp qua việc tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ có được điểm kĩ năng để phân phối vào bảng skill riêng của từng nhân vật. Bên cạnh những skill bị động như cải thiện khả năng phục hồi mana của Wizard còn có những skill kích hoạt như tàng hình của Rogue. Hệ thống nhánh kĩ năng không tồn tại trong Realms of Ancient War, thay vào đó mỗi skill gồm ba bậc sức mạnh với bậc 2 được mở khóa khi đạt đến cấp 10 và bậc 3 là cấp 20. Điều đáng nói là chú thích cho chúng lại không rõ ràng, dẫn đến việc người chơi phải tự mình kiểm nghiệm để thấy được mức độ hiệu quả của từng bậc. Lấy ví dụ như với skill giảm lượng mana hao tổn, game chỉ đưa ra dòng chữ "Mana costs are reduced/by alot/by more" tương ứng với ba bậc, chứ không chỉ ra cụ thể là giảm được bao nhiêu phần trăm. Điều này khiến việc xây dựng nhân vật trở nên mất thời gian hơn rất nhiều. Khâu điều khiển còn làm bạn bực bội hơn khi chỉ có bốn nút được gán cho bốn kĩ năng kích hoạt, do vậy trong quá trình chiến đấu bạn sẽ thường xuyên phải đổi qua lại giữa hai set skill để dùng kĩ năng mình muốn.

Là một game hack n’ slash tương tự như Diablo và Torchlight nên khía cạnh săn đồ là điều đáng quan tâm. Thế nhưng đây lại một lần nữa là điểm trừ cho Realms of Ancient War. Người chơi sẽ rất hào hứng làm cỏ từng đàn từng đàn quái, để rồi nhận ra trong số item rơi ra chẳng thứ gì có giá trị, lần thứ hai cũng như vậy, lần thứ ba lại tiếp diễn... cho đến khi nhận ra rằng hầu hết đồ nhặt được chỉ để... vứt shop, kiếm tiền mua máu và mana có lẽ khả quan hơn. Những vật phẩm gọi là "mạnh" chỉ có được sau những trận đánh trùm về sau. Các khu vực, hầm ngục thường khá nhỏ, chẳng chứa đựng gì nhiều để khám phá. Ngay từ những giây phút đầu tiên đến với Realms of Ancient War, game thủ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng không hề tồn tại bản đồ trong game, thậm chí cả bản đồ mini. Tất nhiên vấn đề này sẽ làm người chơi phiền toái không ít, nhưng càng về sau thì việc này không đáng ngại nữa, bởi đơn giản là các màn chơi quá bé nhỏ, tuyến tính.

Game không cho phép cộng điểm trực tiếp vào các chỉ số của nhân vật như máu, mana, sức mạnh, thể lực, v.v... Cách duy nhất để cải thiện chúng là tìm những bộ trang bị tốt. Cơ chế hồi sinh của Realms of Ancient War khá "mới lạ" khi dựa vào hệ thống checkpoint: khi chết đi nhân vật sẽ hồi sinh ngay tại checkpoint gần nhất, với mỗi màn chơi nhân vật game sẽ có chín "mạng" gọi là Soulstone, mỗi một lần "tử nạn" sẽ mất một Soulstone và không cách nào kiếm thêm được, đồng nghĩa với việc phải đi lại từ đầu màn.

Một tính năng độc đáo mà hãng phát triển WizarBox đã thổi phồng trong chiến dịch marketing cho trò chơi là Incarnation: cho phép điều khiển một lượng quái vật nhất định hỗ trợ chiến đấu. Game thủ có thể sử dụng tính năng này mỗi 15 phút một lần bằng cách nhấn nút L1. Tuy nhiên, cách chơi này lại khá mờ nhạt, chẳng mấy khi bạn cần đến nó vì bọn quái điều khiển được thường rất yếu, hơn nữa chỉ tác dụng trong khoảng 10 giây mà thôi.

Như đã nói, độ khó của game không cao, quái thường có xu hướng kéo bầy rất đông để tấn công "hội đồng", nhưng thậm chí như vậy người chơi vẫn vượt qua chẳng khó khăn gì. Ngay cả những con boss cũng khá dễ "xơi" khi vừa chậm chạp lại vừa dễ đoán. Realms of Ancient War loại bỏ hoàn toàn các yếu tố tránh và đỡ đòn, do đó chạy luôn là lựa chọn duy nhất những khi nguy cấp. Trí thông minh của máy khá tệ, chúng chỉ biết đuổi theo một cách ngu ngốc; người chơi có thể tận dụng điều này dụ chúng vào bẫy đã đặt sẵn để dọn dẹp nhanh gọn. Nhưng cũng không thể nói khâu chiến đấu của game không hấp dẫn, chúng vẫn đủ sức làm mãn nhãn với những đòn đánh và phép thuật mạnh mẽ, đẹp mắt. Khi kẻ thù chết đi xác của chúng vẫn nằm đó chứ không hề biến mất, tạo khung cảnh máu lửa, chết chóc cho những nơi game thủ đi qua.

Game hỗ trợ chế độ chơi phối hợp cục bộ cùng một người bạn khác khá thú vị. Tuy nhiên, vẫn không đủ để cứu vãn những khuyết điểm to lớn còn lại, khiến cho Realms of Ancient War chỉ là một tựa game hack n’ slash trung bình. Nếu bạn muốn đổi gió thì đây là lựa chọn phù hợp, nhưng để so sánh với những Diablo hay Torchlight thì là điều không thể.[/SPOIL]
 
ghiền RPG

hí hí

k biết có hay bằng TL2 k đây
 
lần sau khuyên bạn dee lập topic nhanh nhanh thì cũng nên từ tế 1 chút, cóc có nổi 1 câu giới thiếu, 1 cái ss hay sys-req gì cả :|
 
game này save kiểu j các bác? em chơi tới khúc qua cửa đầu tiên cái nó ra bản đồ rồi đứng luôn ở đấy. chả đi tiếp j cả. đang chơi hàng của reloaded.
 
tải về-> cài xong ->vào game-> chơi được 20 phút-> tắt =))
 
Back
Top