Thời đại kim tiền mà, cứ chạy theo tiền là ổn đúng ko. Mà gamer thì cũng ngày một dễ dãi mà, lộ hàng, khoe thân, 18+ là chiêu thức pr hữu hiệu cho mọi thứ sản phẩm bình dân, cứ nhìn mấy cái quảng cáo game online là hiểu, trong mắt nhà sx hay nph gamer có khác gì đám heo đang mùa động d. -))
Nhớ đến Tomb 2 bắt đầu game là thám hiểm Vạn Lý Trường Thành, xong bay sang Venice, nhà hát Opera, rồi lại đột nhập lên máy bay, lặn xuống vực sâu... Tomb 3 thì đi sắp thế giới tìm các mảnh thiên thạch, hết rừng rậm hoang sơ, lại sang London, đột nhập cả Area 51.... Thời vàng son của TR chấm dứt rồi. Nói chung cũng ko hối tiếc gì vì siêu phẩm để lại đã 1 kho. Chỉ buồn vì người ta đang dùng cái thương hiệu "Tomb Raider" để kiếm chác bằng cái thể loại game chả còn ăn nhập gì.
Thật ra "hành động hóa", TR đã từng làm 1 lần và thất bại thảm hại, là bản Angel of Darkness, game đầu tiên của TR cho PS2, đáng tiếc thời đấy kỹ thuật làm game còn yếu nên hành động nửa mùa, puzzle thì đơn giản sơ sài. Nhưng bây giờ kỹ thuật game cao rồi, mấy game Action làm kiểu Cinematic như vầy chỉ là chuyện nhỏ, thế nên TR Rb học tập theo, và cái màn puzzle rõ là cho trẻ con giải.
Thời đó game ít nhưng game đa dạng thể loại, bây giờ nhiều game mà game nào cũng như game nào, chơi vài ba ngày là hết, cách chơi thì cứ na ná nhau cả.