PES 11 càng chơi càng ức chế

Status
Không mở trả lời sau này.

Soul Legend

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/10/06
Bài viết
4,636
Reaction score
62
Cầu thủ chạy chỗ thì ngu vãi, nhìu lúc chả biết chúng nó chạy kiểu gì mà lên tới chỗ thủ môn bên kia, trò chuyện chắc b-(.
Đã thế nhìu lúc thắng tài phạt vệt vi ngu như ... b-(
Sút bóng thì nhìu trái mà lực gần 1/2 bình mà ko căng gì cả, cứ như ném bóng cho đội bạn vậy.
Nhìu lúc đá mà muốn đập nát cái gamepad ~X(
 
đúng là cậu thủ chạy chỗ ko tốt nhưng những lúc mình sút xa bấm cây lục có chút xíu thì nó cũng bay lên trời chứ đâu có đi nhẹ hều như bạn nói
 
Chúc mừng các bạn PES biết bao năm nay mới tận hưởng được cảm giác " kèm người chân thực " trên chính dòng game mình yêu thích :D :P
 
Năm nay pes cải tiến cái cử động nhưng kiểu sút bóng chán quá, ấn nhẹ hều mà tít lên trời =.=' Bình luận + không khí trận đấu còn kém, thực sự thì nếu ai từng đá ... thì 1 trời một vực T_T Hic, pes ơi là pes :(
 
Chúc mừng các bạn PES biết bao năm nay mới tận hưởng được cảm giác " kèm người chân thực " trên chính dòng game mình yêu thích :D :P
kèm người chân thực hay là bon tiểu học đá banh với nhau,tui nhớ cái hồi tui học lớp 2 đá banh giống pes11 bây giờ nè,có bong là hầu như tập trung vô giữa sân dành lộn nhau đá vậy,tui ko biết ông KONAMI nghĩ kiểu gì mà phe địch toàn lấy 3-4 ngừoi kèm 1 cầu thủ phe ta mỗi khi có bóng.có bao giờ bác chứng kiến kiểu kèm người chân thật như vậy chưa
 
Cấu hình không chơi đc mới ức chứ
nghe các bạn nói thì các cầu thủ đá ngu lắm hả.......
 
Đúng là ko đâu và ko có trò nào có kiểu đá 3 4 anh máy quây quanh cầu thủ nhanh như trò này :))
 
bản này khó mà giữ bóng trong chân lâu đc ,1 chạy 2 sút 3 bị đốn
 
Năm nay pes cải tiến cái cử động nhưng kiểu sút bóng chán quá, ấn nhẹ hều mà tít lên trời =.=' Bình luận + không khí trận đấu còn kém, thực sự thì nếu ai từng đá ... thì 1 trời một vực T_T Hic, pes ơi là pes
Đừng tưởng Fifa hay , đá P v P với người biết đá mới biết Fifa khi đá đến tầm hay sẽ thấy cứng nhắc
Bàn nào cũng kịch bản giống bàn nào
Chuyền bóng vờn vờn 2 biên rồi quăng vào giữa dứt điểm , chả bao giờ có thằng cao thủ nào tạt bóng
 
Cấu hình không chơi đc mới ức chứ
nghe các bạn nói thì các cầu thủ đá ngu lắm hả.......

ngu thì cũng ko ngu,vì phe ta khôn thì dễ thắng còn gì,nhưng nản nhất là cái cảnh bắt người của địch và hạn chế siêu nhân nên với cách bắt người đó,một siêu sao Overall 100 bị thằng trung vệ 70 đè như con thì mặc dù đá vẫn thắng địch nhưng cảm giác thắng đó ko có gì thú vị,thà siêu nhân như pes9 solo ghi bàn còn sướng hơn
 
ngu thì cũng ko ngu,vì phe ta khôn thì dễ thắng còn gì,nhưng nản nhất là cái cảnh bắt người của địch và hạn chế siêu nhân nên với cách bắt người đó,một siêu sao Overall 100 bị thằng trung vệ 70 đè như con thì mặc dù đá vẫn thắng địch nhưng cảm giác thắng đó ko có gì thú vị,thà siêu nhân như pes9 solo ghi bàn còn sướng hơn

cái này thì tùy người chơi chứ :-j
cảm giác cầu thủ cầm bóng bị trừ 10% chỉ số, Messi acceleration + dribble speed toàn 9x mà bị ông Neville tì đè + đuổi được, kể cũng vui vl =))
 
sao tui cang đá càng thấy hay vậy nè. Tuy nhiên những cái bựa như camera hay trọng tài thì vẫn bó tay

bản này assisted kèm người o nổi, chỉnh qua semi sẽ hiệu quả hơn

P/S: ghét cái cam của pes 2011 quá. Đáng lẽ chơi fifa rồi, nhưng fifa bị 1 cái còn buồn hơn (o biết do mắt tui có vấn đề hay thật sự là vậy) đó là vòng cấm địa và cầu thủ trong fifa quá lớn so với kích thước sân thì phải ?
 
Em sợ cái PES 2011 quá:
+sút bóng thì lúc được lúc không, lúc nhẹ lúc mạnh, cứ hơi tí là bay lên giời, sút phạt thì 80% là vào, lúc trưa vừa làm được quả thằng Abidal của Barca sút phạt từ chạm mớm vòng tròn giữa sân vào
+thủ môn thì cứ chực chạy lên như sợ bọn tiền đạo không xuống gần thì phải, trận nào cũng ăn một quả từ xa nhờ sút vu vơ qua đầu thằng TM
+kèm người cứ túm tụm, nhiều lúc cứ chạy xq mà vờn, đổi dấu điều khiển thì nó toàn đổi mấy thằng ở xa tít mù tắp chứ mấy thằng gần thì COM nó giành đá hết -> tau chơi hay PS3 chơi
+thi thoảng sút cầu môn bật ra, tất cả các cầu thủ chạy dạt về 2 phía khung thành như là phạm lỗi, mãi mới đổi được người lên tranh bóng.
+VIc với mess thì bị mấy thằng HQ nó tì vỡ cả đầu, chả hiểu kiều gì mà chạy đón bóng nó va cái là vic ngã dúi dụi
+chọc khe cứ gọi là vô đối, phản công 2 lần chạm là đến thủ môn bên nó rồi, đối mặt sút cái rụp lên trời - > không hiểu công thức tính lực sút của bọn KONAMI thế nào nữa
+đá Penalty đối mặt thì vào được nhưng giữa trận toàn bay lên trời
+tỷ lệ sút vào cột dọc + xà ngang lên tới 40%
còn nhiều cái vãi hà lắm, thôi quay lại pes 10 chơi cho sướng
 
Tôi lại thấy bản này chơi đc , ít nhất là khá hơn bản năm ngoái . Còn cái vụ cam thì bạn buonnguqua đã post cam setting giống pes 2010 rồi đấy thôi
 
Em sợ cái PES 2011 quá:
+sút bóng thì lúc được lúc không, lúc nhẹ lúc mạnh, cứ hơi tí là bay lên giời, sút phạt thì 80% là vào, lúc trưa vừa làm được quả thằng Abidal của Barca sút phạt từ chạm mớm vòng tròn giữa sân vào
+thủ môn thì cứ chực chạy lên như sợ bọn tiền đạo không xuống gần thì phải, trận nào cũng ăn một quả từ xa nhờ sút vu vơ qua đầu thằng TM
+kèm người cứ túm tụm, nhiều lúc cứ chạy xq mà vờn, đổi dấu điều khiển thì nó toàn đổi mấy thằng ở xa tít mù tắp chứ mấy thằng gần thì COM nó giành đá hết -> tau chơi hay PS3 chơi
+thi thoảng sút cầu môn bật ra, tất cả các cầu thủ chạy dạt về 2 phía khung thành như là phạm lỗi, mãi mới đổi được người lên tranh bóng.
+VIc với mess thì bị mấy thằng HQ nó tì vỡ cả đầu, chả hiểu kiều gì mà chạy đón bóng nó va cái là vic ngã dúi dụi
+chọc khe cứ gọi là vô đối, phản công 2 lần chạm là đến thủ môn bên nó rồi, đối mặt sút cái rụp lên trời - > không hiểu công thức tính lực sút của bọn KONAMI thế nào nữa
+đá Penalty đối mặt thì vào được nhưng giữa trận toàn bay lên trời
+tỷ lệ sút vào cột dọc + xà ngang lên tới 40%
còn nhiều cái vãi hà lắm, thôi quay lại pes 10 chơi cho sướng

Túm tụm hay ko là do mình điều khiển và cài chiến thuật chứ =))
Cái này Total Freedom mà, ấn sai phải chịu thôi, lúc chơi quen rồi đá chửi nhau sướng lắm =))
 
Em sợ cái PES 2011 quá:
+sút bóng thì lúc được lúc không, lúc nhẹ lúc mạnh, cứ hơi tí là bay lên giời, sút phạt thì 80% là vào, lúc trưa vừa làm được quả thằng Abidal của Barca sút phạt từ chạm mớm vòng tròn giữa sân vào
+thủ môn thì cứ chực chạy lên như sợ bọn tiền đạo không xuống gần thì phải, trận nào cũng ăn một quả từ xa nhờ sút vu vơ qua đầu thằng TM
+kèm người cứ túm tụm, nhiều lúc cứ chạy xq mà vờn, đổi dấu điều khiển thì nó toàn đổi mấy thằng ở xa tít mù tắp chứ mấy thằng gần thì COM nó giành đá hết -> tau chơi hay PS3 chơi
+thi thoảng sút cầu môn bật ra, tất cả các cầu thủ chạy dạt về 2 phía khung thành như là phạm lỗi, mãi mới đổi được người lên tranh bóng.
+VIc với mess thì bị mấy thằng HQ nó tì vỡ cả đầu, chả hiểu kiều gì mà chạy đón bóng nó va cái là vic ngã dúi dụi
+chọc khe cứ gọi là vô đối, phản công 2 lần chạm là đến thủ môn bên nó rồi, đối mặt sút cái rụp lên trời - > không hiểu công thức tính lực sút của bọn KONAMI thế nào nữa
+đá Penalty đối mặt thì vào được nhưng giữa trận toàn bay lên trời
+tỷ lệ sút vào cột dọc + xà ngang lên tới 40%
còn nhiều cái vãi hà lắm, thôi quay lại pes 10 chơi cho sướng

sút phạt ở gần vòng tròn vào là bug game ông ạ, mà cái này thì đời nào cũng có, cả trò ông GK chạy lên chạy xuống vớ vẩn + hậu vê chạy lung tung khi thủ môn bật bóng ra cũng thế, cái này thường sau 1-2 official patch sẽ được sửa, hi vọng pes11 cũng thế :(
sút lúc nhẹ lúc mạnh tại pes này vuông bt sẽ 80% ra chích bóng = mũi giày -> lên trời là đúng
cái đổi người thì mình ko gặp hiện tượng như thế :-?
quay lại pes10 thì tự sướng vs AI ah? =))
 
Công nhận chả hiểu sao lúc chưa ra mấy ông tester chơi kiểu gì mà...mình thấy năm nay PES vẫn nhiều điểm bất cập lắm. Không biết các bạn thì sao chứ mình thấy lắm khi thủ môn ngu vật ra, ra vào ko hợp lí, bắt bóng ko dính, hay sai lầm ngớ ngẩn. Tiền đạo thì sút ngoài vòng cấm toàn vọt lên trời (cái này chắc là mình chưa quen ko biết mọi người thế nào), đá penalty trong trận đấu thì toàn vọt lên khán đài...chả hiểu phải ấn sao nữa (có lẽ lại do chưa quen)...kết lại là khi không biết quen rồi thì có thấy nó khá khẩm nên ko nữa
 
Thủ môn bản này nó cho phản xạ khá hơn hẳn các bản trước nhưng cứ có cú nào sút gọi là tử tế 1 tí là toàn đẩy bóng hết, mà toàn đẩy ngu :|
Tđ máy ăn hôi mấy cái này nhanh phải biết :)) Xét ra thua nhiều bàn còn vớ vẩn hơn các bản trước :))
 
Thủ môn bản này nó cho phản xạ khá hơn hẳn các bản trước nhưng cứ có cú nào sút gọi là tử tế 1 tí là toàn đẩy bóng hết, mà toàn đẩy ngu :|
Tđ máy ăn hôi mấy cái này nhanh phải biết :)) Xét ra thua nhiều bàn còn vớ vẩn hơn các bản trước :))

ừ đúng đấy, pes ngu vãi ... ra.hehe.chơi FF cho sướng.
 
Em sợ cái PES 2011 quá:
+sút bóng thì lúc được lúc không, lúc nhẹ lúc mạnh, cứ hơi tí là bay lên giời, sút phạt thì 80% là vào, lúc trưa vừa làm được quả thằng Abidal của Barca sút phạt từ chạm mớm vòng tròn giữa sân vào
+thủ môn thì cứ chực chạy lên như sợ bọn tiền đạo không xuống gần thì phải, trận nào cũng ăn một quả từ xa nhờ sút vu vơ qua đầu thằng TM
+kèm người cứ túm tụm, nhiều lúc cứ chạy xq mà vờn, đổi dấu điều khiển thì nó toàn đổi mấy thằng ở xa tít mù tắp chứ mấy thằng gần thì COM nó giành đá hết -> tau chơi hay PS3 chơi
+thi thoảng sút cầu môn bật ra, tất cả các cầu thủ chạy dạt về 2 phía khung thành như là phạm lỗi, mãi mới đổi được người lên tranh bóng.
+VIc với mess thì bị mấy thằng HQ nó tì vỡ cả đầu, chả hiểu kiều gì mà chạy đón bóng nó va cái là vic ngã dúi dụi
+chọc khe cứ gọi là vô đối, phản công 2 lần chạm là đến thủ môn bên nó rồi, đối mặt sút cái rụp lên trời - > không hiểu công thức tính lực sút của bọn KONAMI thế nào nữa
+đá Penalty đối mặt thì vào được nhưng giữa trận toàn bay lên trời
+tỷ lệ sút vào cột dọc + xà ngang lên tới 40%
còn nhiều cái vãi hà lắm, thôi quay lại pes 10 chơi cho sướng :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top