Thực tình, tôi nghĩ, trong các FF, tình yêu của Rinoa và Squall là đẹp nhất.
Này nhé, tích cách của Rinoa và Squall có những nét trái ngược nhay rất thú vị: Squall lạnh lùng, trầm tính, thích làm ra vẻ quan tâm đến người khác nhưng kì thức trong thâm tâm lại là người luôn thèm khát tình cảm, và luôn biết hy sinh vì người khác.. Rinao bề ngoài thì nhí nhảnh, vui vẻ nhưng kì thực bên trong lại là những suy nghĩ sâu xa, thấu đáo, biết nghĩ cho người khác. Hai người giống nhau ở chỗ: Cả hai đều khao khát tình cảm, tình yêu chân chính và mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu...
Bạn cứ thử chứng kiến cảnh Squall vào thăm Rinoa trong bệnh xá, Squall cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Rinoa, đến lúc này Squall mới nhận ra được tình cảm thực sự của mình dành cho cô bạn quen trong nhiệm vụ đầu tiên..
Hoặc là khi Rinoa bị trôi trong vũ trụ, chỉ có sức mạnh của tình yêu mơi giúp cô có nghị lực chống lại cái chết, chỉ có sức mạnh tình yêu mới cho Squall hi vọng và dũng cảm lao ra khỏi tàu vũ trụ để cứu Rinoa,,,,,
Đặc biệt là đoạn cuối, cảnh Rinoa một mình đi tìm Squall trong hoang mạc, để rồi cất tiêng hát đánh thức Squall, đoãn cuối có ý nghĩa rất lớn, ánh sáng xoá tan đi màn đêm lạnh lẽo cũng chính là ánh sáng của Rinoa mang Squall ra khỏi thế giới nội tâm của chính mình..Ánh sáng đó chính là ánh sáng của tình yêu cao cả giữa họ.......