Chừng nào người bị đứt thân không mặc quần áo, phần thân rời ra lòi ruột gan lòng thòng, máu nhỏ từng giọt (chứ nếu tuôn ra xối xả thì chết rồi, không còn là phép thuật nữa) rồi bò đi bò lại một lúc, cuối cùng bò về cái thân dưới gắn lại, vuốt một cái liền như mới. Lúc đó tôi mới tin đó là phép thuật.
Rất nhiều trò ảo thuật người ta chỉ dám phát trên truyền hình vì diễn ở sân khấu không được, quá nhiều động tác buộc phải lộ ra cho khán giả thấy. Đã phát trên T.V thì kỹ xảo 100%.
Rất nhiều trò ảo thuật người ta chỉ dám phát trên truyền hình vì diễn ở sân khấu không được, quá nhiều động tác buộc phải lộ ra cho khán giả thấy. Đã phát trên T.V thì kỹ xảo 100%.
nếu có phép thuật thật thì bọn có dã tâm thống trị thế giới đã thực hiện đc dã tâm của chúng 


.